Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan

[MINH HUỆ 08-08-2020] Ngày 6 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại Kirkkopuisto, một công viên ở Hanko, Phần Lan để giới thiệu môn tu luyện thiền định Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện này.

Hanko là một thị trấn nhỏ, nằm cách thủ đô Helsinki của Phần Lan 130 km. Nhiều người dân nơi đây không chỉ nói tiếng Phần Lan mà họ còn nói cả tiếng Thụy Điển. Với những bãi biển xinh đẹp và phong cảnh thi vị, Hanko là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng.

“Tôi nói với sinh viên của mình về Pháp Luân Công”, cô Katnaina, một giáo viên ở Espoo cho biết. Cô nói rằng cô dạy về các tín ngưỡng trên thế giới và cô nói với sinh viên của mình về cuộc bức hại Pháp Luân Công và những vi phạm nhân quyền.

Sau khi thưởng thức kem, bốn cậu bé ở độ tuổi từ ba đến sáu tuổi đã đến khu vực trưng bày của các học viên. Các em nhỏ đã học năm bài công pháp. Một cậu bé lớn tuổi hơn thậm chí còn hướng dẫn cậu bé ba tuổi cách thực hiện các động tác tay.

“Hai gia đình chúng tôi đến thăm Hanko”, một người cha nói. “Bọn trẻ thấy các bạn đang trình diễn các bài công pháp và đã đưa chúng tôi đến đây. Chúng thích võ thuật Trung Quốc.”

Một người mẹ của ba đứa trẻ vui vẻ nói: “Thật là tuyệt nếu bọn trẻ có thể học thiền định!” Cậu bé sáu tuổi đã lấy một tờ rơi.

35a080b29558e746af03b7052fcc4263.jpg

Bốn em nhỏ và người cha học các bài công pháp của Pháp Luân Công

Anh Ruolanto, người dân địa phương cùng vợ hàng ngày đều đi dạo quanh bãi biển. Họ đã dừng lại để nói chuyện với các học viên. Cặp vợ chồng nói rằng họ biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công qua các thông tin truyền thông. Người chồng nói: “Nạn thu hoạch nội tạng sống thật là khủng khiếp”. Người vợ thốt lên: “Thật là tuyệt vời khi các bạn đến đây và cho chúng tôi biết điều này.”

fd886efe254ebad28a663333ac282aaf.jpg

Một người qua đường ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại

Ông Mardo đến từ Estonia đã dừng chân đọc thông tin trên tấm biểu ngữ. Ông nói: “Tôi biết Pháp Luân Công. Tôi đã xem các bản tin về Pháp Luân Công trong chương trình “Trung Quốc Tiêu điểm” (China In Focus) (một chương trình mới của Đài truyền hình Tân Đường Nhân). Hàng tuần tôi đều xem chương trình này và tôi biết rất nhiều về Trung Quốc.” Ông đã ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại.

“Tình hình nhân quyền ở Trung Quốc rất tồi tệ”, bà Helena nhận xét. Bà đề cập đến chính sách một con trước đây của Trung Quốc đã dẫn đến việc trọng nam khinh nữ. Nhiều gia đình ở Phần Lan đã sang Trung Quốc để nhận con gái làm con nuôi.“ Chính sách của ĐCSTQ thật sai lầm. Con gái cũng rất quan trọng.”

Khi bà biết ĐCSTQ đã che đậy như thế nào về sự bùng phát của virus corona ở Trung Quốc, từ đó dẫn đến đại dịch trên toàn cầu hiện nay, bà nói: “Thật không thể tin được là truyền thông [Phần Lan] lại không làm tốt việc đưa tin về chuyện này và người dân không biết được thông tin này.”

Bối cảnh

Pháp Luân Công được giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên vào năm 1992. Gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc đã sớm bước vào tu luyện Pháp Luân Công sau khi có được những cải biến về cả sức khỏe và tâm tính. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ khi đó, đã coi sự phổ biến ngày càng gia tăng của môn tu luyện như một mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và đã ban hành lệnh cấm Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang web Minh Huệ đã xác nhận hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đã qua đời do cuộc bức hại trong suốt 21 năm qua; con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều học viên hơn nữa đã bị cầm tù và bị tra tấn vì đức tin của mình.

Đã có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho việc thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ, những người đã bị giết hại để cung cấp nội tạng cho ngành công nghiệp cấy ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật với quyền lực vượt trên cả hệ thống công an và tư pháp và chức năng duy nhất của nó là để thực hiện cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo, các học viên Pháp Luân Công đã không ngừng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và truyền rộng vẻ đẹp của môn tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/8/410191.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/10/186280.html

Đăng ngày 11-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share