[MINH HUỆ 23-07-2010] Đôi khi các học viên có chấp trước sợ hãi khi làm các việc. Vì vậy họ thường dùng lý do là họ chỉ đang lý trí như là một cố gắng để biện minh và che lấp nỗi sợ của họ. Thật ra có sự khác nhau căn bản giữa lý trí và sợ hãi. Các học viên có thể ngộ rõ ràng về các Pháp lý, xin hãy chia sẻ thể ngộ về vấn đề này.

Cá nhân tôi nghĩ rằng lý trí của một học viên là biểu hiện của tình trạng tu luyện và trí huệ của một người. Nó có khả năng nắm bắt và xử lý các vấn đề trên cơ sở vô vị kỷ. Khi một người tu luyện có lý trí, anh ta sẽ hành xử vì quan tâm đến vũ trụ và chúng sinh và cho một tương lai tốt đẹp. Những hành động của anh ta hoàn toàn đem lại lợi ích cho người khác và không có chấp trước bản thân. Đây là biểu hiện của trí huệ đến từ đồng hóa với các nguyên lý của Pháp. Trái lại, nỗi sợ khởi lên từ chấp trước bản thân. Nó nổi lên khi một người cố gắng bảo vệ bản thân hay trốn tránh bị tổn thương. Nó xảy ra vì một người sợ mất đi một số lợi ích cho bản thân. Sợ hãi là một quan niệm đến từ ích kỷ và ích kỷ là một đặc tính của vũ trụ cũ. Đó không phải là chân ngã.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/23/227348.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/2/119779.html
Đăng ngày: 06-09-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share