Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Vancouver, Canada

[MINH HUỆ 16-07-2020] Ngày 12 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại thành phố Vancouver đã tập trung ở trung tâm Trưng bày Nghệ thuật Vancouver để luyện công tập thể và nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp kéo dài 21 năm ở Trung Quốc Đại lục.

d09bbcc0650ac5a6039498c09ea9816d.jpg

ff160f4485152b6254d62c25efc3b59a.jpg

e53ebdb8c8804150d04065e9c3be8551.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể tại trung tâm Trưng bày Nghệ thuật Vancouver vào ngày 12 tháng 7 năm 2020

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một phương pháp thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp pháp môn này vào tháng 7 năm 1999, một lượng lớn học viên đã bị bắt giữ, cầm tù và tra tấn.

Ngoài việc trình diễn các bài công pháp và trưng bày biểu ngữ, các học viên còn phát tài liệu nhằm kêu gọi chấm dứt hành vi tàn bạo này. Bà Tôn Thiến, một công dân Canada, đã bị bắt vào năm 2017 và bị giam giữ ở Trung Quốc kể từ đó tới nay. Sau phiên xét xử ngày 30 tháng 6 năm 2020, bà đã bị kết án tám năm tù giam. Gia đình của bà đã thuê một số luật sư, nhưng họ bị buộc phải ngừng biện hộ cho bà dưới áp lực của chính quyền ĐCSTQ.

Quyền tự do tín ngưỡng

Một người qua đường tên Tony nói các học viên Pháp Luân Công rất ôn hoà, và ông không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại nhắm vào một nhóm người như thế. Ông nhận xét: “Chân-Thiện-Nhẫn quan trọng đối với xã hội và tôi thích những sự kiện như thế này.” Ông cho rằng quyền tự do tín ngưỡng là hết sức quan trọng và cần được bảo vệ.

Một người qua đường khác tên Peter cũng tỏ ý tán đồng. Ông giải thích: “Một biểu ngữ viết ĐCSTQ sẽ phải chịu hậu quả cho những việc làm xấu của nó, tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó. ĐCSTQ thậm chí đã kiếm lời bằng cách bán nội tạng thu hoạch được từ những người sống. Một chế độ như vậy cần phải chấm dứt”.

c2608d11ae4a2be33288f8ac39ab962e.jpg

ce400a08f1771941917302f46f56aeb8.jpg

Các học viên phát tờ rơi thông tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc cho người đi đường

“Tôi khâm phục sự can đảm của họ”

Shalina, một cô gái người Ngô Duy Nhĩ, đã sốc khi nghe kể về những ngược đãi mà các học viên phải chịu chỉ vì đức tin của họ. “Trước đây, tôi đã đọc và xem một số phim tài liệu. Thật khó có thể hình dung được những người vô tội này lại bị bỏ tù và thậm chí bị mất mạng trong cuộc bức hại”, cô gái nói.

Cô Lương là một người dân địa phương đến từ Trung Quốc, và cô từng được nghe về trường hợp của bà Tôn Thiến. Cô nói: “ĐCSTQ thật vô lý khi bỏ tù người khác chỉ vì tín ngưỡng của họ.” Cô nói thêm: “Thực ra, tôi khâm phục các học viên vì sự can đảm của họ.”

Cô Lương đã từng đọc một cuộc sách nói về cuộc đàn áp các học viên ở Trung Quốc, trong đó có nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Cô cho hay tội ác đó thật tàn ác. Cô còn nói thêm: “Và giờ ĐCSTQ còn muốn làm điều tương tự ở Hồng Kông, chúng ta không thể cho phép điều đó xảy ra.”

Cô nói: “ĐCSTQ chắc chắn sẽ phải đối diện với hậu quả của những tổn hại mà nó đã gây ra cho Trung Quốc và người dân Trung Quốc.” Cô cầu chúc điều tốt lành cho các học viên, khích lệ họ tiếp tục và “chứng kiến ngày ĐCSTQ sụp đổ”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/16/温哥华学员纪念反迫害21周年-409087.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/18/185915.html

Đăng ngày 19-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share