Bài viết bởi phóng viên Minh Huệ, Chương Vận

[MINH HUỆ 24-05-2020] Khi virus Trung Cộng (Virus Corona) tiếp tục lây lan trên toàn thế giới, các học viên ở hải ngoại ngoài Trung Quốc bận rộn gọi điện thoại và gửi tin nhắn đến người dân ở Trung Quốc Đại lục, mang lại hy vọng cho họ trong lần đại dịch này. Thậm chí Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cố gắng bằng mọi cách ngăn cản người dân Trung Quốc nhận các cuộc gọi điện thoại từ hải ngoại, nhưng những người hữu duyên vẫn nhận được.

Bí thư thoái Đảng bằng tên thật

Một học viên ở hải ngoại ngoài Trung Quốc đã gọi điện thoại cho một quan chức ở tỉnh Sơn Tây. Vị học viên đó đã hỏi ông rằng liệu ông có biết làm thế nào để được an toàn trong đại dịch này không. Ông ấy nói rằng đại dịch này thật là khủng khiếp nhưng không một ai có cách nào để thoát được cả.

Vị học viên đó nói rằng: “Có một cách có thể giúp ông an toàn đấy. Và lại chẳng mất đồng nào.” Ông ấy hỏi là cách gì vậy và sau đó tự hào khoe với nữ học viên rằng ông ấy là Bí thư của địa phương.

“Trước tiên ông phải thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ông đã thề là cống hiến cuộc đời mình cho Đảng trong lễ kết nạp Đảng đúng không?” Ông ấy nói rằng mọi người đều phải làm thế. “Ông biết không, virus này được gọi là virus Trung Cộng vì nó nhắm vào Đảng viên.” Ông ấy hỏi: “Thật à? Sao tôi lại không biết điều này nhỉ?”

Vị học viên đó nói rằng: “Hãy để tôi giải thích. Lịch sử của ĐCSTQ thấm đẫm tội ác giết người, dối trá và bạo lực. ĐCSTQ đã phá hủy văn hóa truyền thống của Trung Hoa và giá trị nhân sinh bằng thuyết vô Thần. Chủ nghĩa Cộng sản nhồi nhét thù hận và tàn ác ở những xã hội mà nó hiện diện và mục đích của nó là làm biến dị xã hội loài người và cuối cùng là hủy hoại nhân loại.”

“ĐCSTQ đã đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong hơn 20 năm qua và thu hoạch nội tạng của họ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt, họ thực hành Chân–Thiện–Nhẫn. Bởi vì ĐCSTQ đã nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp, nên nó đã phạm tội cự đại. Trời đang diệt Trung Cộng. ĐCSTQ đã ép mọi người đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Nó thậm chí còn dàn dựng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn. Tôi tin là ông biết tất cả điều này.”

Vị quan chức yên lặng, không nói gì.

Vị học viên tiếp tục nói: “Vì thế những ai thừa nhận Chủ nghĩa Cộng sản thì sẽ là mục tiêu của virus Trung Cộng vì họ đã bị nhiễm nó rồi. Mọi người phải thực sự nhìn nhận lại vai trò của mình. Ông có nghĩ rằng đã đến lúc cần phải tránh xa ĐCSTQ và từ bỏ nó không?”

Ông ấy hỏi: “Tôi sẽ thoái xuất khỏi ĐCSTQ à?”

Vị học viên đó trả lời: “Đúng thế. Khi ông vào Đảng và đã thề là hy sinh toàn bộ cuộc đời cho nó, một dấu ấn đã được đánh dấu lên ông rồi. Dấu ấn đó chính là biểu tượng của ĐCSTQ–búa và lưỡi liềm. Virus Trung Cộng nhắm vào những người đó. Vậy làm thế nào để gỡ bỏ được cái dấu ấn này? Các vị Thần đang cho con người một cơ hội cuối cùng. Miễn là một người không còn tin vào những dối trá của ĐCSTQ, tránh xa nó, và thoái xuất khỏi nó thì dấu ấn đó sẽ được xóa đi và virus Trung Cộng sẽ không ảnh hưởng được đến họ. Họ sẽ được an toàn trong đại dịch và các vị Thần sẽ bảo hộ họ. Tính đến nay đã hơn 300 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ rồi. Ông có biết điều đó không?”

Ông ấy trả lời: “Ồ, tôi không hề biết đấy.” “Tôi biết ông là một người tốt. Tôi gọi điện thoại cho ông là để giúp ông. Xin đừng bỏ lỡ cơ hội này! Tôi có thể giúp ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ bằng hóa danh không?” Ông ấy đáp: “Được. Xin cảm ơn! Tôi nên dùng tên thật của mình để thoái Đảng.” “Xin chúc mừng ông! Ông sẽ có một tương lai tốt đẹp.”

Dường như vị quan chức đó không muốn cúp máy nên người học viên tiếp tục nói: “Vì sự an toàn của bạn bè và họ hàng của ông, xin ông cũng khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức Đoàn Đội của nó được không? Cũng xin nói với họ rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Hai câu này có thể giúp họ lúc lâm nguy đấy ạ.”

“Vâng. Tôi sẽ ghi nhớ!” ông ấy nói. “Cảm ơn chị. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang cứu người. Cảm ơn các vị rất nhiều!” “Xin hãy cảm ơn Sư phụ chúng tôi, người mà đã dạy chúng tôi trở thành những người tốt và bảo chúng tôi đi cứu mọi người.” Vị quan chức đó nói: “Cảm ơn Sư phụ Lý!”

Quan chức chính phủ: “Cảm ơn Sư phụ Lý!”

Ông Vương, một quan chức Chính phủ, đã nhận được một cuộc điện thoại từ một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại khi ông đang ở nhà hàng cùng bạn bè. Khi vị học viên này hỏi ông tại sao vẫn tụ tập trong đợt đại dịch thế này thì ông nói rằng: “Tình hình ở đây tốt. Bây giờ hết virus rồi. Chúng tôi phải làm theo lệnh của chính phủ và ăn tối ở nhà hàng với bạn bè và họ hàng. Chúng tôi phải tiêu 200 tệ một tuần và tăng thu nhập cho nhà hàng vì họ bị tổn thất nặng nề trong lần đại dịch này.”

Người học viên đó đã nhắc nhở ông nên cẩn thận vì đại dịch vẫn chưa kết thúc. Sau đó ông Vương bắt đầu nguyền rủa Hoa Kỳ: “Tất cả là do lỗi của bọn Mỹ hết! Chúng nó đã phát tán virus trên toàn cầu và gây ra quá nhiều thương vong.”

Người học viên đó đã đợi cho đến khi ông ấy nói xong. Sau đó bà ấy nói rằng: “Có vẻ như ông không có thông tin chính xác. Chính ĐCSTQ đã che đậy thông tin về virus và lừa dối thế giới. Giờ đây toàn thế giới đều đang phải hứng chịu do việc che đậy của ĐCSTQ. Quá nhiều người đã chết, mất việc, và các Chính phủ phải tiêu những món tiền khổng lồ để kiểm soát đại dịch này. Hơn 1,5 triệu dân Mỹ đã bị dương tính và 90 nghìn người đã chết. 20 triệu người dân Mỹ đã mất việc do đại dịch này. Người dân ở các nước khác biết rằng chính ĐCSTQ đã gây ra đại dịch này. ĐCSTQ sẽ bị diệt vong là điều không thể tránh khỏi.”

“Thật thế sao?” ông Vương nói. “Chúng tôi không hề biết việc này. Xin hãy giải thích chi tiết cho chúng tôi.”

“Bất cứ khi nào ĐCSTQ làm điều gì xấu thì nó luôn đổ lỗi cho người khác. Đại dịch này là nhắm vào ĐCSTQ, vì thế nhiều người đang gọi nó là virus Trung Cộng. Ông có biết điều này không? Vậy bất cứ ai mà liên hệ với ĐCSTQ hoặc tán dương nó thì sẽ bị liên đới theo nó.”

Sau đó bà giảng chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, gồm cả vụ dàn dựng tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn và việc thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông Vương và các bạn của ông đã lắng nghe gần một giờ đồng hồ.

Khi bà đọc kinh văn “Lý tính” của Sư phụ cho họ nghe, ông Vương nói rằng: “Tốt lắm. Giờ đây tôi đã hiểu. Chắc chắn là chúng tôi sẽ không lăng mạ Hoa Kỳ nữa. Bây giờ chúng tôi đã hiểu và muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi tin mọi điều chị nói. ĐCSTQ sẽ sớm bị diệt vong. Chúng tôi nên nhanh chóng thoái xuất khỏi nó.

Sau đó ông nói to lên rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Ông và các bạn của ông đều nói rằng họ sẽ nhớ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Người học viên đó nói với họ rằng: “Hàng năm thế giới kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời vì thế người dân trên thế giới đều ủng hộ. Người dân ở các quốc gia khác nhau đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ có ĐCSTQ là đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Hàng năm, các quan chức chính phủ và những người khác đều gửi thiệp chúc mừng tới Sư phụ Lý vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.” “Xin hãy thay mặt chúng tôi gửi lời chào tới Sư phụ Lý nhé!” ông Vương nói, “Cảm ơn Sư phụ Lý. Cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/24/406767.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/7/185417.html

Đăng ngày 11-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share