Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-06-2020 ] Tôi đã có khoảng thời gian khó khăn khi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cho mọi người, và tôi từng không biết làm thế nào. Tôi nghĩ rằng tôi nên học hỏi từ các học viên đã làm việc này được tốt, vì thế tôi đi cùng họ và lắng nghe. Tôi xem cách họ khuyên mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Những học viên lớn tuổi giảng chân tướng thành công thường xuyên đề cập đến Thần, nhưng tôi nghĩ rằng mọi người đồng ý thoái Đảng vì họ không muốn làm tổn thương đến cảm xúc của các học viên. Tôi cảm thấy con người không muốn vứt bỏ ý chí riêng của mình. Liệu những người này có thực sự tin vào Thần không?

Vì tôi không thể đề cao về phương diện này, nên cũng chỉ có thể hỗ trợ cho các học viên trên phương diện kỹ thuật.

Khi tôi nói chuyện với những người hàng xóm về đại dịch vi-rút Trung Cộng (virut corona) và đề cập đến những tiên tri cổ xưa và tuyên truyền của ĐCSTQ, họ đáp lại rằng: “Chính phủ đang kiểm soát mọi thứ. Lương thực không bị thiếu và giá cả bình ổn.” Họ không tin những điều tôi nói vì ĐCSTQ đã gửi vô số những báo cáo tin tức giả cho mọi người qua điện thoại di động.

Khi tôi nói với một người họ hàng rằng làn sóng thứ hai sẽ sớm ập đến, mẹ của anh ấy trở nên buồn bã: “Con trai tôi điều hành một nhà hàng và chỉ vừa mới mở cửa trở lại. Nó chỉ muốn kiếm một chút tiền và hy vọng không có đợt bùng phát khác.”

Sau khi đọc bài viết “Thức tỉnh lương tri con người” trên website Minh Huệ, tôi có một vài suy nghĩ. Nhiều nhà khoa học, nhân viên y tế và quan chức chính phủ Mỹ đều cầu xin sự bảo hộ của Chúa trong đại dịch. Không phải mọi người đang hy vọng Thần can thiệp và cứu họ sao?

Tôi quyết định thay đổi cách mình giảng chân tướng.

Tôi từng nói với cha mẹ rằng ĐCSTQ đồi bại và đã nói dối về đại dịch và tốt nhất là nên thoái Đảng. Cha mẹ tôi hoảng sợ và nói: “Đừng nói nữa nếu không ĐCSTQ sẽ bắt con đấy.”

Lần sau đó tôi nói với họ: “Con người ngày nay không còn tin vào Thần vì thế họ dám làm những việc xấu. Tổ tiên của chúng ta đã cảnh báo rằng con người sẽ phải chịu những thảm họa khi đạo đức của xã hội trượt dốc. Họ tin rằng những thiên tai đang đến gần… Trên thực tế, vi-rút Trung Cộng vẫn đang lây lan và một số vùng vẫn đang bị phong tỏa.” Lần này cha mẹ tôi đồng tình.

Tôi cũng đề cập rằng ĐCSTQ là vô Thần và thuyết vô thần luận của nó đã dẫn đến đạo đức con người đi xuống. Điều này giải thích tại sao chúng ta ở Trung Quốc đang phải chịu những thảm họa thiên nhiên và nhiều thiên tai hơn có thể sẽ đến tiếp. Con người cần cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ và phủ nhận nó để sống sót qua những thảm họa.

Lần này cha mẹ tôi đã nghe và không phản đối tôi. Tôi nói với mẹ của người họ hàng điều tương tự và bà nói: “Tôi nên dự trữ lương thực và vật tư.”

Tôi nghĩ tôi đã học được cách giảng chân tướng. Đầu tiên tôi nên đề cập rằng người tốt sẽ được Thần bảo hộ. Sau đó tôi nên đề cập đến những tuyên truyền của ĐCSTQ đã tẩy não con người như thế nào.

Tôi vẫn cần vượt qua những quan niệm người thường của mình. Có nhiều học viên giống như tôi ở khu vực của tôi và tôi hy vọng mọi người có thể tìm ra cách để giảng chân tướng và thức tỉnh chúng sinh. Hãy mang đến cho mỗi người một cơ hội được cứu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/24/407681.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/8/185797.html

Đăng ngày 17-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share