Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-04-2020] Tôi là một người đã nghỉ hưu ở độ tuổi 70, và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm nay. Tôi đã tích cực giảng chân tướng với sự trợ giúp của các bạn đồng tu. Tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm gần đây của mình trong bối cảnh dịch bệnh virus Trung Cộng (còn gọi là COVID-19) bùng phát.

Giúp đỡ một người bạn và gia đình của cô ấy

Virus Trung Cộng bắt đầu lây lan nhanh chóng từ Vũ Hán vào dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, khiến mọi người đều sợ hãi và không biết nên phải làm thế nào.

Trước nguy cơ phong tỏa sắp xảy ra, tôi đã chuẩn bị một túi tài liệu giảng chân tướng và gửi cho một người bạn bằng taxi. Tôi rất vui vì đã có thể gửi cô ấy túi tài liệu, giúp cô ấy và người tài xế taxi thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Bạn tôi nói với tôi rằng con trai cô ấy (đang ở độ tuổi 30) đã bị ho trong vài ngày. Bà rất lo lắng vì cậu ấy có thể đã nhiễm virus khi tiếp xúc gần với những người đi dạo ngoài thị trấn.

Tình trạng của cậu ấy đã kéo dài hơn 10 ngày và ngày càng diễn biến xấu hơn, với cảm giác ớn lạnh và tức ngực.

Cậu ấy kiệt quệ cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Lo ngại rằng cậu có thể bị phạt vì không báo cáo các triệu chứng bệnh, nên cậu ấy đã thu xếp đồ đạc vào vali và lên kế hoạch đến bệnh viện để cách ly.

Vì thế, bạn tôi không biết nên làm thế nào. Bà ấy lo lắng rằng con trai mình có thể sẽ chết nếu không được điều trị, nhưng đồng thời, bà ấy cũng nghĩ rằng con mình có thể đang vật lộn với một chứng bệnh cúm và có thể bị nhiễm virus nếu cậu đến bệnh viện. Cả gia đình bà đều hoảng loạn và không biết cần phải làm gì.

“Mình phải giúp họ”, tôi thầm nghĩ.

Tôi gọi cho bạn mình và kể cho bà ấy nghe một vài câu chuyện về việc niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” đã giúp mọi người trong hoàn cảnh tuyệt vọng và cứu họ thoát khỏi bờ vực của cái chết trong lúc dịch bệnh bùng phát ra sao.

“Chị hãy nói con trai chị niệm chín chữ chân ngôn này với lòng thành kính nhé”, tôi nói với bạn mình.

“Tôi sẽ bảo cháu, cảm ơn chị rất nhiều!”

Ngày hôm sau, bà ấy nhắn tin cho tôi và báo rằng con trai bà cảm thấy đỡ hơn rất nhiều khi tỉnh dậy vào buổi sáng.

Vài ngày tiếp theo, cậu ấy tiếp tục niệm chín chữ vàng. Dần dần, các triệu chứng bệnh đều biến mất. Bạn tôi liên tục cảm ơn tôi vì đã chỉ họ cách đảm bảo sự an toàn cho bản thân.

Một tuần trước, bạn tôi bị nhiễm trùng răng nên bà ấy đau đầu dữ dội. Bà ấy đã uống một số thuốc giảm đau nhưng không có tác dụng gì cả. Không cách nào có thể chữa trị cho bà ấy vì các bệnh viện đều đang quá tải với các bệnh nhân nhiễm virus và không tiếp nhận các bệnh nhân đến khám bệnh thông thường.

“Tôi không làm gì được, ngoài việc phải chịu đựng sự đau đớn,” bà ấy bất lực nói.

“Chị đừng buồn bực”, tôi an ủi bà ấy. “Chị cũng có thể thành tâm niệm chín chữ chân ngôn”.

“Ồ, đúng vậy. Chị nói đúng!” Bà ấy rất vui khi nghe tôi nói thế.

Ngày hôm sau, bà ấy gọi cho tôi và nói rằng chứng đau đầu của bà đã thuyên giảm hẳn. “Pháp Luân Đại Pháp thật sự rất tốt! Chân-Thiện-Nhẫn thật sự rất tốt!”

Nghĩ cho người khác trước

Tôi đã xoay sở mua được 500 chiếc khẩu trang, và gửi phần lớn cho các bạn bè của tôi, chỉ giữ lại vài cái cho gia đình mình. Khi biết được việc này, họ đã rất cảm động.

Sư phụ giảng:

“Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa! Hãy nghĩ cho Đại Pháp vĩnh thế bất biến!” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi đã gắng hết sức để cứu người kể từ những ngày đầu bùng phát dịch bệnh, bằng cách phát tài liệu giảng chân tướng, nói với mọi người về chín chữ chân ngôn và nhiều cách khác nhau để họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, v.v… Tôi cũng đã làm nhiều bùa hộ thân và mang chúng theo bên mình ở bất cứ nơi nào tôi đến để có thể tặng cho những người tôi gặp.

Sứ mệnh của chúng ta là trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Tôi quyết tâm thực hiện thệ nguyện của mình, tu luyện tốt bản thân và cứu nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/9/403570.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/15/184053.html

Đăng ngày 28-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share