Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 18-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm nay kỷ niệm 28 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc cũng đã tổ chức Hội Chia sẻ Tâm đắc Thể hội trực tuyến vào ngày này. 15 học viên đã chia sẻ quá trình họ đề cao tâm tính và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Video: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc kính chúc sinh nhật Sư phụ

Học viên cao tuổi nhớ lại việc được nghe Sư phụ Lý giảng Pháp hơn 20 năm trước

Bà Vương, một học viên ngoài 80 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Công được gần 24 năm. Bà vẫn cảm thấy rất phấn khởi khi hồi tưởng lại thời gian bà mới bước vào tu luyện: “Năm 1996, một người bạn đã tặng tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi nhớ rằng lần đầu tiên tôi trông thấy bức ảnh của Sư phụ Lý, tôi cảm thấy Ngài trông rất quen, giống như một người thân từ lâu vậy.”

Tôi quyết định dù có xa xôi thế nào thì cũng phải đích thân gặp Sư phụ. Mấy ngày sau, một người bạn ở Sydney gọi cho tôi và nói Sư phụ Lý sẽ sớm tới Úc.”

 Đầu tháng 8 năm 1996, sáu học viên chúng tôi đã đi xe buýt tới Sydney. Chúng tôi bước vào câu lạc bộ nơi Sư phụ đang giảng Pháp. Sau phiên giảng, Sư phụ mời chúng tôi và một số học viên Sydney đến khách sạn Ngài ở. Ngài đã giải đáp nhiều câu hỏi của chúng tôi.”

Bà Vương xúc động kể: “Trong hơn 20 năm qua, nhiều lần tôi bị vấp ngã, Sư phụ thường điểm hóa cho tôi. Chẳng hạn, khi tôi buông lơi học Pháp, thì tôi nghe thấy có giọng nói bảo tôi hãy đọc nhiều hơn.”

Bà nói: “Có lần, tôi bị ngã và nghe thấy có giọng nói bảo tôi hãy nhanh chóng luyện các bài công pháp. Vì thế, tôi thật sự cảm thấy biết ơn ân cứu độ từ bi của Sư phụ.”

Chúng ta đều đã hằng chờ đợi Đại Pháp

abd4f1fb8653582a05cddc2c4cb72e9b.jpg

Học viên Scott cùng gia đình kính chúc sinh nhật Sư phụ

Anh Scott và cô Nina, vợ anh, sống ở Queensland và đã tu luyện Pháp Luân Công được hơn 20 năm. Hai cô con gái của họ cũng tu luyện.

Anh Scott nhớ rằng trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công, anh cảm thấy dường như sâu thẳm trong tim anh đã hằng chờ đợi Đại Pháp. Cuối cùng, anh biết mình đã đắc được Đại Pháp khi lần đầu tiên anh đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.

Trong vòng một tháng sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công, anh đã ngừng hút thuốc và uống rượu bia. Anh được chứng kiến được ​​uy lực thần kỳ của Đại Pháp.

Hiện tại, anh có công ty xây dựng riêng. Các đồng nghiệp của anh nhận thấy ngay cả khi chịu áp lực anh vẫn thường xuyên mỉm cười. Anh không bao giờ dùng từ ngữ thô tục, vốn là điều thường thấy trong những người làm trong ngành xây dựng.

Cô Nina chia sẻ rằng cách đây không lâu, cô con gái lớn của cô có các triệu chứng bị nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có sốt cao. Cô Nina đề nghị cô sẽ đọc Chuyển Pháp Luân cho con gái mình, nhưng cháu nói cháu sẽ tự đọc.

Sau khi họ đọc được nửa bài giảng thứ nhất, con gái cô gần như đã hết sốt. Họ cảm thấy điều đó quả là thần tích.

Cô Nina nói lòng biết ơn của họ với Sư phụ không thể diễn tả được bằng lời. Nhờ tu luyện, cô đã có được trí huệ và hướng nội để tu bỏ chấp trước của bản thân.

Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho bà cuộc đời thứ hai

Học viên Kelly, đến từ Sydney, chia sẻ việc mẹ cô đã khỏi các căn bệnh kinh niên một cách thần kỳ. Mẹ cô hiện đã 86 tuổi và từng là kế toán cho một công ty ở Thiên Tân, Trung Quốc trước khi nghỉ hưu.

Cô Kelly nói: “Cha tôi đã qua đời vào ngày 5 tháng 7 năm 2016. Mẹ tôi đau lòng đến mức lâm trọng bệnh. Bà đã phẫu thuật trực tràng hai lần và trong tình trạng nguy kịch. Tôi cầu xin Sư phụ trong tâm xin Ngài giúp mẹ tôi được sống. Bà đã vượt cửa tử một cách thần kỳ.”

“Tháng 5 năm 2018, mẹ tôi tới Úc và có đủ loại thuốc trong hành lý. Bà cụ yếu đến mức không thể tự chăm sóc cho bản thân. Bà không thể đi lại và còn bị lẫn. Tôi đã chăm sóc cho bà suốt ngày đêm.”

Sau đó, cô Kelly cho mẹ cô xem video bài giảng của Sư phụ. Điều thần kỳ đã xảy ra.

Khi tôi cho mẹ mình xem bài giảng thứ nhất, bà nói bà cảm thấy lạnh ở dưới lưng và sau đó, hai cơn ớn lạnh thoát ra khỏi chân. Bà cảm thấy buồn ngủ. Sau khi bà ngủ liền mấy ngày, bà đột nhiên trở nên tỉnh táo.”

“Đôi mắt của bà sáng trở lại, chứng huyết áp cao không còn nữa, bà ăn và ngủ ngon, khuôn mặt bà bừng sáng, và bà tràn đầy sức sống.”

Hiện giờ, ngày nào cô Kelly và mẹ cô cũng học Pháp, luyện các bài công pháp và phát chính niệm cùng nhau.

Cô Kelly kể: “Mẹ tôi bây giờ không phải uống bất kỳ viên thuốc nào nữa. Bà đi bộ thoải mái và có thể leo một mạch lên đến tầng hai. Bà có thể tự chăm sóc cho bản thân và làm việc nhà. Bà đã trẻ ra.”

Cô Kelly cho biết: “Da của bà trở nên mịn màng và săn chắc chứ không như người già. Điều quan trọng hơn là bà đã cảm thấy lạc quan và vui vẻ. Bà cũng đã tăng 15kg. Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho mẹ tôi cuộc đời thứ hai.”

5b92f4fa8a94dd6dce38aa249b4ea282.jpg

Mẹ cô Kelly cảm kích ân cứu độ từ bi của Sư phụ

Mẹ cô Kelly nói: “Hôm nay là ngày 13 tháng 5, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Cả gia đình chúng con rất biết ơn Sư phụ. Chúng con kính chúc sinh nhật Ngài!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/18/406495.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/24/185197.html

Đăng ngày 31-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share