Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!

[MINH HUỆ 11-01-2020] Tôi phụ trách bộ phận thiết kế các sản phẩm liên quan đến các chủ đề cho Shen Yun trong nhiều năm qua. Tôi đã có thể bắt đầu lý giải được rất nhiều vấn đề bao gồm cả việc hợp tác trong hạng mục và việc tu luyện cá nhân.

Con đường tu luyện

Tôi đắc Pháp vào năm 20 tuổi, trước đó tôi chưa từng tiếp xúc qua với máy tính và cũng không biết đến Đại Pháp. Lần đầu tiên, tôi cần sử dụng đến máy tính là khi tôi bắt đầu làm việc cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên ở Đức.

Có một đồng tu hỏi tôi có nguyện ý muốn thử công việc thiết kế không. Vào tuần lễ đầu tiên tôi đảm đương công việc này, tôi đã cảm thấy vô cùng bất lực. Bây giờ, khi tôi nghĩ lại khoảng thời gian đó tôi lại thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng đồng thời tôi cũng minh bạch ra đây là quá trình bắt buộc phải trải qua và tôi cũng hiểu rằng đây là con đường dẫn bước tôi đến công việc thiết kế vật liệu cho Shen Yun.

Tôi bắt đầu tự trau dồi kỹ năng cho bản thân, tiến hành trao đổi các ý tưởng với các nhà thiết kế đồ hoạ chuyên nghiệp để có thể làm phong phú những ý tưởng cho các chủ đề. Những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất hiệu quả, thậm chí đã 15 năm trôi qua nhưng chúng vẫn đọng lại trong trí nhớ của tôi. Tôi hiểu rằng, là một đệ tử Đại Pháp thì năng lực học tập của chúng ta sẽ tốt hơn người thường. Dần dà, máy tính đã trở thành một bộ phận thiết yếu trong cuộc sống thường nhật của tôi và kỹ năng sử dụng của tôi ngày một thành thạo hơn mỗi ngày.

Tất cả những điều này thật khó mà có thể tin được: Trước giờ tôi chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp và không có chút kiến thức về máy tính, nhưng tôi lại có thể không ngừng trau dồi kiến thức cho bản thân, luôn học hỏi những kỹ năng cần thiết tại mỗi thời điểm. Có một khoảng thời gian, tôi phải học những kỹ năng thiết kế cho tạp chí để sau đó có thể vận dụng những kỹ năng này vào việc biên tập tạp chí khi cần thiết. Tôi biết rằng đây là Sư phụ và các vị Thần đã ban trí huệ cho tôi vào lúc mà tôi cần đến.

Khi tôi không ở trong Pháp, tôi sẽ phạm phải sai lầm hoặc không có đủ chính niệm để thiết kế sản phẩm. Nó quá tăm tối, quá hiện đại, quá gay gắt – đây là những bình luận mang tính tiêu cực mà tôi thường nghe thấy. Tôi bắt đầu suy nghĩ về lý do tại sao mình luôn nhận những lời chỉ trích này. Dần dần, tôi hiểu ra bản thân bắt buộc phải tự đối diện với hiện thực. Tất cả những kỹ năng thiết kế đồ hoạ mà tôi từng học trước đây, được coi là tốt nhất; cũng chỉ bất quá là các tác phẩm của người thường tạo ra, hơn nữa là những tác phẩm trong một xã hội tham nhũng. Thiết kế đồ hoạ cũng giống như một hình thức thể hiện nghệ thuật nhưng hiện nay chúng đã bị biến tướng đi rồi!

Sau khi minh bạch ra, tôi lại tiếp tục đào sâu hơn: Những ý tưởng của tôi có thật sự là tăm tối và mang tính hiện đại không? Tôi nhận ra, trong quá trình sáng tạo, tôi đã không mang theo chính niệm và cũng không dùng chính niệm để đối đãi với những sự việc trong cuộc sống. Thay vì để bản thân hoà tan trong Pháp, làm phong phú nhân sinh quan của bản thân trong Pháp thì tôi lại nghe những thứ âm nhạc của người thường. Thay vì mang danh thân phận là đệ tử Đại Pháp để làm việc thì tôi lại chiểu theo những quy phạm của người thường.

Sư phụ giảng:

“Như mọi người đã thấy, nghệ thuật hôm nay, có rất nhiều là chịu nhận những thứ do ý thức hiện đại làm ra, mà nhân loại hiện đại đã xa rời rất rất xa khỏi phạm vi và tiêu chuẩn đạo đức mà nhân loại lẽ ra phải có, thế nên cái gọi là ‘nghệ thuật’ được làm ra ấy đã không còn là văn hoá nhân loại nữa. Vì nó không phải được làm ra trong lúc lý trí và thanh tỉnh, nên không phải là những thứ tốt đẹp của nhân loại chân chính mà được tạo ra từ chính niệm và Thiện niệm của con người đối với nhận thức đúng đắn cái đẹp của nghệ thuật. Đã như vậy, đó chính là nghệ thuật đang sa đọa”. (Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác và Nghiên cứu Mỹ thuật)

Tôi đã không coi trọng việc học Pháp, hơn nữa tôi thường bận rộn với nhiều hạng mục khác nhau. Vì vậy, thời gian học Pháp cứ luôn bị nhiều chủng niệm đầu tư tưởng can nhiễu. Như vậy, tôi sao có thể chân chính đề cao bản thân được đây! Sau khi tôi nhận thức sâu sắc vấn đề của mình, tôi nhận ra học Pháp tốt không phải phụ thuộc vào việc học nhiều hay ít mà cốt lõi nằm ở cách cá nhân đó tu luyện bản thân như thế nào!

Sư phụ giảng:

“Nhưng dù là nghề nghiệp nào đi nữa, nếu bản thân con người tác giả đã đặt một nền tảng ngay chính, thì chư vị sáng tác tác phẩm nào, cũng đều thẩm thấu nhân tố chính diện, đều là mỹ hảo, đều là Thiện, đều sẽ khiến con người thọ ích. Nhất định là như thế”. (Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác Âm nhạc [2003], Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác và Nghiên cứu Mỹ thuật)

Tại thời điểm đó, tôi vẫn còn chưa nhận thức ra được mọi thứ xảy ra đều đã được an bài từ trước. Đây là con đường đã được trải thảm để một ngày nào đó tôi có thể tham gia vào việc thiết kế vật liệu cho Shen Yun tại Đức.

Vinh diệu to lớn

Tôi đã rất do dự khi được hỏi liệu tôi có thể thiết kế các vật liệu cho Shen Yun hay không? Công việc thiết kế các vật liệu đòi hỏi phải tham gia một thời gian dài và cần phải có kinh nghiệm dày dặn; nhưng tôi lại không có một chút kinh nghiệm nào. Lúc đầu, tôi chỉ phụ trách thiết kế một vài dự án quảng cáo nhỏ. Dần dần, tần suất tham gia của tôi ngày càng nhiều hơn. Cho đến 5 năm trước, tôi bắt đầu bắt tay vào đảm nhận việc phụ trách một đội thiết kế. Lúc đó, tôi chưa hoàn toàn hiểu hết được ý nghĩa của việc này, nhưng tôi lại cảm giác bản thân như một hiệp sĩ vậy! Tôi cảm thấy thật sự vinh dự khi được giao cho nhiệm vụ quan trọng này!

Tất cả mọi thứ tôi đã học được trong quá khứ giờ đây đều có thể vận dụng được: Các kỹ năng thiết kế báo và tạp chí đã giúp tôi có những bước tiến vô cùng lớn. Nhưng phần khó khăn cũng đã bắt đầu xuất hiện, bởi vì tôi cảm thấy phải có trách nhiệm tuân thủ theo những nguyên tắc của Shen Yun.

Biểu hiện của tôi như một viên cảnh sát, nhắc nhở từng điều phối viên: Xin hãy tuân thủ theo những quy định! Tôi bắt đầu trở nên cứng nhắc và bắt đầu đấu tranh với nội tâm của chính mình. Một bên là điều phối viên, một bên là văn phòng Shen Yun. Tôi coi họ trở thành hai bên đối lập và nghĩ rằng cách thức làm việc của hai bên là hoàn toàn khác nhau. Tôi bị kẹt ở giữa và luôn cố gắng đi lý giải những quyết định của hai bên. Tôi cảm thấy bản thân mình thật quá đỗi nhỏ bé, cảm thấy bị đối xử bất công và các loại mâu thuẫn đã làm tôi vô cùng mệt mỏi.

Tại thời điểm đó, công việc của chúng tôi ở Đức không có tiến triển tốt và cũng khiến cho những ý tưởng thiết kế bị bịt kín trong một bóng đen ảm đạm. Thành thật mà nói, lúc đó tôi đã từng có ý định muốn bỏ cuộc. Và lý do duy nhất níu chân tôi lại là vì không có ai có thể đảm nhận phần công việc của tôi. Chỉ vì tôi không tìm được một giải pháp thay thế khác nên tôi đành phải tiếp tục kiên trì. Trong khoảng thời gian này, lời giảng Pháp của Sư phụ luôn khích lệ tôi.

Sư phụ giảng:

“…’Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành’. Thực ra đúng là như vậy. Nếu không ngại gì thì khi về nhà chư vị hãy thử đi. Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng”. (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Một số điều phối viên muốn đổi phương án thiết kế như: Thay đổi hình ảnh khác, màu sắc khác hoặc phông chữ khác. Tôi thậm chí đã đặt cả tám phông chữ khác nhau vào trong một tờ quảng cáo. Tôi cố gắng giải thích rằng đây là một bản thiết kế không có tính phổ biến và rất không chuyên nghiệp, nhưng đã không thành công. Tôi cảm thấy bản thân như một kẻ gây rối và đó chính xác là điều mà một đồng tu sớm đã nói với tôi: “Tôi không có cách nào có thể làm việc cùng bạn, bởi vì bạn cứ luôn phản đối mọi thứ và làm chúng rối tung lên”. Đây là một cú giáng rất mạnh lên tôi, điều phối viên ngày trước nói rằng tôi nên học theo tấm gương của Hàn Tín – chịu nhục chui háng. Bởi vì người chịu trách nhiệm không phải là tôi, mà là cô ấy.

Từ lần mâu thuẫn đó, tôi đã học được rất nhiều điều và có cơ hội để buông bỏ tự tôn cá nhân. Mặc dù mọi tế bào trong cơ thể tôi đều phản lại điều đó, nhưng tôi vẫn làm theo mọi việc mà điều phối viên hy vọng. Đột nhiên, tôi thấy mình có thể chịu được tất cả và tôi đã có thể thoát ra khỏi sự kiêu hãnh của bản thân. Nhưng điều này lại không được phát ra từ nội tâm, bởi vì đây vẫn chưa phải là phối hợp một cách vô điều kiện. Tôi chỉ đơn thuần là vì tham gia vào công việc nên mới nhẫn nại chịu đựng, chỉ vì muốn làm theo những việc mà điều phối viên muốn tôi làm, nhưng từ trong sâu thẳm tâm tôi vẫn còn sự chống cự. Tình trạng sức khoẻ của tôi luôn ở trong trạng thái không tốt và tôi thường xuyên bị đau đầu.

Việc quảng cáo không thành công cũng làm gia tăng thêm những xung đột và khiến nó trở nên phức tạp hơn. Tôi đã không bày tỏ quan điểm của mình một cách trung thực và thẳng thắn. Tôi chỉ đơn thuần là tiếp tục làm việc và nghĩ rằng đây là cách thức phối hợp mà Sư phụ mong muốn.

Nhưng thực chất, đây không phải là điều mà Sư phụ muốn. Tôi cần phải có trách nhiệm nhiều hơn nữa và phó xuất nhiều hơn nữa để việc quảng cáo được thành công. Tôi hoàn toàn bị cuốn vào trong những cuộc tranh đấu mà bản thân lại không thể lý trí để đối đãi với vấn đề. Vào lúc mà tôi nhận thức ra được và có thể chịu được tất cả những biến cố xảy ra thì mọi chuyện bắt đầu được cải biến dần lên nhưng cái cảm giác “điều này không đúng” được kìm nén vẫn ngoan cố bám rễ và bao bọc lấy tâm tôi.

Tôi tự hỏi: “Niềm tin đặt ở đâu? Những nhà thiết kế, tại sao lại không lắng nghe lời của chúng tôi?” Nhưng thật ra tôi nên tự vấn lại chính mình: “Làm sao để tôi có thể giúp họ nhận thức ra được vấn đề? Làm cách nào để tôi có thể đưa họ đi đúng hướng, qua đó sẽ có nhiều người hơn nhìn thấy quảng cáo?” Tôi luôn vững tin rằng tất cả mọi thứ xuất ra từ văn phòng Shen Yun đều đúng đắn, hơn nữa cách thức cũng phù hợp và tương thích.

Tôi nhận ra rằng, tôi phải xả bỏ những chấp trước của bản thân và không để mình bị mắc kẹt trong những vây khốn của người thường. Từ quan điểm cá nhân mà xét, sự hợp tác của tôi là hời hợt. Tôi không hoàn toàn thành tâm và đề cao. Tôi chỉ nghĩ đến việc ai đúng ai sai, những câu thơ của Sư phụ lại xuất hiện trước mắt tôi.

Sư phụ giảng:

“Thuỳ thị thuỳ phi

Tu luyện nhân

Tự trảo quá

Các chủng nhân tâm khứ đích đa

Đại quan tiểu quan biệt tưởng lạc

Đối đích thị tha

Thác đích thị ngã

Tranh thậm ma”. (Thuỳ thị thuỳ phi, Hồng Ngâm III)

Tạm dịch:

“Người tu luyện

Tự tìm lỗi Các loại nhân tâm phải bỏ nhiều

Quan ải lớn nhỏ chớ rớt lại

Cái đúng là họ

Cái sai là mình

Còn tranh gì nữa”. (Ai thị ai phi (ai đúng ai sai), Hồng Ngâm III)

Chú tâm vào từng chi tiết

Nhưng một trong những lời đánh giá được xem là rất quan trọng và tôi phải một thời gian dài để cải biến là: Quá cẩu thả. Lúc đầu, tôi không hiểu ý đó là gì, mãi đến khi một đồng tu nói với tôi rằng: “Bạn không chú tâm vào từng chi tiết”. Khi đó tôi mới bắt đầu xem xét lại: “Ý của đồng tu nói là gì nhỉ?” và tôi sáng tỏ rằng muốn tinh thần được tập trung thì tôi cần phải dụng tâm vào. Tôi dần dần nhận thức ra được những vấn đề của bản thân. Sau một hồi, tôi liễu giải được rằng những trạng thái không đúng đắn của mình không chỉ phản ánh trên vật dụng tôi thiết kế ra mà còn phản ánh trên cả trạng thái tu luyện và trong cuộc sống hàng ngày của mình.

Ví dụ như: Trong nhà của tôi, tôi không dọn dẹp vệ sinh một cách sạch sẽ. Khi giao tiếp với người khác, tôi không chú ý đến ngôn từ của mình vì vậy đã gây ra rất nhiều hiểu lầm. Cuối cùng, khi tôi muốn sáng tạo ý tưởng, tôi đã không chú tâm vào các chi tiết mà đây vốn là những điều đặc biệt quan trọng về tính chuyên nghiệp của các nguyên vật liệu cho Shen Yun. Tôi bắt đầu tập trung vào từng chi tiết thay vì chỉ xem xét sự việc một cách đơn giản như ngày trước.

Tôi nhận ra rằng mỗi động tác của tôi trong quá khứ luôn nhanh hơn người khác, nó là ẩn giấu tâm thái háo thắng, muốn nhanh chóng vượt lên và tâm danh lợi. Trước mỗi sự việc thì suy nghĩ một cách thấu đáo mới là điều cần thiết, chứ không phải là làm việc một cách bốc đồng. Kể từ khi tôi nhận thức ra được việc này, tôi bắt đầu nghĩ cho người khác nhiều hơn và chúng tôi dành nhiều thời gian hơn để cùng nhau phối hợp làm việc. Đây cũng là điều bắt buộc, vì nó sẽ giúp cho công việc tiếp tục được triển khai một cách tốt đẹp và giảm thiểu những sai phạm.

Hai năm trước, tôi tham gia vào hội nghị Shen Yun được tổ chức lần đầu tiên. Nhà thiết kế chính bàn về bản thiết kế, tôi luôn cảm thấy bản thân rơi vào khoảng sương mù mờ ảo. Ông ấy đã chỉ ra những điểm yếu trong thiết kế của chúng tôi, giải thích những gì có thể sử dụng và những gì không phù hợp.

Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi cũng thấy rất lo lắng vì “những điều nên làm tốt” thì lại không thực hiện được và cảm thấy mình đơn phương làm sai ở rất nhiều phương diện. Lời giải thích của nhà thiết kế chính khiến tôi minh bạch ra những sai lầm trong kế hoạch thiết kế của mình và đó cũng là một bài học hữu ích dành cho tôi. Từ góc độ của một người tu luyện để xét thì tôi thường hướng ngoại, thay vì chân chính phối hợp thì tôi lại luôn muốn tìm ra xem ý tưởng hoặc cách thức làm việc của điều phối viên có điểm nào không đúng.

Sư phụ giảng:

“Cái mà chư vị làm ra, không chỉ không có sức thưởng thức nghệ thuật mà cũng không có khái niệm về sắc thái nghệ thuật truyền thống, rất nhiều cái tôi thấy là rất dung tục, do đó ảnh hưởng thanh danh của Thần Vận”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])

Chúng tôi đã thiết kế nhiều quảng cáo theo yêu cầu của Sư phụ. Có rất nhiều chương trình quảng cáo không đáp đứng được tiêu chuẩn. Tôi nhận ra tầm quan trọng của việc phải chiểu theo lời dạy của Sư phụ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Sư phụ giao phó.

Kể từ đó, tôi không còn vấn đề xem xét ai đúng ai sai nữa. Tâm tôi đã có thể bình hoà trở lại, chất lượng của những bản thiết kế đã được cải thiện rất nhiều và doanh số bán vé Shen Yun của chúng tôi tăng lên hàng năm.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!

Xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội Đức năm 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/11/398763.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/30/183008.html

Đăng ngày 15-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share