Bài viết của Thân Chí, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-05-2010] Đã tám năm kể từ khi Sư Phụ đề ra ‘ba việc’ (học Pháp, phát chính niệm và giảng rõ sự thật) trong ‘Giảng Pháp tại Pháp hội Florida, Hoa Kỳ’ ngày 29 tháng 12 năm 2001. Ba việc đã trở thành công cụ cho các học viên chứng thực Pháp, giữ gìn Pháp, tu luyện bản thân, tiến đến viên mãn, phơi bày dối trá, chấm dứt bức hại và cứu độ chúng sinh. Sư Phụ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các học viên làm tốt ba việc trong các bài giảng khác. Điều này cũng được chứng minh qua kinh nghiệm thực tế rằng cách hữu ích nhất để tu luyện bản thân là làm tốt ‘ba việc’ theo yêu cầu của Sư Phụ. Vì vậy, làm ba việc đã trở thành những điều tôi cần làm hàng ngày.

Tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Vợ tôi cũng vậy. Tuy nhiên, bà ấy đã qua đời vào năm 2001 sau khi bà ấy bị buộc phải lăng mạ Pháp Luân Công. Tôi có vài đứa con trai, con dâu và cháu nội. Mặc dù không tập luyện, chúng cũng không ngăn cản tôi tu tập. Tôi đã nghỉ hưu. Mỗi ngày tôi toàn tâm làm ba điều, chỉ trừ thời gian dành cho các công việc thường ngày.

Học Pháp là chìa khóa và đảm bảo làm tốt ba điều

Trong khi học Pháp, tôi chú trọng vào việc đọc sách Chuyển Pháp Luân nhiều lần. Tôi thường đọc hết một lượt sách trong ba ngày đến một tuần. Sau đó, cứ sáu tháng, tôi sẽ dành một tháng để đọc hết các bài giảng Pháp. Bất cứ khi nào có bài giảng mới, tôi sẽ đọc ít nhất ba lần. Tôi bắt đầu tập công buổi sáng vào lúc 3h50 sáng và phát chính niệm sau đó. Tôi làm điều này mỗi ngày.

Tôi dành toàn bộ buổi chiều để học Pháp. Tôi ra ngoài vào buổi sáng, lấy các tài liệu giảng rõ sự thật, đưa tận tay các tài liệu, giảng rõ sự thật trực diện hay phân phát tận tay các đĩa DVD Thần Vận. Buổi tối, tôi đọc rất nhiều loại tư liệu, bao gồm Tuần báo Minh Huệ, Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản, các bài chia sẻ kinh nghiệm và các tư liệu khác.

Sư Phụ luôn nói rằng chúng ta phải đặt việc học Pháp lên ưu tiên hàng đầu và bất kể là chúng ta bận rộn như thế nào, chúng ta phải học Pháp. Học Pháp tốt là cực kì quan trọng đối với mỗi học viên. Chúng ta ở đây không chỉ vì viên mãn cá nhân, chúng ta còn gánh vác trọng trách vĩ đại để cứu độ chúng sinh.

Trong cuộc bức hại áp đảo này, chúng sinh bị đầu độc vốn hầu hết là đến từ cao tầng và là các vương hay chủ của các thiên thể khác nhau đến để đắc Pháp. Họ đại diện cho các thiên thể to lớn và vô lượng quần thể sinh mệnh. Chúng ta là những đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp và cùng tồn tại với thời kì Chính Pháp. Đại Pháp đã ban cho chúng ta trách nhiệm và sứ mệnh vĩ đại để cứu những chúng sinh này. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của chúng ta, điều cực kì quan trọng là chúng ta phải học Pháp tốt.

Ưu tiên giảng rõ sự thật

Nếu những người chúng ta đang cứu độ đến từ các tầng thứ cao và là các thần, chủ hoặc vương của các thiên thể to lớn, thì họ đại diện cho các thiên thể to lớn và vô lượng quần thể sinh mệnh. Thê thì uy đức vĩ đại nào chúng ta đang nói đến là gì? Đó là vinh dự của một học viên Đại Pháp. Vì vậy, giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh trở thành những điều mà chúng ta cần làm hàng ngày.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20-07-1999. Tôi lập tức bắt đầu nói với mọi người rằng không có gì sai trái khi tu luyện Đại Pháp và theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi cũng phơi bày những lời dối trá và tuyên truyền của ĐCSTQ.

Thực tế, ĐCSTQ không hề tiết kiệm chi phí trong việc tạo ra những tuyên truyền thù hận chống lại Pháp Luân Công và đàn áp Pháp Luân Công. Người dân đã rơi vào bẫy tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ, giống như tà ác ở khắp mọi nơi vậy. Điều tốt là tôi có Pháp trong tâm, vì vậy tôi không bị lừa gạt bởi những điều dối trá. Tôi đã dùng nhiều cách để nói với mọi người rằng Đại Pháp là tốt và chính trực và rằng cuộc đàn áp được áp đặt cho họ. Mọi thứ cuối cùng cũng chuyển biến tốt hơn.

Khi Cửu Bình được xuất bản, ĐCSTQ không dám nói một lời nào về nó trong năm năm qua. Vì những điều này đều là sự thật. Nó phơi bày những tuyên truyền chính trị của ĐCSTQ về hình ảnh ‘vĩ đại, quanh vinh và đúng đắn’ của nó. Hầu hết người Trung Quốc đã phải chịu đựng rất nhiều dưới sự cai trị của ĐCSTQ. Khi chúng tôi đề cập với họ ĐCSTQ tà ác như thế nào, nhiều người trong số họ đã muốn nó sụp đổ. Một số người hoặc là sợ hoặc là bị đầu độc nặng nề, họ không muốn nghe điều xấu nào về ĐCSTQ.

Từ 20-07-1999, tôi đã bị bắt, kết án nhiều lần và bỏ tù vài năm. Tôi biết nhiều tù nhân và các bảo vệ, và tôi đã giảng rõ sự thật cho họ. Những người này đã tiếp xúc với nhiều đệ tử Đại Pháp và biết chúng tôi là những người tốt. Họ biết tôi vô tội và phần lớn trong số họ đều sẵn sàng lắng nghe tôi.

Đại Pháp trở nên ngày càng phổ biến hơn khi chúng tôi bắt đầu phân phát đĩa DVD Thần Vận trực diện vào năm 2007. Tôi phân phát khoảng 50 – 60 đĩa DVD mỗi tuần. Tôi tận dụng tất cả các cơ hội tôi có. Ví dụ, tôi đưa đĩa DVD cho bất cứ ai nhường ghế của anh/ cô ấy cho tôi hay cho những người khác cần ghế ngồi trên xe buýt. Khi tôi đến công viên, tôi nói chuyện với những người có con cái và đưa đĩa DVD cho họ nếu đứa nhỏ gọi tôi là ông. Cũng có những tình huống như là hỏi đường, nhóm khiêu vũ, v.v. Bất cứ khi nào tôi gặp một người sẵn sàng giúp đỡ người khác, tôi luôn đưa cho anh/ cô ấy một đĩa DVD. Mọi người thích có một đĩa DVD hay, đặc biệt là Thần Vận. Khi giảng rõ sự thật trực diện, thường thì tôi có quan hệ tốt với những người cỡ tuổi tôi. Cũng khá dễ dàng cho tôi giảng rõ sự thật cho các sinh viên đại học.

Một số người thật khó giảng rõ sự thật cho họ. Tôi có một người bạn cũ làm trong cùng lĩnh vực với tôi. Ông ấy và vợ đều là đảng viên. Mỗi lần tôi đến thăm họ, chúng tôi đều không hòa hợp. Cuối cùng tôi viết cho họ một lá thư và giảng rõ sự thật trong thư. Cả hai đều hiểu và đã thoái ĐCSTQ sau khi đọc thư.

Một trong các giáo sư của tôi cũng vậy. Ông ấy là hiệu trưởng của một trường đại học và biết rằng ĐCSTQ là vô vọng. Khi tôi đề nghị ông ấy thoái đảng, ông nói rằng ông không tin vào thần thánh. Ông ấy chỉ thoái ĐCSTQ sau khi ông đọc xong Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản.

Một trong những cháu trai của tôi đã đồng ý thoái ĐCSTQ. Nhưng nó không tin vào thần thánh bởi vì nó bị giáo dục bởi chủ nghĩa vô thần của ĐCSTQ từ khi học tiểu học cho đến đại học. Tôi cũng viết cho nó một lá thư. Trong thư tôi nói rằng hầu hết người Trung Quốc đều có niềm tin vào thần thánh trước khi ĐCSTQ nắm quyền. Khi ĐCSTQ nắm quyền, họ chỉ cho phép phát huy chủ nghĩa vô thần và không cho phép bất kỳ niềm tin tôn giáo nào. Tôi cũng nhắc nó rằng nó đã nhìn thấy sự cải thiện về sức khỏe và thăng hoa về tinh thần của chúng tôi là từ việc tu tập. Có đức tin thì rất là tốt cho mọi người và xã hội. Nó đã đọc thư một cách nghiêm túc và tôi rất hài lòng.

Phát chính niệm Mỗi ngày tôi phát chính niệm bốn lần theo yêu cầu. Tôi cũng làm điều đó khi đi xe buýt hoặc đi bộ hoặc là bất cứ khi nào tôi có thời gian. Trong một khoảng thời gian nào đó, tôi đã không cảm thấy gì khi phát chính niệm và tôi đã không làm tốt điều này.

Sư Phụ đã giảng:

‘Tôi nói với mọi người, rằng hiện nay những gì còn lại đang có thể bức hại Đại Pháp và các học viên Đại Pháp, đều chính là do nguyên nhân của bản thân học viên chúng ta. Những học viên không coi trọng phát chính niệm; những tà ác trong không gian mà chư vị cần phải đảm nhận và có trách nhiệm chưa bị thanh trừ; chính là nguyên nhân này. Do đó mọi người nhất định phải coi trọng công việc phát chính niệm; bất kể bản thân chư vị có cảm thấy được năng lực hay không, chư vị cần phải thực hiện [phát chính niệm]. Chư vị thanh trừ [những thứ] trong tư tưởng bản thân, đó là có tác dụng trong phạm vi của bản thân chư vị; đồng thời chư vị cần thanh trừ [những thứ] cả bên ngoài nữa, đó là có quan hệ trực tiếp đến không gian sở tại của chư vị; nếu chư vị không thanh trừ chúng, thì chúng không chỉ bức hại chư vị, ức chế chư vị, mà chúng còn bức hại các học viên khác, các đệ tử Đại Pháp khác.’ (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida, Hoa Kỳ)

Điều này làm tôi nhận ra tầm quan trọng của việc phát chính niệm. Tôi xem việc phát chính niệm nghiêm túc hơn. Bây giờ tôi thư giãn hơn và cảm thấy trường năng lượng mạnh mẽ khi phát chính niệm.

Đồng thời, tôi cũng phối hợp với một số đồng tu khác và chúng tôi làm ba việc cùng nhau. Chúng tôi cũng giúp một số học viên khác trở lại tu luyện Đại Pháp. Trong thời kì chính Pháp này, chúng ta nên tu luyện tốt bản thân và cứu độ nhiều chúng sinh hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/3/222779.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/20/117204.html

Đăng ngày 02-06-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share