Bài của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-05-2010] Vấn đề hôn nhân có thể vấn đề khiến nhiều học viên trẻ lúng túng. Tất nhiên, nhiều học viên trẻ đã đối đãi khá tốt đối với vấn đề này, và một số học viên đã chia sẻ kinh nghiệm của họ về vấn đề này. Trong bài viết này, tôi xin được chia sẻ câu chuyện về một nữ học viên ở vùng của tôi, để nhắc nhở các học viên trẻ hãy cẩn thận với vấn đề hôn nhân.

Người phụ nữ này là một học viên lâu năm đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi cuộc bức hại bắt đầu. Ban đầu, chị ấy không hứng thú với chuyện kết hôn, nhưng lại sợ rằng bạn bè và người thân sẽ không hiểu chị và cha mẹ chị sẽ phản đối việc tập luyện của chị vì điều đó. Chị muốn lấy một học viên, nhưng mọi chuyện lại không tiến triển theo cách đó. Người thân của chị giới thiệu chị với một người không phải là học viên.

Qua việc chị giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho anh này, anh ấy hứa sẽ không phản đối chị tu luyện. Tuy nhiên, một năm sau khi họ kết hôn, những kẻ tay sai của ĐCSTQ đã lục soát nhà họ và phạt họ một khoản tiền lớn. Thêm vào đó, do chính sách liên đới của ĐCSTQ, chồng của chị cũng bị mất việc làm. Dưới áp lực này, chồng chị đã ly hôn chị trong khi chị đang mang thai 3 tháng. Hơn nữa, cha mẹ chị đe dọa chị rằng “Nếu con mà không từ bỏ tu luyện, thì chính chúng ta sẽ gửi con vào một trại cưỡng bức lao động.” Điều này khiến cho chị học viên phải chịu rất nhiều can nhiễu.

Sau đó chị bình tâm lại và nhìn vào trong để tìm nguyên cớ vì sao chị lại bị bức hại nghiêm trọng đến vậy. Chị thừa nhận rằng “Sau khi kết hôn, tôi dần dần đã phát triển chấp trước vào an nhàn, thoải mái, và tôi đã chìm trong các chấp trước của mình. Tôi thậm chí còn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ khi tôi ngồi thiền hay học Pháp. Tôi cũng phát triển tâm sợ hãi, nên tôi hiếm khi giảng chân tướng cho người khác. Chồng tôi chỉ nhìn nhận Pháp Luân Công như là một môn tập để chữa bệnh khỏe thân và cho rằng Pháp Luân Công can thiệp vào chính trị. Tôi đã không giúp anh ấy nhìn ra bản chất thật sự của ĐCSTQ và tôi chưa bao giờ dám bảo anh ấy và những người họ hàng của chúng tôi đọc Cửu bình

Học viên này đã hối tiếc rất nhiều. Nhiều người thân của chị đã ghét bỏ Đại Pháp vì chị bị bắt và do ly hôn. Một lần chị mơ thấy ngôi nhà của cha mẹ chị rất tối tăm và không có ai ở đó. Chị chưa cứu những người có tiền duyên với chị. Thay vào đó, họ vẫn ở trong hoàn cảnh rất nguy hiểm. Thêm vào đó, tình trạng tu luyện cá nhân của chị cũng bất ổn định.

Tôi tin rằng nếu chị có thể giảng chân tướng tốt cho người thân, làm tốt 3 việc và giữ chính niệm mạnh mọi lúc, thì kết quả có lẽ đã khác. Người học viên này đã trải qua một giai đoạn thời gian khó khăn, nhưng Sư phụ từ bi của chúng ta không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chúng ta cần phải bước đi thật tốt trên con đường tu luyện của mình để vãn hồi những tổn thất và tiến về phía trước. Học viên này hy vọng rằng câu chuyện của chị sẽ là lời nhắc nhở cho những học viên nào có hoàn cảnh tương tự rằng hãy giảng chân tướng thật tốt cho người thân, thay vì bám giữ vào một quan niệm phải xin phép người thân để tu luyện. Có người thân của nhiều học viên trước đây phản đối việc tu luyện nhưng bởi vì họ đã giảng chân tướng rất tốt, nên người thân cũng dần trở nên ủng hộ Pháp Luân Công và thậm chí vài người còn giúp đỡ phát tài liệu giảng chân tướng.

Tôi mong rằng tất cả mọi người đều sẽ bước đi thật tốt và kiên định trên con đường tu luyện, đạt Viên mãn, trở về nơi nguyên thủy của chúng ta cùng với Sư phụ. Xin hãy từ bi chỉ ra những gì còn chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/4/222816.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/18/117146.html
Đăng ngày 26-05-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share