Bài của Hua Qing

[MINH HUỆ 24-04-2010] Vào tối ngày 23-04-2010, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Sydney, Úc tập hợp bên ngoài quảng trường của City Hall và tổ chức một buổi đốt nến cầu nguyện để tưởng nhớ kỷ niệm lần thứ mười một của ngày thỉnh nguyện 25-04. Họ cũng tưởng nhớ hơn 3000 học viên đã chết vì kết quả của cuộc bức hại và lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ.

2010-4-23-minghui-falun-gong-223452-0--ss.jpg

2010-4-23-minghui-falun-gong-223452-1--ss.jpg

Đốt nến cầu nguyện

Một số học viên đã cầm những biểu ngữ lớn với dòng chữ: “Kỷ niệm lần thứ 11 ngày thỉnh nguyện hòa bình 25-04“, và sự kiện này gây sự chú ý của nhiều người qua lại.

Sau khi đi qua nơi đốt nến cầu nguyện, ông Tienap từ Bangladesh đã đi đến ngồi với các học viên. Khi được hỏi lý do tại sao ông tham gia sự kiện này, ông nói với phóng viên này: “Tôi có một người bạn mà tập Pháp Luân Công và đã trở thành rất tốt. Tôi nghĩ mọi người nên học Pháp Luân Công. Tôi cảm thấy Pháp Luân Công là tốt. Tôi đến để ủng hộ các bạn

Học viên Đặng Quốc Bình (Guoping Deng), người đã ở Úc trong hơn một năm, làm việc tại chi nhánh Thượng Hải của DuPont. Ông nhớ lại tình hình ngày 25-04-1999: ” Một ngày trước hôm đó, chúng tôi nghe được từ các học viên khác ở điểm tập công của chúng tôi rằng có hơn bốn mươi học viên ở Thiên Tân đã bị cảnh sát bắt đi. Các học viên khác ở Thiên Tân đã đến Đảng Ủy Thiên Tân để kháng cáo và được cho biết rằng Thiên Tân không thể giải quyết vấn đề, nhưng Bắc Kinh có thể. Ngoài ra, chúng tôi biết rằng đôi khi cảnh sát bắt các học viên rời khỏi các điểm tập công. Các sách Pháp Luân Đại Pháp không được phép xuất bản chính thức. Chúng tôi chỉ có thể mua sách không chính thức khi đó. Tất cả chúng tôi đã quyết định đi thỉnh nguyện ngày hôm sau.

Học viên bà Qu nói: “Một vài người qua đường đến gần và hỏi chúng tôi đang làm gì, thỉnh nguyện 25-04 là gì, và Pháp Luân Công là gì. Nhiều người trong số họ đã đi đến Trung Quốc kinh doanh và biết rất rõ về sự mục nát và độc tài của ĐCSTQ.”

Bà Qu cũng nói rằng bà đã quảng bá Pháp Luân Công bằng những kinh nghiệm của chính mình và đã phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ. Bà nói:”Chúng tôi không có bất kỳ nguyện vọng chính trị nào. Chúng tôi chỉ là người dân bình thường. Chúng tôi chỉ muốn tập Pháp Luân Công, nói sự thật và giải thích sự thật, đó là điều mà ĐCSTQ lo sợ nhất. Những người mà không biết sự thật nên đến để tìm hiểu về nó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/24/222130.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/25/116334.html
Đăng ngày 28-04-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share