Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 13-04-2010] Ngày 11-04-2010, Trung tâm Phục vụ thoái Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tổ chức một cuộc mít tinh và diễu hành ở thành phố Ansan, một thành phố ở Hàn Quốc với  số dân người Hoa đông nhất.

Cuộc diễu hành là nhằm để ủng hộ 71 triệu người dân Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Vào buổi trưa, những người đại diện của Thời báo Đại Kỷ Nguyên Hàn Quốc, Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp, Trung tâm Phục vụ, và Hiệp Hội Cải cách Tư pháp Hàn Quốc và Hiệp hội Nhân dân Pan đã phát biểu ở cuộc mít tinh. Cuộc diễu hành đã bắt đầu sau một giờ chiều.

2010-4-13-koreatuidang-01--ss.jpg

Mít tinh để ủng hộ 71 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ

2010-4-13-koreatuidang-02--ss.jpg

Zheng Qiuchen, đại diện từ Korea Judicial Reform and Pan People’s Association.

2010-4-13-koreatuidang-03--ss.jpg

Một người đàn ông Hàn Quốc thuyết phục hơn 50 người thoái ĐCSTQ trong một buổi sáng

Không chỉ người Trung Quốc, cả những người Hàn Quốc cũng tham gia vào phong trào thoái ĐCSTQ. Ông Lu đến từ thành phố Gwangju không nói tiếng Trung Quốc, vì vậy ông đã nói với người Hoa ở Hàn Quốc về việc thoái ĐCSTQ. Sau khi nghe ông Lu nói, hơn 50 người Hoa ở Hàn Quốc đã thoái ĐCSTQ trong buổi sáng.

2010-4-13-koreatuidang-03--ss.jpg

Diễu hành để ủng hộ thoái ĐCSTQ ở Ansan, Hàn Quốc

Tiếng nói từ người dân Trung Quốc

Một cặp vợ chồng trẻ người Trung Quốc điền vào bản tuyên bố thoái ĐCSTQ của họ ở buổi mít tinh. Họ tin rằng chính quyền cộng sản mục nát một ngày nào đó sẽ sụp đổ.

Một người đàn ông 40 tuổi nói với một tình nguyện viên ở trung tâm phục vụ rằng ông không chắc chắn về cảm giác của mình đối với việc thoái ĐCSTQ. Người tình nguyện viên đã bảo ông nhìn vào những tấm bảng trưng bầy viết bằng tiếng Hàn Quốc: ” Trung Quốc là tốt, người dân Trung Quốc là tốt, ĐCSTQ là không tốt” Tình nguyện viên đã giải thích rằng ĐCSTQ không giống như người dân Trung Quốc. Người đàn ông cuối cùng đã hiểu ra và đã cảm ơn anh ấy, nói rằng:” Các bạn đang làm điều này vì tất cả người dân Trung Quốc. Chúc phúc. Tôi chúc các bạn thành công

Những câu chuyện về người dân thoái ĐCSTQ

Cô He ở thành phố Daelim là một tình nguyện viên ở Trung tâm phục vụ. Cô kể rằng một đêm trong năm 2006 cô đang bật băng video Cửu Bình ở Trung tâm phục vụ. Một người đàn ông đến và nói với cô ấy anh ta là một sĩ quan cảnh sát từ Thẩm Dương và sẽ bắt giữ và bắn cô ấy nếu họ ở Trung Quốc. Cô đã trấn an anh ta và mời anh ta xem video. Anh ta đã xem đêm hôm đó và nhiều đêm sau đó. Đêm thứ tư anh ta đã nói với cô ấy rằng anh ta muốn thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó ngay lập tức. Kể từ đó, người đàn ông thường xuyên dừng lại ở Trung tâm phục vụ để đọc thêm thông tin.

Vào mùa hè năm 2008, cô He đã nói với một cặp vợ chồng tại sao họ nên thoái ĐCSTQ và rằng họ sẽ thực sự may mắn nếu họ lựa chọn đứng về phía công lý. Cặp vợ chồng đã thoái ĐCSTQ ngay lập tức và gọi điện thoại cho con trai họ ở Trung Quốc để nói với cậu ấy rằng họ đã thoái ĐCSTQ cho cậu ta.

Một lần một người đàn ông yên lặng nói với tôi rằng ông ấy vừa mới đến từ Trung Quốc và rằng ông ấy và những người thân muốn thoái ĐCSTQ bằng tên thật của họ. Người đàn ông đã đưa cho tôi một danh sách với hàng chục cái tên của mọi người viết gọn gàng trên đó, trong đó nêu rõ tổ chức của ĐCSTQ mà họ muốn thoái” cô He nói.

Mùa đông năm ngoái một người đại diện của Đại hội Đại biểu Nhân dân đã tới Trung tâm phục vụ. Người đại diện đã đồng ý thoái ĐCSTQ sau khi nghe sự thật. Trước khi rời đi, ông ấy đã cúi chào những tình nguyện viên và nói với họ những gì họ đang làm là phi thường.” ĐCSTQ vẫn đang bức hại các học viên Pháp Luân Công mạnh mẽ, và có rất nhiều mật vụ Trung Quốc ở Hàn Quốc. Xin hãy bảo trọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/13/221492.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/16/116134.html

Đăng ngày 19-04-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share