Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan

[MINH HUỆ 08-04-2010] Các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan đã kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 07-04-2010, bằng cách cầm các biểu ngữ mang chủ đề chống cuộc bức hại dọc theo con đường đến Dinh Bảo tàng Quốc gia, nơi mà ông Hàn Chính, thị trưởng Thượng Hải, đi ngang qua. Theo ông Trường Trương Thanh (Chang Ching-hsi), chủ tịch của Hội Nghiên cứu Pháp Luân Công Đài Loan bày tỏ, Thượng Hải là thành phố lớn nhất và phát triển nhất ở Trung Quốc và cũng là một trong những nơi nổi tiếng về bức hại Pháp Luân Công. Bản thân một số học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan đã từng bị bức hại ở Thượng Hải. Ông Trường hy vọng thị trưởng Hàn Chính sẽ nhận ra thông qua chuyến đi này rằng những người phạm tội đối với Pháp Luân Công sẽ bị đưa ra công lý.

2010-4-8-falun-gong-taiwan-01--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công giương biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại trên đường đến Dinh Bảo tàng Quốc gia của ông Hàn Chính

2010-4-8-falun-gong-taiwan-02--ss.jpg

Theo báo cáo được đăng trên trang web Minh Huệ (bản tiếng Hoa), hàng trăm học viên Pháp Luân Công đã bị giam cầm và tra tấn trong các trại cưỡng bức lao động Thứ nhất và Thứ ba của Thượng Hải từ khi cuộc bức hại khởi phát vào năm 1999, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công Đài Loan. Ông Lâm Hiểu Khải đã bị lừa đến Thượng Hải và đã bị giam giữ ở đây. Bà Lý Diệu Hoa và con gái, cô Trương Dật Bác đã bị kết án ba năm rưỡi với mười tám tháng tù giam chỉ vì phân phát những cuốn sách nhỏ. Cha của bà Lý và con trai là công dân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Họ đã tổ chức hai cuộc họp báo để kêu gọi trả tự do cho bà Li và con gái bà.

Bà Phó Thành Dao cho biết bà đã kết hôn với một người Đài Loan vào năm 1992 và trở thành một cư dân thường trú của Đài Loan vào năm 1998. Tập Pháp Luân Công ở Đài Loan là hợp pháp, và cảnh sát bảo vệ quyền này. Nhưng ở Trung Quốc thì mọi thứ là khác. Chồng của cô Mỹ Toàn (Mei Xuan) công dân cư trú thường xuyên ở Mỹ đã bị bắt một cách bí mật sau khi ông nhận được phiếu lên máy bay cho một chuyến bay tới Mỹ, chỉ vì ông tập Pháp Luân Công. Bà Phó hy vọng rằng ông Hàn Chính sẽ nghe được tiếng nói của các học viên Pháp Luân Công trong chuyến thăm Đài Loan của ông.

Trong cuộc phỏng vấn truyền thông Thị trưởng Hàn Chính, một phóng viên hỏi ông Hàn có thấy một nhóm lớn các học viên Pháp Luân Công cầm các tấm biểu ngữ ở ngã tư không. Ông Hàn lập tức kết thúc cuộc phỏng vấn, lùi lại, quay lại và rời đi. Ông đã không trả lời câu hỏi.

Khi ông Hàn đã rời khỏi Dinh Bảo tàng Quốc gia, các học viên Pháp Luân Công vẫn giương các biểu ngữ ở ngã tư và kêu gọi kết thúc cuộc bức hại một cách ôn hòa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/8/221211.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/9/115994.html
Đăng ngày 12-04-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share