Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-10-2019] Chúng ta là những học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hành theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, là những giá trị cốt lõi của vũ trụ. Chúng ta có thể cứu chúng sinh và hoàn thành thệ nguyện chỉ khi chúng ta tu luyện thật tốt và đồng hoá với Đại Pháp.

Những khổ nạn mà chúng ta gặp phải khi chúng ta bị bức hại có thể sẽ giúp chúng ta cứu người. Những khổ nạn dường như rất khó để vượt qua thì lại có thể là việc tốt. Chúng ta cứu người, bao gồm cả những người đã bức hại chúng ta. Họ tham gia vào cuộc bức hại các học viên một cách vô tri, do bị đánh lừa bởi những tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bản thân họ đang tạo nghiệp lớn khi bức hại chúng ta và vì thế, chính họ, một cách vô tri đang huỷ hoại chính bản thân mình. Nhiệm vụ của chúng ta chính là phải cho họ biết chân tướng.

Vài năm trước tôi từng bị bức hại. Trước phiên toà, tôi đã viết một bài phát biểu dài 7.000 từ. Trong phiên toà, tôi đã nói cho mọi người biết chân tướng và đọc bài phát biểu của tôi. Việc làm này chính là tôi đang chứng thực Pháp và chấn nhiếp tà ác. Vị luật sư đề nghị tôi chỉ đọc những phần liên quan đến việc tôi đã được thọ ích như thế nào khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bởi vì ông ấy nghĩ rằng thẩm phán sẽ không để tôi đọc hết bài phát biểu.

Nhưng tôi là một học viên Đại Pháp. Nhiệm vụ của tôi là phải chứng thực Đại Pháp. Tôi không thể chỉ quan tâm đến việc tôi đã thu được những lợi ích nào từ việc tu luyện. Mọi người cần được biết Đại Pháp tốt như thế nào. Đây là chân tướng của vũ trụ này. Tôi nhắc nhở bản thân mình rằng tôi ở đó là để chứng thực Đại Pháp.

Kết quả là không có ai ngắt lời tôi khi tôi đọc bài phát biểu của mình. Quan toà yêu cầu những người có chức trách ở đó hỏi tôi rằng liệu tôi có đồng ý lãnh án tù treo không. Tôi nói với họ rằng tôi chỉ tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi là một người tốt. Tôi không có tội gì để bị kết án cả.

Tôi nói với những người đến gặp tôi chân tướng về Đại Pháp và đọc cho họ nghe bài viết của tôi. Tôi nói họ hãy tự suy xét và xem ai mới là người đang phạm tội. Tôi cũng nói họ rằng tôi đang chờ để thấy những kẻ hành ác thật sự bị pháp luật xét xử.

Cuối cùng, vị quan toà không thể chịu đựng nổi trước áp lực từ cấp trên và đã kết án tù tôi. Tôi kháng án. Vị thẩm phán ở toà án tối cao nói với luật sư của tôi rằng cứ làm theo chỉ dẫn của họ và nói với tôi hãy phối hợp với họ để tôi được trả tự do.

Tôi đã viết thư cho vị thẩm phán nọ và giảng chân tướng cho ông ấy. Tôi nói rằng tôi có thể sẽ tự làm hại mình nếu tôi làm theo những gì họ bảo tôi. Tôi kêu gọi họ thức tỉnh lương tâm, và nói rằng việc cho họ biết chân tướng Đại Pháp chính là tôi đang giúp họ phân biệt đúng sai, thiện ác.

Tôi nói cho họ biết quy luật luân hồi, thiện ác hữu báo. Gây ra cái gì thì đến kiếp sau sẽ phải hoàn trả. Những trường hợp như Chu Vĩnh Khang, Lý Đông Sinh, Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân đã chứng thực điều này. Tôi hy vọng rằng họ sẽ không kết án tôi để họ có một tương lai tốt đẹp.

Tôi cũng giảng chân tướng cho những viên cảnh sát ở trại tạm giam. Tôi dựa vào trí nhớ và chép lại các bài thơ trong Hồng Ngâm rồi đưa cho họ. Tôi cho rằng những người cảnh sát đó cũng cần biết được sự thật để họ có thể dừng việc hãm hại người vô tội và được đắc cứu. Những người ở chung phòng giam với tôi đã khóc và năn nỉ tôi đừng gửi bức thư đi. Nhưng tôi không hề cảm thấy lo sợ. Tâm tôi tĩnh tại tường hòa, và tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được làm một việc đúng đắn và chân chính nhất trong cuộc đời này.

Một tháng sau ngày tôi gửi lá thư đi, toà án đã thay đổi mức án. Họ rút ngắn lại còn vài tháng và chỉ gần bằng quãng thời gian tôi bị giam giữ ở trại tạm giam. Thật đúng như Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”. (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ

Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”. (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tôi cũng có những trải nghiệm tương tự khi bị bắt giam trong vòng bốn tháng năm 2011 khi tôi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện ôn hoà cho Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó tôi bị dẫn đến trại tạm giam và trung tâm tẩy não. Dù dưới áp lực lớn từ chính quyền ĐCSTQ, tôi vẫn từ chối từ bỏ tu luyện Đại Pháp. Tất cả những gì tôi có ở trong tâm vào thời điểm đó chính là Sư phụ và Đại Pháp. Không lâu sau thì tôi được trả tự do.

Mười năm trước, tôi được thả khỏi trại lao động cưỡng bức trong vòng ba tuần sau khi bị bắt. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã bảo hộ cho tôi, cảm ơn các bạn đồng tu và gia đình tôi đã hỗ trợ tôi rất nhiều.

Kiên tín vào Sư phụ, duy hộ và chứng thực Đại Pháp là trách nhiệm của chúng ta. Sư phụ sẽ giúp chúng ta vững bước trên con đường này nếu chúng ta luôn chính niệm và chính hành.

Tôi tin rằng những học viên còn đang bị giam giữ sẽ làm tốt hơn cả tôi và sẽ sớm được trả tự do vì đối với đệ tử Đại Pháp, chúng ta chỉ làm theo những gì mà Sư phụ dạy mà thôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/8/394309.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/12/180697.html

Đăng ngày 03-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share