Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-02-2010] Tôi là học viên lâu năm và đồng thời cũng là một học viên mới . Bởi vì tôi bắt đầu tập trước ngày 22 tháng 7 năm 1999. Tuy nhiên, sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi đã rớt xuống bởi vì các chấp trước của bản thân và ngộ tính kém. Sau đó, tôi bắt đầu tu luyện lại.

Tôi có môi trường tu luyện thuận lợi với tất cả các thành viên trong gia đình đều là học viên,. Mọi người trong gia đình đã lo lắng cho tôi và không ngừng giúp đỡ tôi. Tuy nhiên, tôi đã không lắng nghe họ. Kết quả là, tôi đã sớm phát sinh nhiều loại bệnh. Sau khi khám bệnh, bác sỹ nói rằng tôi đã bị mất cân bằng nội tiết, bị các vấn đề phụ khoa, huyết áp, thần kinh bất bình thường và các vấn đề khác nữa. Tôi đã ngủ rất nhiều mỗi ngày nhưng vẫn cảm thấy rất mệt mỏi. Sau khi uống thuốc Tây trong nhiều năm, bệnh của tôi vẫn không cải thiện. Thay vào đó, thận của tôi đã bắt đầu bị ảnh hưởng bởi thuốc. Tôi đã thử Trung y trong vài tháng, nhưng điều đó không thể giúp tôi. Mẹ và chồng tôi bảo tôi tu luyện và họ đã cố gắng học Pháp với tôi. Tôi cảm thấy chán nản nhưng không muốn làm tổn thương đến tình cảm của họ, vì vậy tôi đã bí mật uống thuốc. Kết quả là sau khi tiêu tốn nhiều tiền, sức khỏe của tôi đã không cải thiện mà thậm chí còn tệ hơn nữa. Đúng lúc đó, tôi tuyệt vọng. Nhưng Sư Phụ vĩ đại của chúng ta đã không bỏ rơi tôi. Vì vậy tôi được cấp một cơ hội khác để tu luyện. Đầu tiên, tôi ở nhà và học Pháp trong một thời gian ngắn và nhận thức về Pháp của tôi nhanh chóng theo kịp. Lo lắng cho sự lười biếng của tôi, chồng tôi thúc giục tôi học Pháp và tập công mỗi ngày. Bằng cách này, tôi đã trở nên khỏe mạnh mà không dùng bất kỳ thuốc nào như khi tôi bắt đầu tu luyện vài năm trước đây. Vì thế, tôi lại một lần nữa bắt đầu tu luyện và chứng thực Pháp.

Lý do tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của tôi ở đây là có liên quan đến chính sách Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ): “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”. Gia đình tôi đã từng có một doanh nghiệp trước ngày 20 tháng 07 năm 1999, và làm ăn cũng khá tốt. Tuy nhiên, sau ngày hôm đó, bởi vì sự bức hại của ĐCSTQ, mà doanh nghiệp đã không thể hoạt động bình thường. Sau khi bị bắt giữ nhiều lần, chồng tôi bị buộc phải rời khỏi nhà. Chúng tôi đã bắt buộc phải chọn một loại hình kinh doanh khác. Tuy nhiên, việc kinh doanh mới cũng đã không làm ăn tốt .Cả hai vợ chồng tôi đã làm việc chăm chỉ nhưng chúng tôi vẫn bị mất một khoản tiền lớn bởi sự lừa gạt của người khác. Vì vậy chúng tôi đã rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính. Để thay đổi tình hình, chúng tôi vay tiền từ người thân và bạn bè, lập kế hoạch để bắt đầu làm lại từ đầu. Mặc dầu chúng tôi muốn kiếm tiền, nhưng chúng tôi đã không giữ được tiền, và cuối cùng chúng tôi rất thất vọng. Trước tình hình này, chồng tôi và tôi học Pháp và phát chính niệm mỗi ngày. Hơn nữa, nhờ vào việc học Pháp, chúng tôi nhận thấy hoàn cảnh của chúng tôi là do sự bức hại bởi nhân tố tà ác của cựu vũ trụ, Sư Phụ đã mở thiên mục cho tôi sau khi tôi bắt đầu tu luyện lại. Một lần, khi đang phát chính niệm, tôi thấy cựu thế lực đã sử dụng một cái túi để giữ tất cả tiền của chúng tôi. (Điều này dựa vào nhận thức ở tầng của tôi). Tôi đã dùng công năng của mình để xé toạc cái đáy của cái túi ra trong khi chúng nhanh chóng cột lại. Nhìn thấy một số tiền đã rơi xuống tôi và chồng tôi, tôi nghĩ rằng sự việc đã được giải quyết. Tuy nhiên, công việc kinh doanh của chúng tôi vẫn thua lỗ. Chúng tôi kiểm tra triệt để sơ hở của mình, và sau khi vứt bỏ các chấp trước, chúng tôi phát chính niệm để giải thể những cựu thế lực mà muốn làm chúng tôi phá sản. Khi đang phát chính niệm, tôi thấy một số thế lực cũ tà ác (trong hình tượng của Phật) đã lấy lại số tiền của chúng tôi và đặt nó ở một nơi đặc biệt. Không chỉ vậy, chúng đã gửi đến tên khác (cũng trong hình tượng của Phật) để bảo vệ và sử dụng một vài thứ đặc biệt để bao bọc nó. Tôi biết đây là những cựu thế lực tà ác ở tầng thấp, và ngay lập tức tôi biết rằng chúng cũng được thao túng bởi cựu thế lực ở tầng cao hơn.

Đầu tiên tôi sử dụng công năng để ngăn chặn chúng và sau đó loại trừ chúng. Tuy nhiên, tôi đã không thể phá vỡ sự bao bọc. Đúng lúc đó, khi tôi cảm thấy bất lực, tôi nhận thấy Pháp thân Sư Phụ đứng gần đó. Sư Phụ dường như biết những gì tôi muốn làm, và Sư Phụ chỉ vào bao bọc, ngay lập tức nó được mở. Để ngăn chặn tà ác lấy lại số tiền đó, toàn bộ số tiền đã hoàn toàn được để bên trong người chồng tôi. Cùng lúc đó, tôi thấy rằng số tiền thuộc về nhiều học viên khác cũng bị khóa ở trong đó, một số lượng tiền lớn, số lượng không đếm được. Tuy nhiên, dường như không có ai đã từng ở đó trước kia.

Tôi viết ra những điều này để nhắc nhở các bạn đồng tu giải thể sự bức hại tài chính mà cựu thế lực áp đặt lên chúng ta. Cựu thế lực không xứng đáng bức hại chúng ta. Bởi vì chúng ta là những sinh mệnh trong vũ trụ mới, chúng ta cần thể hiện uy đức vĩ đại của mình để diệt trừ tà ác và cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/16/218281.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/1/115018.html
Đăng ngày 13-03-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share