Bài viết của một học viên trẻ tuổi

[MINH HUỆ 13-02-2010] Tôi là một học viên Đại Pháp trẻ tuổi, nhiều lần nguyên thần của tôi đã rời khỏi thân thể và tiến nhập vào các không gian khác. Dưới đây là một trong những kinh nghiệm của tôi.

Khi tôi ngủ thiếp đi, nguyên thần của tôi rời khỏi thân thể và tiến nhập vào một không gian khác. Nơi đó, có những lâu đài, ngôi đền và cung điện tuyệt đẹp cùng với những đám mây và những tiếng nhạc tuyệt vời đang phát ra. Hoa tươi toả ra những tia sáng rực rỡ sắc màu khi những nữ thần xinh đẹp dẫn tôi đi tham quan xung quanh và cho tôi nếm những trái cây mọc ở thiên đàng.

Tôi ngủ thiếp đi trong không gian đó, và khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình ở trong một đường hầm tối tăm. Tôi đi sâu vào trong và đi ngang qua một căn phòng lớn tối tăm với những con quỷ lớn nhỏ đang tụ họp trong đó.

Con đầu đàn nói, “Các đệ tử Đại Pháp thời chính Pháp đã tiêu diệt rất nhiều chúng ta. Bây giờ chúng ta sắp thất bại. Tuy nhiên, vẫn chưa kết thúc đâu. Chúng ta vẫn còn cơ hội!” Những con quỷ bắt đầu hoan hô, và ngay lập tức buổi họp mặt trở nên hỗn loạn.

Nghe tiếp đây! Im lặng nào!” Con quỷ đầu đàn nói tiếp, “Chúng ta có thể lấy cắp thời gian của họ. Điều này không những nạp thêm năng lượng cho chúng ta mà còn kéo dài mạng sống của chúng ta!” Sau đó, những con quỷ trong phòng hợp thành từng nhóm và bắt đầu thảo luận.

Một nhóm nói, “Hãy phóng đại những chấp trước của các học viên và tạo ra mâu thuẫn giữa họ. Khi họ làm việc cùng nhau, hãy làm cho họ có những ý kiến khác nhau và không tin tưởng lẫn nhau. Để cho mỗi người trong số họ tin rằng họ tinh tấn, đúng đắn và vì Đại Pháp, và tin rằng những người khác đang can nhiễu họ. Khi tranh cãi, họ sẽ từ chối làm việc cùng nhau và cảm thấy bản thân mình tốt, hãy làm cản trở họ và ăn cắp thời gian của họ.”

Một nhóm những con quỷ khác quyết định rằng chúng có thể can nhiễu tới các học viên bằng cách làm các học viên nghĩ về những điều khác trong khi học Pháp, tập công và phát chính niệm. Ngay cả nếu họ có nghĩ về việc giảng chân tướng ra sao trong khi phát chính niệm, thì trong lúc đó, thời gian của họ cũng sẽ bị đánh cắp.

Một nhóm các con quỷ khác quyết định dùng những người thường xung quanh các học viên: Làm cho những người thường không tin các học viên, thù ghét và báo cáo về các học viên, và làm một số việc mà can nhiễu tới các học viên, như là phỉ báng những buổi biểu diễn của Thần Vận. Khi các học viên bận rộn giải quyết các vấn đề này, những con quỷ có thể ăn cắp thời gian của họ.

Một nhóm các con quỷ khác thì lại quyết định can nhiễu với các quan chức chính phủ. Chúng lên kế hoạch làm cho họ hiểu sai, hay là thậm chí là kỳ thị các học viên. Chúng lên kế họach làm cho xã hội, giới truyền thông và chính phủ can nhiễu tới các học viên và tất cả các hoạt động giảng chân tướng, do vậy chúng có thể ăn cắp thời gian của họ.

Con quỷ đầu đàn nói, “Ngay trong lúc chúng ta ăn cắp thời gian, chúng ta không thể để cho các học viên làm những việc đúng. Hãy làm cho họ bận rộn với những việc khác và lãng phí thời gian của họ.

Ở đây, tôi muốn nhắc nhở các học viên rằng, trước khi chúng ta làm bất cứ việc gì để chứng thực Pháp, xin hãy chú ý tới việc phát chính niệm để loại bỏ những con quỷ này, để giảm thiểu những can nhiễu và tổn thất không đáng có. Đồng thời chúng ta phải phối hợp cùng nhau, nếu không chúng ta sẽ để cho tà ác dùi vào sơ hở. Nhiều thời gian sẽ bị lãng phí và thậm chí sẽ ảnh hưởng tới tiến trình chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/13/218051.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/3/115117.html
Đăng ngày: 09-03-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share