Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-09-2019] Sau nhiều đắn đo, tôi đã quyết định viết ra một số khảo nghiệm trong tu luyện của tôi. Quyết định này khá khó khăn, vì tôi cảm thấy không hài lòng với chính mình trong thời gian dài. Hy vọng rằng những học viên khác sẽ có được lợi ích thông qua những gì tôi đã thể ngộ được sau đây.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1996. ĐCSTQ bắt đầu bức hại Đại Pháp vào năm 1999. Gia đình tôi, cũng đang tu luyện, và tôi đều đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân–Cựu lãnh đạo ĐCSTQ kẻ phát động bức hại-lên tòa án tối cao vào năm 2015 .

Sau khi đơn kiện được gửi đi, tôi bị người chủ nơi tôi làm việc và phòng 610 địa phương đe dọa, sách nhiễu và gửi đến trung tâm tẩy não trong một thời gian. Sau đó tôi bị mất việc. Tôi vẫn kiên định tin tưởng vào Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và không dao động.

Trong thời gian đó, tôi nhận ra rằng ý định kiện Giang của tôi không thực sự thuần chính. Tôi không làm vì mục đích duy hộ Đại Pháp mà là vì lợi ích của vụ kiện. Vì trách nhiệm của tôi là nộp hồ sơ, tôi đã hành động một cách quả quyết, nhưng trở nên sợ hãi sau khi nộp đơn. Những niệm đầu bất hảo đã mang đến can nhiễu của cựu thế lực.

Kiện Giang là việc chân chính phải làm. Vậy mà niệm đầu tiên của tôi sau khi gửi đơn đi là: “Mình sẽ làm gì nếu bị bắt?” Giống như Sư phụ giảng:

“Là người luyện công chư vị cứ mãi cho rằng đó là bệnh, trên thực tế chư vị đúng là đang cầu [nó]; chư vị cầu bệnh, cái bệnh ấy sẽ có thể nhập vào.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã không tín Sư tín Pháp hoàn toàn. Thay vào đó, tôi dùng nhân tâm mà dự đoán tương lai. Lúc bị thẩm vấn, tôi đã bảo vệ Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp. Vì có đức tin là quyền hợp pháp, tôi thừa nhận rằng tôi là người đã ký và gửi đơn.

Sau này tôi mới nhận ra rằng tôi đã thỏa hiệp với ĐCSTQ. Có nhiều bài học như thế này. Dưới sự dẫn dắt của Sư phụ, tôi đã vượt qua từng bài học như thế.

Trong một giấc mơ, tôi thấy tôi đang chơi đánh bài. Tại sao tôi lại mơ giấc mơ này? Tôi có chấp trước vào tiền chăng? Tôi có ý nghĩ – rằng tôi đã đặt một ván cược vào Đại Pháp.

Trong thời gian Phòng 610 địa phương gây áp lực buộc tôi chuyển hóa và “thừa nhận sai lầm,” tôi nghĩ: “Mình phải kiên định trên con đường tu luyện. Thậm chí bây giờ mình có chịu lùi bước, họ (ĐCSTQ) cũng sẽ không thả mình ra. Tốt hơn là mình nên đặt cả vào Đại Pháp.”

Đúng là một ý nghĩ xấu xa! Tôi đã lợi dụng Đại Pháp và Sư phụ để vượt qua thời điểm khó khăn thay vì phải chính lại bản thân trong Pháp.

Tôi chia sẻ việc này với con gái tôi. Cháu thừa nhận rằng cháu cũng đã phạm lỗi tương tự.

Con gái tôi đã thất bại vì sắc dục, nhưng cháu đã có thể dừng lại vào thời khắc quyết định. Những học viên khác tán dương ý chí của cháu. Tuy nhiên cháu nghĩ: “Nếu con có thể thời thời khắc khắc chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, con sẽ không gọi Ngài trợ giúp vào những thời khắc quan trọng.”

Cháu nhận ra rằng cháu đang lợi dụng từ bi của Sư phụ, sống một cuộc sống của người thường và chỉ nghĩ đến Ngài khi gặp khó khăn. Với trình độ học vấn cao hơn, con gái tôi bị mắc kẹt trong thế giới vật chất kiếm tiền và không ngừng cải thiện đời sống. Cháu đã trệch khỏi các nguyên tắc chỉ đạo của Pháp.

Tôi đọc lại bài giảng của Sư phụ:

“Chư vị [có thể] thấy bác sỹ bệnh viện tâm thần hễ nhấc cây roi điện lên, là họ lập tức sợ quá chẳng dám nói lăng nhăng gì nữa. Vì sao vậy? Lúc ấy tinh thần của chủ nguyên thần của họ đã khởi lên: họ sợ [bị] điện giật” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Từ đoạn Pháp này, tôi nghĩ về trải nghiệm của chúng tôi. Chúng tôi chỉ thanh tỉnh vào những thời khắc quyết định trong tu luyện và chỉ nhớ đến Sư phụ khi gặp thất bại. Chúng tôi không muốn chịu khổ và mất mát cuộc sống yên bình. Thật là ích kỷ và xấu hổ!

Tôi nhận ra rằng chủ nguyên thần của chúng ta đến thế giới này là vì Pháp. Chúng ta phải phóng hạ tự ngã, trân quý tu luyện và tín Sư tín Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/18/393470.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/28/180515.html

Đăng ngày 18-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share