Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 25-10-2019] Hôm nay tôi không thể thức dậy luyện công buổi sáng. Tôi không nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức reo để trong phòng khách. Tôi thức dậy khi trời đã sáng, đôi mắt vẫn chưa tỉnh ngủ cố mở ra nhìn xem thời gian thì đã hơn 5 giờ rồi. Nhưng chủ ý thức vô cùng yếu, chỉ có một chút ý thức yếu ớt nói với bản thân mình phải thức dậy. Trong một lúc đó tôi cảm thấy nằm xuống thật là thoải mái và cũng không muốn thức dậy phát chính niệm vào lúc 6 giờ. Cứ thế tôi lại nằm xuống, trong lúc mơ màng, đột nhiên có hai câu đả nhập vào đầu não: “Bản thân chư vị phải chú ý, tôi truyền cho chư vị Pháp lớn như thế này …”

Từ trong mơ hồ tôi liền tỉnh giấc, ngồi bật dậy, trong tâm nghĩ lại hai câu nói vừa rồi, đột nhiên ý thức được là Sư phụ đả nhập vào đầu não tôi! Bởi vì trong vũ trụ mênh mông này chỉ có Sư phụ đang truyền Đại Pháp. Trong tâm tôi vô cùng kinh ngạc! Vừa kinh ngạc vừa sợ hãi! Lập tức tôi cảm thấy mức độ nghiêm trọng của hai câu nói ấy. Tôi liền minh bạch ra chủng loại trạng thái cực kỳ nguy hiểm này của bản thân mình, chính là Sư phụ cho tôi một gậy cảnh tỉnh!

Tôi lờ mờ nhớ rằng đã có một giấc mơ trước khi Sư phụ điểm hóa. Tôi cố gắng hết sức nhớ lại và cuối cùng đã nhớ ra. Trong mơ, tôi và một người bạn người thường vui đùa cùng nhau trong một cái ao. Tôi nổi trên mặt nước, nhàn nhã và cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu. Trên bờ có hai người, trông giống như hai người đàn ông đang ngồi đó nhìn xem tôi thả trôi qua trước mặt họ. Khi tôi quay lại nhìn thì phát hiện họ đã rời đi. Tôi ngộ ra rằng đó chính là cựu thế lực. Trong mơ chính là điểm hóa tôi, mê lạc trong người thường, cho phép tâm an dật và lười biếng khống chế bản thân mình, cựu thế lực thì như hổ đói rình rập con mồi.

Sư phụ thấy tôi đang ở trạng thái nguy hiểm nên trong tâm gấp gáp, tiếc là luyện sắt không thành thép nên mới dùng cách này khiến tôi tỉnh ngộ. Tôi thật sự xấu hổ trước sự từ bi khổ độ của Sư phụ! Tu cho đến hôm nay, về vấn đề luyện công này đã khiến Sư phụ phải lao tâm vì đệ tử.

Nghĩ đến trạng thái của bản thân mình hôm nay, mà không chỉ hôm nay, trong một thời gian dài tôi đã luyện công với trạng thái này. Tôi kiên trì luyện vài ngày rồi buông lơi, lại tinh tấn một chút, về sau lại buông lơi. Tôi không thể kiên trì. Một khi nhắm mắt là ngủ cho đến trời sáng. Tôi đều ngủ quá giờ phát chính niệm vào 12 giờ khuya, luyện công sớm, phát chính niệm lúc 6 giờ sáng. Đây là sự việc thường xảy ra trong một thời gian dài, không đột phá được, càng ngày càng mê mờ. Tôi tìm bản thân mình mới biết là chủ ý thức không mạnh, bị tâm an dật và lười biếng khống chế, bị ma ngủ dùi vào sơ hở, làm cho thần hồn điên đảo, tìm không thấy bản thân mình.

Sư phụ bảo tôi chú ý, vậy phải chú ý điều gì đây? Chú ý không để cựu thế lực nắm được cớ để bức hại, chú ý việc không đoái hiện đại nguyện tiền sử là cứu độ chúng sinh, chú ý mất đi cơ duyên vạn cổ được Đại Pháp cứu độ. Sư phụ truyền cho tôi Pháp lớn như thế này, tôi làm thế nào mà không biết trân quý! Sư phụ truyền cho tôi Đại Pháp của vũ trụ, tôi có lý do nào để không làm cho tốt. Vì sao đến việc cơ bản nhất của một người tu luyện tôi cũng không làm tốt? Tôi như thế có được tính là một người luyện công không? Có Đại Pháp to lớn như thế này, tôi còn có quan niệm và tâm chấp trước nào chưa vứt bỏ được? Tôi còn điều gì phải sợ? Cựu thế lực được tính là gì?

Tôi đọc qua bài chia sẻ “Mỗi ngày luyện công buổi sáng là bắt đầu một ngày tinh tấn” đăng trên Minh Huệ Net làm tôi cảm thấy xấu hổ. So với đồng tu, tôi thật là cách xa không chỉ mười vạn tám nghìn dặm! Trong bài chia sẻ, đồng tu viết: “Lười biếng, tâm an dật là ma tính, không thể dung dưỡng chúng, nhất định phải vứt bỏ chúng. Từ nay về sau, nếu lại có lười biếng và tâm an dật, tôi sẽ nói với bản thân mình là không cần chúng, kiên trì nói không với chúng, không để chúng tồn tại dù chỉ một phút một giây. Khi chuông đồng hồ báo thức reo, tôi sẽ không cho chúng cơ hội, phải lập tức ra khỏi giường.”

Tôi sẽ quy chính bản thân dựa trên Pháp, quyết tâm ngay lập tức tu bỏ tính lười biếng này.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/10/25/394984.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/1/180919.html

Đăng ngày 09-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share