Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-10-2019] Bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ ) được thể hiện rõ ràng trong các vụ bắt giữ rộng rãi [đối với] học viên Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là trong những ngày được gọi là “nhạy cảm” của Đảng. Lý do tại sao điều này vẫn xảy ra có lẽ là vì một số học viên vẫn không đóng vai chính, từ đó cho phép cựu thế lực lợi dụng quan niệm người thường của họ làm cái cớ để bức hại.

Một số học viên sợ những ngày “nhạy cảm” đến mức họ né tránh và chờ những ngày đó trôi qua. Họ chỉ nghĩ đến việc bảo vệ bản thân thay vì làm những gì mà một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp nên làm.

ĐCSTQ đã áp đặt “ngày nhạy cảm” lên người dân thông qua các chiến dịch [tà ác] trong suốt lịch sử. Nếu chúng ta có suy nghĩ rằng tà ác độc ác hơn trong những ngày “nhạy cảm” này, thì chính là chúng ta đang thừa nhận nó. Chúng ta nên chú ý đến an toàn và thực hiện các biện pháp an toàn, nhưng là các học viên đang trên con đường trở thành Thần, chúng ta nên loại bỏ bất kỳ quan niệm nào mà Đảng áp đặt lên chúng ta.

Ngoài ra, một số học viên rất chú ý đến tình thế bên ngoài. Họ dành nhiều thời gian để theo dõi tin tức về chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, biểu tình ở Hồng Kông. Trên thực tế, cho dù là chiến tranh thương mại hay biểu tình ở Hồng Kông, chúng chỉ là những biến hoá của thiên tượng phản ánh tại thế gian. Điều thực sự phía sau là Chính Pháp vũ trụ. Nếu chúng ta đọc tin tức với mục đích trợ giúp cho việc giảng chân tướng thì điều đó có thể hiểu được, nhưng nếu chúng ta quá trầm mê trong đó thì không khác gì bỏ gốc lấy ngọn.

Một học viên từng chia sẻ: “Nhiều người đang hy vọng rằng chúng ta sẽ có một ‘Bao Thanh Thiên khác’, rằng ĐCSTQ sẽ sụp đổ, hoặc một thế lực bên ngoài sẽ lật đổ Đảng.” Ý nghĩ này không thích hợp trong thời kỳ mạt Pháp của vũ trụ. Nó giống như nói Đường Tăng trong “Tây Du Ký” nên dừng việc đi thỉnh kinh khi ông ấy gặp khổ nạn, rằng ông ấy nên đợi một thế lực nào đó bên ngoài tiêu trừ khổ nạn cho ông, hoặc chờ cho ma quỷ trở nên tốt đẹp, để ông có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Cũng có nhiều học viên cảm thấy rằng ĐCSTQ đã bắt đầu giải thể, vì vậy họ giải đãi, buông lơi và chờ đợi kết thúc.

Sư phụ giảng:

“Thực ra, mọi người hãy nghĩ xem, người tu luyện trong quá khứ —khi phải mất cả một đời mới có thể đi hết con đường— đều không dám lười biếng chểnh mảng [dẫu chỉ] một thời khắc; vậy mà các đệ tử Đại Pháp —[những người] được Đại Pháp cứu độ đến quả vị sinh mệnh— trong tu luyện cũng lại là pháp môn tu luyện tiện lợi nhất, vào thời điểm vinh diệu vĩ đại nhất của tu luyện chứng thực Pháp —thời gian tu luyện mà chỉ trong nháy mắt là trôi qua— lại có thể không tinh tấn hơn?” (Càng về cuối càng tinh tấn, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Các học viên có sứ mệnh phải hoàn thành. Không muốn chịu đựng áp lực và hy vọng bức hại kết thúc càng sớm càng tốt là một chấp trước.

Chúng ta biết rằng cần bốn hoặc nhiều cảnh sát hơn để bức hại một học viên. Rõ ràng là tà ác đang không đủ lực lượng, nên lấy nhân số để bù đắp. Một hoặc hai cảnh sát thường bị chính niệm của các học viên ức chế, và họ sẽ đến để hiểu hơn về chân tướng cuộc bức hại. Thậm chí nếu có nhiều cảnh sát, chúng ta vẫn có thể vượt qua nếu chúng ta làm tốt vì chúng ta có Sư phụ và Pháp. Lý do nhiều học viên không làm tốt trong tình huống này là vì phía bên con người của họ bị làm cho rối trí.

Sư phụ giảng:

“Tà đảng cộng sản đã thối không ngửi được, mọi người biết đó. Ngay cả những kẻ nắm quyền ở quốc gia tà đảng cộng sản cũng không lấy đó là vẻ vang gì, chỉ là dùng nó để bảo vệ quyền lực mà thôi. Tìm không ra lối thoát cho xã hội, nhưng lại không muốn buông bỏ quyền lực trong tay; chính là tình huống ấy; không ai thật sự tin nó. Tuy ma quỷ [của] tà đảng cộng sản đang thống trị thế giới, nhưng chúng cũng giống con người thế gian, cũng đã dần dần đang bị hủy đi. Dù chúng biểu hiện ra sao, dù xã hội này thế nào, các đệ tử Đại Pháp [mới] là vai chính của xã hội này; sân khấu này là [để] chư vị hát.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Tôi chân thành hy vọng chúng ta luôn dĩ Pháp vi Sư, diễn vai chính và không nên để chấp trước con người cản trở chúng ta tu luyện.

Trên đây là thể ngộ hữu hạn của tôi. Nếu có gì chưa phù hợp mong các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/9/394353.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/22/180813.html

Đăng ngày 17-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share