Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 05-06-2019] Gần đây tôi có tham gia hai hoạt động tại Hồng Kông – một là kỷ niệm 20 năm cuộc thỉnh nguyện tại Bắc Kinh 25 tháng 4, hai là kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13 tháng 5. Tôi đến Hồng Kông vào ngày 26 tháng 4 để tham gia sự kiện thứ nhất. Như thường lệ, tôi phát chính niệm khi đi qua cửa hải quan. Tôi được nhập cảnh, nhưng nhiều đồng tu đã bị trục xuất về Đài Loan.

Tôi tới sân bay Hồng Kông lần tiếp theo vào ngày 11 tháng 5 để tham gia kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Tôi được biết rằng một số học viên đã không được nhập cảnh, giống như đợt tháng 4. Đột nhiên tôi xuất hiện cảm giác sợ hãi mạnh mẽ. Sẽ thế nào nếu tôi cũng bị trục xuất?

Tôi bắt đầu nhẩm bài thơ “Phạ Xá” (Hồng Ngâm II) của Sư phụ và phát chính niệm. Tôi quan sát những người khác. Trông họ vui vẻ khi chờ qua cửa hải quan. Tôi tới đây để tham gia chúc mừng sinh nhật Sư phụ, chẳng phải tôi cũng nên hân hoan? Có gì mà phải sợ? Khi niệm đầu thay đổi, tôi lập tức thả lỏng. Ngay sau đó, tôi và con trai đã được thông quan.

Trải nghiệm này đã cho tôi biết tâm sợ hãi đến từ chấp trước của người thường. Trong vài kinh văn, Sư phụ đã nói đến các loại nhân tâm và ảnh hưởng của chúng tới tu luyện của chúng ta.

“Trong nhân tâm ấy các chủng loại cách nghĩ của người thường, các chủng loại nguồn tư tưởng, đều tiến hành can nhiễu đến chư vị. Tư tưởng của chư vị vô luận là phù hợp với trạng thái loại sinh mệnh nào, thì loại sinh mệnh ấy lập tức khởi tác dụng.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

“…trong không gian mà Chính Pháp chưa đến, có những lúc đệ tử Đại Pháp có cách nghĩ khá là chính, ấy là có chính Thần hoặc nhân tố chính đang khởi tác dụng, gia trì chính niệm của họ. Có những lúc đệ tử Đại Pháp phối hợp với nhau không tốt, nóng nảy, tức giận, thì tôi thấy một số sinh mệnh biến dị, có lúc những [sinh mệnh] rất là lớn, đang tăng cường chúng” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

“…khi sinh mệnh các tầng thứ khác nhau phát hiện chư vị muốn gì, chấp trước điều chi, quả nhiên phù hợp với chúng, thì chúng khởi tác dụng, thậm chí chủ đạo chư vị.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

Khi các học viên nhìn lại những lý do đằng sau các vụ trục xuất trong quá khứ, một số người đã nghĩ rằng họ đã đi Hồng Kông đủ rồi và những người khác nên tham gia vào các hoạt động tại đây, hoặc, có lẽ họ nên ở lại Đài Loan để tham gia các hoạt động tại địa phương.

Nếu nhiều học viên nghĩ theo cách này, đây chính là đi theo an bài của cựu thế lực và làm suy yếu sức mạnh chỉnh thể của chúng ta. Niệm đầu đó không chính. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài.

Chúng ta không thể buông lơi khi gặp khó khăn và áp lực. Tôi không nghĩ rằng Sư phụ an bài cho mỗi người chỉ được đến Hồng Kông vài lần. Điều đó phụ thuộc vào mức độ tín Sư tín Pháp của các học viên. Mỗi ngày có rất nhiều người Trung Quốc tới thăm Hồng Kông. Có lẽ phía minh bạch của họ muốn được biết chân tướng về Đại Pháp tại Hồng Kông. Tôi muốn nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, không như những tuyên truyền vu khống mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ngụy tạo. Nếu tôi bảo trì được nguyện vọng ấy, ai có thể ngăn cản tôi? Miễn là cuộc bức hại chưa kết thúc, tôi sẽ tiếp tục tới Hồng Kông. Nếu ai ai cũng tới đây để tham gia vào các sự kiện quy mô lớn và giảng chân tướng, uy lực sẽ lớn đến mức nào!

Sư phụ đã yêu cầu chúng ta suy ngẫm để tìm ra những thiếu sót. Sư phụ giảng:

“‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Trong tu luyện, còn có những phương diện chúng ta cần đề cao, cho nên với những ai không được nhập cảnh vào Hồng Kông, cũng không cần phải có cảm giác tiêu cực.

Một số học viên nói về việc họ tới Hồng Kông nhiều lần, để động viên thêm nhiều người hơn nữa tham gia. Nhưng tôi không nghĩ về điều đó, bởi Chính Pháp còn chưa kết thúc, tôi vẫn sẽ tiếp tục tới Hồng Kông. Tôi không muốn tạo sơ hở để cựu thế lực lợi dụng.

Tôi muốn chia sẻ một đoạn kinh văn gần đây của Sư phụ:

“Hỏi: [Con] xin hỏi Hồng Kông mỗi lần có hoạt động quy mô lớn, trong các đệ tử Đại Pháp hải ngoại tới tham gia đều có [người] bị trục xuất. Gần đây phòng nhập cảnh của Hồng Kông càng tà ác hơn.

Sư phụ: Là vậy đó, những việc này tôi đều biết; tôi cũng đang quan sát. Nhưng đệ tử Đại Pháp chính là đệ tử Đại Pháp, rất xuất sắc.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Các bạn đồng tu, chúng ta hãy đi theo an bài của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/5/对香港遣返及港签未过的修炼交流-388311.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/15/178078.html

Đăng ngày 11-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share