Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 30-05-2019] Có lần tôi trở nên sợ hãi sau khi đọc một bài viết trên trang Minh Huệ về việc một người bị tuyên truyền của chế độ cộng sản Trung Quốc đầu độc đã gọi điện báo một học viên cho cảnh sát khi học viên này giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cho người đó. Tôi nghĩ bụng sẽ không bao giờ tới gần địa điểm mà anh ấy bị báo cáo.

Một ngày, tôi gặp người học viên bị bức hại đề cập trong bài viết đó. Sau khi chúng tôi nói chuyện, tôi nhận ra rằng bài viết đó chỉ nói đến sự ngông cuồng và phi lý của người đã báo cáo anh ấy – thậm chí người đó còn yêu cầu cảnh sát bắt giữ các thành viên gia đình đi cùng học viên này lúc đó.

Nhưng điều mà bài viết không nhắc đến là học viên này đã dùng chính niệm đối mặt với tình huống đó như thế nào. Anh ấy giảng chân tướng cho cảnh sát và họ đã rời đi mà không bắt giữ anh. Người báo cáo học viên này cũng minh bạch chân tướng và không còn hành xử vô lý nữa.

Thời điểm đó tôi nhận ra rằng bài viết đó không chỉ vạch trần tà ác, mà còn có các yếu tố để tôi tu chính mình. Khi đọc bài viết, tôi tự hỏi rằng mình đã đối mặt với tà ác bằng chính niệm hay nhân tâm?

Từ đó trở đi, tôi có thể đọc các bài viết về bức hại trên Minh Huệ mà không sợ hãi. Tôi chỉ lo cho những người tham dự bức hại và tương lai của họ. Tôi tự hỏi mình có thể làm gì để cứu họ trong những tình huống đó. Cách duy nhất là học Pháp tốt, phát chính niệm và trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính.

Năm nay, các học viên trong vùng của tôi bắt đầu phát chính niệm cự ly gần nhắm tới các trung tâm tẩy não, trại tạm giam, nhà tù địa phương để thanh trừ các nhân tố tà ác. Vài tháng sau, nhiều học viên cảm thấy rằng phát chính niệm gần những nơi đó cũng giúp làm sạch trường không gian của chính họ. Kết quả là, họ học Pháp, luyện công và giảng chân tướng được tốt hơn.

Mặt khác, nếu chúng ta chỉ đơn thuần phát chính niệm để đóng cửa những cơ sở đó, nó sẽ không mang lại hiệu quả thực chất, bởi vì chúng ta chỉ nhắm đến biểu hiện bề mặt của cuộc bức hại mà không đụng chạm tới các nhân tố tà ác ở không gian khác.

Sư phụ giảng:

“Nếu đệ tử Đại Pháp đều có thể chính niệm chính hành, bất kể ở tình huống nào đều dùng chính niệm suy xét vấn đề, mỗi từng đệ tử Đại Pháp đều không sẽ vì có bức hại trước mặt mà sinh xuất tâm sợ hãi, thử xem ai dám đến bức hại chư vị! Ai đã hoàn toàn ở trong Pháp thì không ai động đến được; đó chẳng phải đã có trang bị năng lực bảo hộ tự mình hay sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Chúng ta phải đặc biệt chú ý và loại bỏ các quan niệm thừa nhận sự tồn tại của những nơi nguy hiểm, thừa nhận bức hại và nỗi sợ vô hình liên quan đến bức hại. Chúng ta phải hiểu tại sao bức hại lại xuất hiện và chúng ta phải đối mặt với bức hại như thế nào trong tu luyện của mình.

Tận trong tâm, nếu chúng ta không còn ý niệm thừa nhận bức hại hay các nhà tù, vậy thì nhà tù không thể giam giữ chúng ta được nữa.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/30/388037.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/6/178336.html

Đăng ngày 23-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share