Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-04-2019 ] Một người họ hàng của tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đang sống ở thành phố kế bên. Vào năm 2015, vợ của anh ấy báo với tôi rằng anh vừa bị bắt giữ.

Mặc dù lúc đó công việc kinh doanh của chúng tôi rất bận rộn, tôi đã nhờ vợ lo công việc kinh doanh và sau đó bắt xe buýt để đến thành phố của anh lúc nửa đêm. Tôi thấy vợ anh khá lo lắng và đề nghị chúng tôi đến sở cảnh sát yêu cầu thả chồng cô ấy ra. Tôi nhắc nhở cô ấy rằng tình huống này là cơ hội chúng ta đề cao bản thân cũng như giảng rõ chân tướng cho những người khác.

Ngày hôm sau, chúng tôi đến sở cảnh sát để tìm chồng cô ấy. Họ không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào khi chúng tôi đến đó, vì vậy chúng tôi đã giảng chân tướng cho các nhân viên cảnh sát và những người khác có mặt tại sở cảnh sát. Cuối cùng, chúng tôi có được thông tin rằng chồng cô ấy đã bị đưa đến trại giam. Sau đó, chúng tôi lấy một số quần áo và các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày khác mang đến trại giam. Chúng tôi giảng rõ chân tướng cho các lính canh, và họ đã đồng ý chuyển quần áo cho chồng cô ấy.

Sau đó, chúng tôi đến sở cảnh sát mỗi ngày để giảng chân tướng. Một ngày nọ, chúng tôi gặp một sĩ quan cảnh sát tham gia bắt giữ chồng cô. Người họ hàng của tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho anh ta một cách rất tức giận. Viên cảnh sát đó nói: “Chúng tôi sắp bắt giữ cô ngay bây giờ. Sao cô dám đến đây?” Anh ta đã không lắng nghe cô ấy và nhanh chóng rời đi.

Sau khi trở về nhà, chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm của mình về viên cảnh sát đó và nhắc nhở nhau rằng chúng ta không nên giảng chân tướng bằng tâm thái thù hận, tranh đấu hay giận giữ. Sau đó, chúng tôi cũng tìm thấy chấp trước sợ hãi và tâm tật đố của mình. Bằng việc điều chỉnh tâm thái, trạng thái của chúng tôi ngày càng tốt hơn trong quá trình giải cứu đồng tu.

Giảng rõ chân tướng thông qua phối hợp giữa các học viên

Đi cùng với một vài học viên khác, chúng tôi đã đến sở cảnh sát vào một ngày khác để giảng chân tướng. Với sự giúp đỡ của Sư phụ Lý, cục trưởng phân cục công an đón tiếp chúng tôi với tư cách là gia đình của học viên bị giam giữ. Còn các học viên khác ở bên ngoài phát chính niệm.

Vị cục trưởng đó đưa chúng tôi đến một căn phòng lớn chứa đầy máy quay. Ông nói với chúng tôi rằng bất cứ điều gì chúng tôi nói sẽ được mọi người trong tất cả các bộ phận chính quyền địa phương lắng nghe. Có lẽ ông ấy cho chúng tôi biết rằng mình sẽ bị theo dõi và thu âm lại, và nên cẩn thận với những gì nói ra, nhưng tôi nghĩ có lẽ nó đã được an bài để có nhiều người có thể nghe được chân tướng từ chúng tôi.

Vị cục trưởng đó nghĩ rằng tôi trông có vẻ có học thức và hỏi: “Tại sao anh cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp?” Tôi nói với ông rằng nhiều chuyên gia và giáo sư nổi tiếng cũng đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì việc tu luyện cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, cũng như đạo đức của xã hội. Sau đó, tôi giải thích cặn kẽ sự thật về vụ tự thiêu giả mạo tại quảng trường Thiên An Môn và cuộc đàn áp.

Khi tôi đang nói, một học viên khác đã cắt ngang nhiều lần bằng những lời không có cơ sở. Tôi cảm thấy không hài lòng về điều đó, nhưng ngay lập tức tôi đã tìm ra chấp trước tranh đấu của mình. Tôi nhận ra rằng chỉ thông qua phối hợp với nhau, chúng ta mới có thể giảng chân tướng. Sau khi chính lại tâm mình, học viên kia nói: “Hãy để tôi phát chính niệm cho anh.” Tôi tiếp tục giảng chân tướng, và kết quả xoay chuyển thành rất tốt.

Loại bỏ tâm sợ hãi

Chấp trước lớn nhất mà tôi đã loại bỏ được trong nỗ lực giải cứu này là tâm sợ hãi. Trong thời gian ở thành phố của học viên bị bắt, chúng tôi cũng treo rất nhiều băng-rôn và nhãn dán (sticker) về Đại Pháp. Lúc đầu, tôi rất sợ vì xe cộ và người đi bộ thường đi qua khi chúng tôi treo/dán chúng ở bên đường.

Tôi càng sợ, lại càng có nhiều phương tiện và người xuất hiện bên cạnh chúng tôi. Khi tôi phát chính niệm để loại bỏ chấp trước sợ hãi này, dần dần tôi không cảm thấy sợ hãi nữa và còn có năng lượng hơn.

Khi tôi đang dán nhãn dán lên một cột kim loại lớn ở ngã tư, tôi bất ngờ thấy một máy quay giám sát ngay ở trên đầu cách khoảng một mét. Tôi không sợ và ngay lập tức phát chính niệm rằng sẽ không có gì làm hại được chúng tôi. Nhiều ngày sau, khi tôi đi qua nơi đó, tôi thấy một số biểu ngữ và nhãn dán vẫn còn nguyên vẹn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/11/384958.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/6/178343.html

Đăng ngày 21-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share