Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 24-05-2019] Tôi cảm thấy nếu chúng ta không chú ý đến những chấp trước nhỏ cũng sẽ mang đến những ảnh hưởng cho việc tu luyện và cứu độ chúng sinh.

Hôm qua, khi đang phát chính niệm, tôi đột nhiên nhìn thấy một biểu tượng màu đen trong trường không gian của tôi. Nó giống hình một dấu phẩy kéo dài. Tôi chộp lấy nó và cố gắng dùng công để diệt nó. Nhưng dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể loại bỏ nó. Tôi nhận ra rằng nó được tạo ra từ một trong những chấp trước của tôi.

Tôi thấy biểu tượng màu đen ấy nhìn giống một nốt nhạc. Sau đó tôi hiểu ra rằng đây là chấp trước của tôi với âm nhạc của người thường. Ngay khi tôi xác định được chấp trước của mình, biểu tượng màu đen đã tan biến.

Sư phụ giảng:

“Những thứ vào thời ma đầu ấy là không thể dùng, trong đó có đầy thứ tà; đoạn thời gian ấy nhân loại là bị ma khống chế”. (Giảng Pháp tại Buổi họp sáng tác âm nhạc – Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác Âm nhạc và Mỹ thuật)

Mặc dù một số bài hát dường như không có yếu tố tiêu cực, nhưng ca sĩ, nhà soạn nhạc, người biểu diễn hoặc giai điệu rất có thể bị thấm đẫm các vật chất tiêu cực. Rất khó để có thể nhận ra điều này. Ngay cả khi chúng rõ ràng không mang yếu tố tiêu cực, thì hầu hết âm nhạc của người thường đều tràn ngập cảm xúc và cũng có nhiều yếu tố không thuần tịnh. Là học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta nên xóa bỏ mọi chấp trước đối với âm nhạc của người thường. Nếu muốn nghe nhạc, hãy nghe âm nhạc của đệ tử Đại Pháp sáng tác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/24/387663.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/28/178246.html

Đăng ngày 21-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share