Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 22-06-2019] Các học viên Pháp Luân Công ở Auckland đã luyện các bài công pháp và giới thiệu môn tu luyện cổ xưa tại một khu chợ phía Nam Auckland vào ngày 22 tháng 6 năm 2019.

378c1bd51d350066babc8d6a8cf84140.jpg

237aaa3cceb6c27c05e963b1bbd1a619.jpg

Các học viên ở Nam Auckland tổ chức các hoạt động giới thiệu Pháp Luân Công

Dòng người nườm nượp tới phiên chợ buổi sáng đã dừng lại xem các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Công. Nhiều người đã chụp ảnh và trò chuyện cùng các học viên. Họ sửng sốt khi biết một môn tu luyện ôn hòa như vậy lại bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Một số người đã đánh giá cao việc truyền rộng thông tin và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc của các học viên.

Dân chúng ủng hộ những nỗ lực của các học viên

Cô Diana cho biết môn tu luyện này dường như mang lại lợi ích và nguyên lý Chân-Thiên-Nhẫn cần được nhiều người hơn nữa trên thế giới thực hành. Cô nói: “Tôi đã theo dõi tin tức về cuộc bức hại. Tôi biết các học viên Pháp Luân Công đã bị giam cầm và nội tạng của họ đang bị thu hoạch.”

b5791e51796707b23ed22a713e8f22e5.jpg

Cô Diana cảm thấy việc bức hại những người đang tìm kiếm [sự thăng hoa] về tâm linh là một tội ác khủng khiếp

Là một nhà trị liệu tự nhiên, cô Diana đặc biệt chú ý tới sức khỏe tinh thần và việc tu dưỡng bản thân. Cô biết rằng con người nên tự vấn nội tâm để cải thiện chính mình và cần nhìn nhận sự việc từ các góc độ khác nhau. Cô cảm thấy Pháp Luân Công có thể giúp con người làm được điều đó.

b404ed68b0d640121620bb42f7b08421.jpg

Cô Hynda lên án chính quyền cộng sản Trung Quốc vì đã giết hại các học viên Pháp Luân Công vô tội để lấy nội tạng của họ

Cô Hynda cho biết cô để ý thấy các học viên Pháp Luân Công đều rất điềm tĩnh và hòa ái. Cô rất đau lòng khi biết về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Cô cho rằng mọi người nên được hưởng quyền tự do tín ngưỡng, đặc biệt những người đang tu luyện môn tu luyện ôn hòa này. Cô hy vọng người dân trên toàn thế giới sẽ biết về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Cô cũng hy vọng chính phủ New Zealand sẽ cấm việc du lịch tới Trung Quốc để ghép tạng.

ac93dd3873a8f3d9ec3e742253428cc2.jpg

Bà Gina Edmonds là con gái của một thủ lĩnh người Maori. Bà đã tu luyện Pháp Luân Công được 11 năm.

Bà Gina Edmonds là con gái của một thủ lĩnh người Maori và đã tu luyện Pháp Luân Công được 11 năm. Hàng ngày, bà tổ chức việc luyện các bài công pháp cho bộ tộc của mình. Khi bà đến khu chợ, bà đã hào hứng nói: “Tôi có thể cảm nhận được trường năng lượng! Nó rất mạnh mẽ! Dường như người ta đã quên mất trạng thái bình yên này. Ngày nào họ cũng bận rộn và không còn có thể tĩnh lại được nữa.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/23/389107.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/27/178232.html

Đăng ngày 29-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share