Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 23-06-2019] “Tôi đã có trải nghiệm tuyệt vời tại hội thảo hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Công!”, cô Lý chia sẻ sau khi tham dự hội thảo ngày 22 tháng 6 năm 2019 tại Thư viện Chính Fremont ở Fremont, California. Thực ra, không hẳn là cô định tham dự hội thảo này, nhưng cô thấy rất vui khi quyết định đi vào phút chót.

528364b09d0533881ba5602eeac10126.jpg

e1936fb64e02bde2a5daa7c50a1c068a.jpg

b3100b6e1ebaf644d087934cab4bc004.jpg

f468a24541e9e18a17f837feba8e2f4d.jpg

Người tham dự học các bài công pháp tại Hội thảo Pháp Luân Công tại Thư viện Chính Fremont

Giấc mơ đã thay đổi dự định của cô

Cô Lý, đến từ Trung Quốc, đã mua vé bay sang Canada để tham dự một lớp thiền. Sau khi nhận được một tờ rơi về hội thảo Pháp Luân Công, cô đã suy tính lại việc sang Canada. Khi còn ở Trung Quốc, cô từng nghe nói đến Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và có ấn tượng tốt đẹp về các học viên Pháp Luân Công mà cô biết hồi đó. Khi chuẩn bị bay sang Canada, con gái cô kể cho cô nghe một giấc mơ của mình. Cô nhớ lại: “Con gái tôi bảo tôi đừng đi Canada vì nó mơ thấy tôi rơi xuống biển mà các hành khách khác lại không sao.” Vì vậy, cô đã hủy vé và quyết định sẽ tham dự hội thảo Pháp Luân Công.

Tìm kiếm mục đích nhân sinh

Cô Lý cho biết, cô luôn tự hỏi mục đích của cuộc sống là gì: Chúng ta làm việc quá vất vả để kiếm tiền, nhưng dù giàu có đến đâu cũng chẳng thể mang theo khi chết. Vậy thì sao chúng ta lại ở đây?

Cô đã xem một chương trình trên Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) và biết mọi người đã thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công như thế nào. Sau đó, cô lên mạng, tìm thấy trang web Pháp Luân Đại Pháp và tìm được lớp học ở Fremont. Cô phát hiện ra tất cả các bài giảng và video dạy luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công đều có ở đó và miễn phí.

481c09bddc465e0141ef4669fc2e33da.jpg

Cô Lý (người đầu tiên ở bên trái) học bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Công

Trong lớp học, các học viên Pháp Luân Công đã giúp cô Lý chỉnh sửa động tác khi cô luyện công. Cô chia sẻ, khi luyện các bài công pháp, cô thường muốn khóc, đôi lúc nước mắt cứ trào ra. “Khi luyện công ở đây với mọi người, trường năng lượng mạnh mẽ hơn lúc tôi luyện ở nhà. Tôi sẽ tiếp tục luyện các bài công pháp.”

Ấn tượng với các học viên Pháp Luân Công

Bất chấp những lợi ích lớn lao và sự phổ biến rộng rãi của Pháp Luân Công tại Trung Quốc, đất nước quê hương của môn tu luyện này, chính quyền Trung Quốc đã bức hại tàn bạo môn tu luyện này từ năm 1999. Cô Lý cho biết, cô chưa bao giờ tin tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Cô giải thích, vì trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chiếm đoạt quyền lực, gia đình cô là địa chủ ở Trung Quốc và là đối tượng bị bức hại. Trong và sau cuộc Cách mạng Văn hóa, tình cảnh gia đình họ càng khốn khó hơn. “Ông bà tôi thường bị cô lập. Có đe dọa, tuyên truyền thế nào đi nữa, tôi cũng không tin vào ĐCSTQ. Nó đã mục nát tới tận gốc rễ rồi.”

Ở Trung Quốc, cô có một người bạn và một người hàng xóm là học viên Pháp Luân Công. Cô Lý biết họ là những người tốt bụng và có đạo đức. Người hàng xóm của cô bán trà, ai cũng mua trà của anh ấy. “Bởi vì anh ấy tu luyện Pháp Luân Công nên anh ấy chẳng bao giờ nói dối. Gia đình anh ấy rất thật thà. Thực ra, hầu hết mọi người xung quanh tôi đều biết các học viên Pháp Luân Công là người tốt.”

Dù cô Lý nghĩ tốt về các học viên, nhưng cô giải thích: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tu luyện Pháp Luân Công, cho đến khi tôi thấy trên Đài Truyền hình NTD. Tôi cảm thấy rất sảng khoái khi tập các bài công pháp xong nên tôi đã giới thiệu nó cho những người khác.” Cô Lý cho hay, sau khi đọc sách, cuốn Pháp Luân Công, cô đã có cái nhìn rõ hơn về ý nghĩa của kiếp nhân sinh này.

Khá nhiều người đã tham dự hội thảo tại thư viện vào ngày hôm đó. Cũng như cô Lý, họ cũng cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ trong khi luyện công và cảm thấy rất thư thái, dễ chịu. Một bé trai hai tuổi nói với mẹ rằng cháu nhìn thấy một vị Phật to lớn trên màn hình chiếu video trong phòng học.

Một người tham dự hội thảo nữa là cô Amy, từng nghe nói đến Pháp Luân Công. Đồng nghiệp của cô là một học viên và có sức khỏe rất tốt. Cô nói: “[Chị ấy] không giống như tôi – tôi đau đủ chỗ.” Cô Amy cho biết cô cảm thấy rất khỏe khoắn sau khi luyện các bài công pháp. Cô còn nói thêm: “Tôi rất tò mò về môn tu luyện này. Tôi sẽ tiếp tục tập các bài công pháp.”

Cô Lương, đến từ San Francisco, cũng tham dự hội thảo. Cô rất hài lòng với lớp học. Cô chia sẻ: “Tôi cảm nhận được năng lượng và thấy mình ấm lên khi luyện các bài công pháp.” Cô Lương định mua các đĩa DVD để có thể tiếp tục tập luyện tại nhà. Cô quan tâm đến cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và nhân quyền của họ. Cô cho biết: “Mọi người phải chú ý, đừng để bị tuyên truyền của ĐCSTQ lừa gạt.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/23/389106.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/24/178185.html

Đăng ngày 28-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share