Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở châu Âu

[MINH HUỆ 31-05-2019] Người xưa có câu, nhúng ngón tay xuống đại dương là kết nối với cả thế giới. Mỗi buổi sáng, khi mở trang web Minh Huệ, tôi có cảm giác cả thế giới đang mở ra – thế giới của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Mấy năm qua, tôi vẫn luôn phụ trách dịch các bài viết nổi bật từ trang Minh Huệ tiếng Anh. Tôi cảm thấy đây là một đặc ân lớn lao và là trách nhiệm mà tôi vui vẻ thực hiện. Mỗi sáng, tôi háo hức mong được nhìn thấy những điều mới mẻ đang chờ đợi mình trên trang Minh Huệ. Người ta nói rằng một bức tranh đáng giá ngàn lời, vì vậy, tôi bắt đầu với việc xem hình ảnh của bài viết, sau đó khám phá nội dung bài viết.

Tuy nhiên, khi hình ảnh đi kèm với bài viết là một biểu đồ, tôi sẽ cảm thấy buồn, vì đó sẽ là báo cáo về các học viên ở Trung Quốc bị bức hại. Trái tim tôi nặng trĩu khi dịch những bài viết này. Nhưng tôi cũng biết rằng một khi tôi dịch chúng, nhiều người không biết tiếng Trung hoặc tiếng Anh sẽ được biết về những bi kịch đang diễn ra ở Trung Quốc. Những người chưa biết gì về Pháp Luân Đại Pháp cũng sẽ nhờ cơ hội này mà biết về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp môn tu luyện cổ xưa này từ tháng 7 năm 1999 và vẫn tiếp tục diễn ra cho đến ngày nay.

Những người quan tâm đến vấn đề nhân quyền có thể biết được về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đang xảy ra với các học viên Pháp Luân Công và các nhóm người thiểu số khác ở Trung Quốc, thực trạng tự do tôn giáo ngày càng tồi tệ, cũng như việc mổ cướp nội tạng của các học viên một cách phi pháp. Với tôi, việc dịch các báo cáo này là một cách trả ơn và thể hiện sự tôn trọng và cảm thông đối với các học viên dũng cảm ở Trung Quốc, những người vẫn luôn kiên định niềm tin vào Đại Pháp, ngay cả khi chịu áp lực không thể tưởng tượng được từ phía ĐCSTQ. Nhiệm vụ này khiến tôi thấy mình được kết nối với những học viên Đại Lục dũng cảm và kiên định, và để thế giới biết rằng sự can đảm và hy sinh của họ không phải là vô ích.

Khi hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là một nhà hát, tôi biết đó sẽ là một bài viết về Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Tôi rất vui khi đọc và dịch những bài viết này. Rất nhiều khán giả chia sẻ về cảm nhận như được đến gần hơn với các vị Thần, và tôi hiểu rằng mục tiêu cao quý của Shen Yun đã đạt được theo nguyện ý của Sư phụ. Những màn trình diễn đẹp mắt đã chạm đến trái tim của hàng triệu người và đã cứu độ họ.

Khán giả của Shen Yun đến từ các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau nhưng phản hồi của họ lại rất giống nhau. Họ vô cùng xúc động trước những sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa phông nền động và âm nhạc. Họ chia sẻ cảm nhận về sự tồn tại của các vị Thần, cảm thấy được hy vọng và bình an. Điều này đã khích lệ tôi và khiến tôi hạnh phúc.

Vào những ngày quan trọng hằng năm – Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, Ngày Sinh nhật Sư phụ, và các ngày lễ, học viên từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc, gửi lời chúc mừng đến trang web Minh Huệ. Gần đây, ngày càng có nhiều thông điệp như vậy truyền tải không chỉ lời chúc mừng mà còn cả những kinh nghiệm tu luyện của các học viên. Một số bài dùng thơ văn xuôi và đôi khi có cả thơ ca. Những lời chúc mừng chính là cơ hội để chúng tôi bày tỏ một phần rất nhỏ lòng biết ơn và quý mến tới Sư phụ vì sự hy sinh và bảo hộ không ngừng cho các học viên của Ngài.

Đôi khi các bài được viết nhân dịp một sự kiện nào đó như Pháp hội ở Trung Quốc Đại Lục hoặc Pháp hội tổ chức ở các nước trên thế giới. Đây là những bài viết chia sẻ kinh nghiệm và những thách thức trong quá trình tu luyện. Đề cao tâm tính, vượt qua nghiệp bệnh, hướng nội, loại bỏ chấp trước, đây đều là những khía cạnh liên quan đến tu luyện, tôi rất vui khi được dịch những bài viết này. Trong khi dịch, tôi nghĩ đến những người tu luyện sẽ đọc những bài báo này, hiểu và sống theo nguyên tắc phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn.

Một ngày nào đó mọi người sẽ biết cách hướng nội, loại bỏ các chấp trước và đồng hóa bản thân với đặc tính của vũ trụ Chân -Thiện – Nhẫn. Tôi đón chờ niềm vui của các học viên mới khi họ biết đến cuốn Chuyển Pháp Luân, sự say mê của họ khi học được tất cả những điều đã giúp tôi có được như ngày hôm nay. Cho nên cơ hội được dịch các bài viết trên trang Minh Huệ là rất trân quý.

Khi đoạn giới thiệu của bài viết có kèm theo bức ảnh về các thắng cảnh tại khắp nơi trên thế giới, tôi hiểu rằng bài viết đó nói về những học viên dũng cảm và kiên trì giúp người khác, đặc biệt là khách du lịch Trung Quốc, biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Tôi rất vui vì biết rằng với những bài viết này được dịch, những người không phải là học viên có thể biết được rằng một môn tu luyện tuyệt vời như vậy đang bị ĐCSTQ bức hại như thế nào. Ở nhiều nơi trên thế giới, mọi người có thể giúp ngăn chặn cuộc đàn áp bằng cách ký tên thỉnh nguyện. Các học viên tại các điểm du lịch cũng giúp mọi người thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Thông qua kinh nghiệm của các học viên khác, chúng tôi học cách cải thiện khả năng giảng chân tướng và trả lời các câu hỏi, và đặc biệt là cách giúp đỡ các khách du lịch Trung Quốc.

Tôi thích thú nhất khi nhìn thấy hình chữ nhật màu vàng với dòng chữ “Kinh văn mới”, bởi tiếp theo đó là những lời giảng của Sư phụ. Đôi lúc đó là những lời chào mà Sư phụ gửi đến các Pháp hội trên khắp thế giới, và đôi lúc đó là những bài giảng của Sư phụ tại các buổi Pháp hội. Khi đọc những bài giảng, đặc biệt là các bản dịch của Nhóm Vàng và Nhóm Xanh, tôi cảm nhận được sự phong phú và vẻ đẹp của tiếng Trung. Được khích lệ bởi những nỗ lực của họ, tôi cố gắng hết sức để truyền đạt sát nghĩa nhất những thông điệp của Sư phụ gửi tới độc giả của chúng tôi. Tôi hiếm khi dám dịch các bài giảng dài của Sư phụ, mà để dành cho các học viên nhiều kinh nghiệm hơn trong nhóm Minh Huệ của chúng tôi làm nhiệm vụ ấy. Thật khó để diễn tả niềm vui của tôi khi bản dịch của chúng tôi nhanh chóng được đăng trên trang web Minh Huệ.

Trái tim tôi như đang nói: “Chúng tôi cũng ở đây; chúng tôi cũng đang tu luyện; và chúng tôi cũng đang lắng nghe những lời dạy của Sư phụ”.

Được dịch các bài viết trên trang web Minh Huệ là một đặc ân và niềm vinh dự. Đó là một trọng trách và cũng mang lại cho tôi niềm vui hết sức lớn lao.

Tôi muốn gửi lời chào tới các thành viên của Minh Huệ tại khắp nơi trên thế giới và hy vọng mọi người hãy chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/31/387656.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/1/177867.html

Đăng ngày 21-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share