Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 03-06-2019]

Kính chào Sư phụ!

Xin chào các bạn đồng tu!

Năm ngoái tôi tham dự hạng mục Minh Huệ. Có thể bước vào hạng mục này vào thời khắc cuối cùng của Chính Pháp, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh, cảm tạ sự an bài từ bi của Sư tôn.

Tôi đắc Pháp từ nhỏ cùng với mẹ cũng là đồng tu. Vài năm đó khi vừa ra tới hải ngoại, bài vở chồng chất, tôi có rất ít thời gian tham gia hoạt động Đại Pháp và học Pháp tập thể. Chỉ có Pháp của Sư phụ và những bài chia sẻ trên kênh phát thanh của Minh Huệ sát cánh cùng tôi bước đi trên đoạn đường tu luyện gần như đơn độc này. Sau khi đi làm, do tính chất công việc cho phép, tôi thường có thể vừa làm việc vừa nghe những bài chia sẻ. Có thể nói rằng những bài phát thanh của Minh Huệ hầu như tôi đều nghe hết lượt, đôi khi tôi không chỉ nghe một lần.

Những đoạn Pháp của Sư phụ, sự chính niệm chính hành và trạng thái tinh tấn của đồng tu được trích dẫn trong những trường hợp khác nhau luôn khích lệ tôi. Thường thì khi tôi đang vượt quan hay bị một chấp trước nào đó dẫn động, không thể khắc chế chúng thì những nội dung chia sẻ tôi nghe được dường như lại đang nhằm thẳng vào tôi.

Còn nhớ vài năm trước, tôi bị từ chối visa, quan niệm mạnh mẽ vì coi trọng năng lực của bản thân quá mức được hình thành trong người thường, lần đầu tiên bị người khác lôi ra, cộng thêm tâm muốn gặp Sư tôn và cảm giác về sự trắc trở, thất bại, khiến tôi không thể chấp nhận được, giống như gặp một đại quan vậy. Sau khi bị từ chối visa, cả ngày tâm trạng tôi đều không ổn định. Bình thường tôi vốn khá kiên cường, nhưng hễ nghĩ tới việc không được tới Pháp hội là nước mắt tôi lại chảy xuống. Tôi biết rằng mình có vấn đề, bèn hướng nội tìm thì tìm ra được đủ các loại tâm chấp trước mà trường kỳ tôi vẫn chưa tu bỏ. Sư tôn từ bi, có thể vì muốn nhắc nhở tôi rằng chấp trước vẫn chưa tìm hết, nên ngày hôm sau tôi lại nghe thấy một đoạn chia sẻ về việc bị từ chối visa trên đài phát thanh Minh Huệ. Trong ấn tượng của tôi thì đây là bài chia sẻ có liên quan duy nhất mà tôi đã đọc khi nghe phát thanh. Tôi vô cùng chấn động, đồng thời cũng tìm được một tâm chấp trước khác, cảm tạ Sư tôn đã từ bi điểm hoá.

Còn nhớ có lần tôi nghe bài chia sẻ của một đồng tu Đại Lục, cô ấy bán hàng trong một cửa hàng đồ gia dụng. Vì yêu cầu bản thân làm theo tiêu chuẩn của Đại Pháp, giúp những người tiếp xúc với cô minh bạch chân tướng. Hơn nữa nhờ sự an bài kỳ diệu của Sư tôn, hàng tháng cô ấy đều giành giải quán quân tiêu thụ hàng hoá. Đồng nghiệp vô cùng kính phục cô và đều biết Đại Pháp là tốt. Bài chia sẻ này khiến tôi vô cùng xúc động, bởi lẽ tôi vẫn luôn không muốn tiếp tục làm công việc người thường, mà chỉ muốn làm hạng mục Đại Pháp. Trước khi nghỉ công việc cũ, mỗi khi sếp bảo tôi tăng ca vào cuối tuần, tôi đều không đồng ý, vì muốn tham dự các hoạt động Đại Pháp. Tôi cho rằng đó mới là việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm, vậy nên chỉ cần phải tăng ca một chút trong công việc người thường tôi cũng đều coi đó là can nhiễu. Cho nên khi tôi giảng chân tướng và kể về Shen Yun cho các đồng nghiệp thì đều không đạt được hiệu quả như dự tính. Khi nghe chia sẻ của đồng tu, lúc ấy tôi thầm nghĩ: Sư phụ ơi, trước kia con làm như vậy là sai rồi. Nếu bây giờ cho con làm lại, con nhất định sẽ làm tốt. Nhưng có thể tôi đã không còn cơ hội bù đắp lại nữa. Nhưng dẫu không còn cơ hội để tôi được làm tốt hơn, thì cũng tôi cũng ngộ được ra từ Pháp lý và có thể quy chính lại hành vi của bản thân.

Không bao lâu sau, trong tình huống tôi không chủ động tìm việc, thì tôi tìm thấy công việc kỹ thuật đúng sở trường của mình. Những điều kỳ diệu trong quá trình ấy liên tiếp xảy ra. Có lẽ trước đây nhờ nghe bài chia sẻ, tôi cũng có nguyện vọng giảng chân tướng cho giới chủ lưu, Sư phụ mới an bài cho tôi như vậy. Trong hoàn cảnh mới, tôi luôn không quên yêu cầu bản thân trước tiên phải làm một người tốt theo tiêu chuẩn của Đại Pháp, làm một người vô ngã vị tha, khiến đồng nghiệp thừa nhận tôi, và không bỏ lỡ cơ hội cứu độ chúng sinh, giảng chân tướng thêm nữa.

Trong Pháp hội tại Washington năm 2018, Sư phụ đã khẳng định rất lớn đối với những đồng tu đã phó xuất trong hạng mục này. Điều này khiến tôi lần đầu tiên ý thức được tầm quan trọng của hạng mục Minh Huệ và sự vinh diệu của những đồng tu được tham dự. Mặc dù Minh Huệ Net giúp tôi đề cao rất lớn, nhưng vì tính chất đặc thù của hạng mục này, nên bình thường tôi rất ít nghe thấy các đồng tu nói về những chuyện của Minh Huệ. Tôi cũng bận rộn với những hạng mục khác, nên chưa bao giờ nghĩ tới Minh Huệ Net.

Sau này trên Minh Huệ Net lần lượt đăng tải những bài chia sẻ tâm đắc thể hội của những đồng tu vận hành hạng mục này suốt bao nhiêu năm qua. Sau khi đọc xong, tôi mới ngộ được nỗi vất vả và nhân lực thiếu hụt của họ, trong tâm thầm nghĩ, nếu tôi có thể làm được, tôi rất muốn giúp họ, cống hiến sức lực của mình. Sư phụ đã nhìn thấy cái tâm này của đệ tử, nên chẳng bao lâu sau, người phụ trách hạng mục đã gọi điện thoại hỏi tôi có thời gian làm Minh Huệ không. Tôi thầm kinh ngạc: Sư phụ quả thực đã an bài như vậy cho tôi!

Sau khi tham dự công việc đầu tiên của tôi là đăng tải những bài thiệp mừng. Mặc dù thời gian đó buổi sáng tôi làm kinh doanh, buổi chiều tôi đi dán áp phích, thiệp mừng rất nhiều, phải thức thâu đêm hoặc dậy sớm đăng bài, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Mỗi lần tôi nhớ tới bài chia sẻ của đồng tu, đại ý nói rằng, chỉnh lý được bao nhiêu bài thiệp mừng, thì cũng như bấy nhiêu lần gửi lời chúc phúc tới Sư phụ. Tôi cũng lẩm nhẩm cảm ơn Sư phụ, Ngài vất vả quá. Trong tâm tôi vô cùng vui mừng, hạnh phúc.

Mặc dù hiện nay tôi vẫn thường phải đi làm, thời gian hạn chế rất nhiều, nhưng tôi hy vọng mình sẽ có thuỷ có chung với hạng mục này, dốc hết khả năng cống hiến sức mình, cân bằng tốt thời gian, thực hiện thệ ước của mình.

Cảm ơn Sư phụ!

Cảm ơn các bạn đồng tu.

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Kỷ niệm Minh Huệ Net 20 năm)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/3/387651.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/7/177957.html

Đăng ngày 15-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share