Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 10-04-2019] Chồng tôi từ bỏ tu luyện từ nhiều năm trước. Tôi vẫn luôn hy vọng chồng tôi có thể quay trở lại tu luyện. Tuy nhiên, anh ấy chẳng những không quan tâm đến tôi mà còn trở nên buồn bã. Cả ngày anh ấy nằm trên giường và chơi trò chơi điện tử trên máy tính hoặc điện thoại. Anh còn bắt đầu chơi vé số trên mạng.

Một ngày nọ, chồng tôi ngập ngừng nói với tôi rằng anh đã tiêu hết tất cả số tiền tiết kiệm của chúng tôi để mua vé số và sử dụng hết hạn mức thẻ tín dụng của chúng tôi. Ngoài ra, thẻ tín dụng của chồng tôi còn có một khoản nợ 50.000 NDT. Tôi ngạc nhiên một chút, nhưng ngay lập tức nói: “Anh đừng lo lắng về chuyện đó, anh chỉ cần cố gắng loại bỏ thói hư tật xấu của mình. Em quan tâm đến anh nhiều hơn là tiền bạc”. Chồng tôi bắt đầu khóc, anh ấy nói với tôi một cách nhẹ nhàng và cho phép tôi nghe chương trình phát thanh Minh Huệ ở nhà, trước đây anh không cho phép tôi làm như vậy.

Người họ hàng đã sử dụng thẻ tín dụng của tôi cũng là một học viên Đại Pháp. Khi biết sự việc, tôi nghĩ: “Không sao cả. Giúp học viên quay trở lại tu luyện Đại Pháp là quan trọng hơn. Tiền bạc là vấn đề nhỏ. Tất cả chúng ta đều đến từ tầng thứ cao, khi quay đầu nhìn lại, chúng ta sẽ thấy trái đất nghiệp lực cuồn cuộn. Vì vậy nợ nần trên thế gian còn bé xíu hơn nữa. Trợ giúp một học viên là quan trọng hơn việc đòi nợ”. Với suy nghĩ ngay chính, tôi cảm nhận được tôi đã hoàn toàn đồng hóa với Pháp.

Sư phụ giảng:

“Nhưng đã là người luyện công, thì những thứ mà người khác cho là rất lớn, thì chư vị nhìn thấy rất nhỏ, nhỏ lắm, quá nhỏ bé. Là chư vị có mục tiêu hết sức lâu dài, rất xa và rộng lớn, chư vị là sẽ cùng tuổi với vũ trụ. Chư vị thử nghĩ lại xem, có thể có (những thứ kia) hoặc có thể không có, (nhưng chư vị nghĩ hướng đến (những điều) lớn hơn, thì đều có thể vượt qua những thứ đó“. (Pháp Luân Công, Chương III)

Là một đệ tử Đại Pháp, nếu chúng ta có thể mở rộng cảnh giới tư tưởng, chúng ta có thể vượt qua bất cứ khổ nạn nào. Chúng ta đang trợ Sư Chính Pháp. Tất cả mọi tâm chấp trước của chúng ta và cuộc bức hại mà chúng ta đang đối mặt là không gì có thể so sánh được với Chính Pháp.

Ngoài việc buông bỏ tâm chấp trước này, tôi cũng thường hướng nội để tìm ra những mưu cầu lợi ích cá nhân ẩn giấu rất sâu trong bản thân. Khi tôi nhìn lại những bức hại mà tôi đã trải qua trước đây, tất cả đều có liên quan đến tâm chấp trước này.

Khi tôi mở rộng tâm trí, tôi thấy tâm oán giận và tâm ích kỷ trở nên nhỏ bé và lòng từ bi của tôi tăng lên. Tôi cũng thấy chồng tôi đang thay đổi tốt hơn, và tôi tin rằng anh ấy sẽ sớm quay trở về với Đại Pháp.

Khi thấy những đồng tu đang bị vướng bận bởi nợ nần hoặc đang tập trung vào việc kiếm tiền, tôi nghĩ họ hành xử cũng giống như người thường. Bức hại đối với họ sẽ nghiêm trọng hơn. Mọi thứ trên thế gian này đều xoay quanh Chính Pháp. Bất kể bức hại có nghiêm trọng đến đâu, chừng nào chúng ta tu chính bản thân và làm tốt ba việc, mọi thứ đều sẽ phù hợp với Chính Pháp và bức hại sẽ bị giải thể.

Hơn nữa, có rất nhiều chính Thần chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà trợ giúp đệ tử Đại Pháp. Vì vậy, chúng ta không nên chấp trước quá nhiều vào những điều của người thường. Nhưng tôi không có ý là chúng ta buông bỏ tất cả mọi thứ của người thường và đi vào cực đoan, và tôi muốn nói rằng các đệ tử Đại Pháp cần có chính niệm.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/10/384950.html

Bảng tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/5/176733.html

Đăng ngày 23-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share