Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 03-04-3019] Trong một cuộc thảo luận gần đây với các học viên khác, tôi đã có một thể ngộ mới về một vài Pháp lý. Chúng ta cần xem xét mọi việc từ cơ điểm của Chính Pháp, bất kể đó là khổ nạn trên thân thể hay bị cảnh sát bắt giữ. Dưới đây là một vài ví dụ về những trường hợp mà tôi đã trải qua hoặc chứng kiến.

Thu nhập của con trai tôi

Khi tôi bị đưa đến nhà tù vào năm 2005, con trai tôi mới học lớp 8. Thất vọng và chán nản, cháu đã không thích tới trường, và sau đó đã đến một trường công nghệ để học về các kỹ năng máy tính. Hai năm sau, cháu bắt đầu làm việc với một mức lương thấp. Hàng tháng, tôi đều giúp đỡ cháu trong vấn đề tài chính.

Sau một thời gian, cháu được tăng lương và tôi không còn phải hỗ trợ cháu nữa. Ngoài việc bận rộn trong việc nỗ lực phối hợp giảng chân tướng trong vùng, tôi cũng nhận thêm nhiệm vụ giúp đỡ các học viên giảng chân tướng qua điện thoại. Hơn 100 học viên tham gia nỗ lực, và mỗi ngày tôi đều bận bịu với việc hướng dẫn, với những thẻ sim, sửa chữa điện thoại và nộp danh sách những người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một ngày nọ, con trai tôi đã gọi cho tôi vào khoảng 11 giờ đêm, cháu nói rằng cháu không thể ngủ được. Cháu hiện đã nghỉ làm và chỉ còn lại một ít tiền, nhưng cháu phải trả học phí và tiền thuê nhà tháng tới. Cháu biết rằng tôi cũng không có nhiều tiền – đó là lý do mà cháu lo lắng. Tôi đảm bảo với cháu rằng mọi việc rồi sẽ ổn. Tôi có thể giúp cháu khi cháu cần, và cháu sẽ sớm tìm được một công việc mới.

Sau khi đặt điện thoại xuống, tôi đã suy nghĩ về việc này lần nữa. Nếu con trai tôi trở nên bất ổn về mặt tài chính, tôi phải giúp đỡ cháu bởi vì tôi là một người mẹ. Nhưng nếu tôi đi làm, tôi sẽ không thể phối hợp giảng chân tướng trong vùng và điều này dường như là sự can nhiễu của cựu thế lực. Tôi quyết định phủ nhận những an bài này.

Một tuần sau, tôi gọi cho con trai lần nữa. Cháu đã tìm được một công việc mới và đã làm việc tại đó được ba ngày. Trong khi mức lương của cháu là 1.500 Nhân dân tệ mỗi tháng với công việc trước đó, thì người chủ mới đã trả cho cháu 2.500 Nhân dân tệ mỗi tháng trong thời gian đào tạo và 5.000 Nhân dân tệ mỗi tháng sau đó. Con trai tôi không cần phải dùng đến tiền của tôi nữa.

Tôi biết tôi đã xử lý tình huống này đúng đắn. Miễn là chúng ta xem xét mọi việc dựa trên cơ điểm của Chính Pháp, chúng ta có thể phủ nhận an bài của cựu thế lực và biến mọi việc thành hảo sự.

Nỗi đau thể chất

Bốn học viên trong một huyện lân cận đã bị bắt giữ vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Thông qua phối hợp cùng nhau và chính niệm của bản thân họ, hai trong số họ đã có thể thoát khỏi trại giam. Chúng tôi rất mừng cho họ. Tuy nhiên, từ khi dịp Tết Nguyên đán tới gần, chúng tôi không còn khẩn trương giải cứu hai học viên còn lại.

Một lần khi chúng tôi đang thảo luận vấn đề này với các học viên khác, tôi nhận ra rằng chúng tôi không thể bỏ mặc hai học viên đang bị giam giữ và quyết định làm việc ngay sau dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi phát hiện phía dưới lưng và chân trái của tôi rất đau. Tôi không thể ngồi hay bắt chéo chân để ngồi thiền, và tôi cũng đi lại rất khó khăn. Tôi nằm trên giường một vài ngày, hướng nội và phát chính niệm, nhưng tình trạng không có tiến triển.

Một học viên đã nói với tôi qua điện thoại rằng đây rất có thể là can nhiễu của cựu thế lực đến kế hoạch giải cứu học viên bị giam giữ của tôi. Tôi phát chính niệm cường đại: Ta là đệ tử Đại Pháp và ta không thừa nhận bất cứ an bài nào của cựu thế lực. Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, tất cả cơn đau đã biến mất.

Sau vụ việc một học viên bị bắt giữ

Để xua tan những lời tuyên truyền đầy hận thù của ĐCSTQ, một vài học viên đã ra ngoài mỗi ngày và nói chuyện với mọi người. Một ngày nọ, một học viên đã bị báo với cảnh sát khi đang giảng chân tướng và kết quả là anh ấy đã bị bắt giữ. Các học viên khi nghe tin về tình huống của anh ấy đã truyền thông tin để phát chính niệm phủ nhận cuộc bức hại.

Bởi vì một học viên vẫn tiếp tục giảng chân tướng trên đường phố, một học viên khác đã bảo cô ấy quay về nhà phát chính niệm vì lý do an toàn. Nhưng người học viên đó nói rằng vụ bắt giữ gần đây khiến cô ấy càng quyết tâm giảng chân tướng về Pháp Luân Công với mọi người.

Tôi đồng ý với người học viên nữ đó vì mục đích đằng sau cuộc bắt giữ là đàn áp và đe doạ các học viên. Nếu chúng ta bị đe doạ, chẳng phải điều đó có nghĩa là ĐCSTQ đã đạt được mục tiêu của cuộc bức hại hay sao?

Gỡ bỏ các tấm áp phích phỉ báng

Hai năm trước, khi đang làm việc tại một thành phố khác, một học viên nói rằng có một công viên ở gần đó có treo những tấm áp phích vu khống Pháp Luân Công. Học viên này đã nói vấn đề này với người quản lý cộng đồng, nhưng họ đã không lắng nghe và thậm chí còn đuổi anh ấy ra khỏi văn phòng. Nhiều học viên đã nhận thức được vấn đề này, nhưng họ không dám làm gì cả.

Một ngày, một vài học viên và tôi đã quyết định gỡ bỏ những tấm áp phích từ bên trong lớp vỏ kính của nó. Một số học viên nói việc này là sai. Họ nói làm vỡ tấm kính để lấy tấm áp phích ra là phá hoại tài sản công cộng. Họ khuyên chúng tôi nên tiếp tục giảng chân tướng cho người quản lý cộng đồng. Tôi nói rằng những lời tuyên truyền phỉ báng là gây độc hại cho mọi người và vì lần giảng chân tướng trước đó cho người quản lý không hiệu quả, nên chúng ta cần phải làm việc này. Cuối cùng, chúng tôi đã gỡ bỏ tấm áp phích đó.

Hai ngày sau, một tấm phích khác được treo lên và cảnh sát đã cài đặt camera giám sát xung quanh nó. Chúng tôi dỡ bỏ nó lần nữa và rời đi an toàn. Tuy nhiên sau vài ngày, một tấm áp phích khác lại được treo lên. Chúng tôi đã giảng chân tướng cho người quản lý cộng đồng, và người này đã tự gỡ bỏ tấm áp phích không lâu sau đó.

Nhìn lại những gì đã qua, tôi hiểu rằng chúng ta cần phối hợp tốt với nhau. Kể cả khi nhìn thấy những thiếu sót của học viên khác, tôi sẽ không cho rằng đó là tự kỷ chân chính của anh ấy hay cô ấy. Một số chúng có thể là quan niệm người thường hoặc là an bài của cựu thế lực.

Như vậy, chỉ bằng cách xem xét mọi việc dựa trên cơ điểm của Chính Pháp, chúng ta mới có thể vững bước trên con đường tu luyện của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/3/384685.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/22/176578.html

Đăng ngày 17-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share