Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04-2019] Một số bài chia sẻ mới đây trên trang Minh Huệ nhắc nhở tôi rằng tôi đã từng đưa ra lời khuyên bất cẩn cho các đồng tu do tâm hiển thị và không chú trọng tu khẩu. Điều nay gây ra rắc rối và khổ nạn cho các đồng tu.

Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1999. Tôi đã bị bắt nhiều lần cũng như bị giam giữ trong các trại cưỡng bức lao độngtrại tạm giam kể từ tháng 7 năm 1999. Mặc dù tôi không bị khuất phục trước bức hại mỗi lần bị bắt, nhưng những gì tôi đã trải qua đều vô cùng khắc nghiệt và khó khăn đối với tôi. Hơn nữa, tôi đã không tìm thấy sơ hở trong tu luyện của bản thân, đó là nguyên nhân căn bản cho khổ nạn của tôi. Các đồng tu rất ngạc nhiên trước những lần tôi bị bắt, vì tất cả mọi người đều nhìn nhận tôi là một học viên tinh tấn có những bài chia sẻ được đăng trên trang Minh Huệ và là người học ít nhất hai bài giảng trong Chuyển Pháp Luân mỗi ngày trong khi làm tốt ba việc.

Thận trọng cân nhắc trước khi đưa ra đề xuất

Bởi vì tôi có thể nói và viết trôi chảy và có sức thuyết phục, tôi nhanh chóng trở thành nhân vật trung tâm trong một số nhóm học Pháp địa phương. Tôi có thể chỉ ra những thiếu sót của các đồng tu và tìm ra giải pháp cho họ sau một thời gian ngắn tiếp xúc với họ. Kết quả là tôi nhanh chóng trở thành điều phối viên của nhóm.

Do đó, dần dần tôi trở nên ngày càng bất cẩn hơn khi đưa ra lời khuyên. Một học viên do dự về việc liệu cô ấy có nên đăng ký tham gia chương trình bảo hiểm y tế tại công ty của cô hay không. Những người thân trong gia đình cô không phải là học viên đã thúc giục cô mua bảo hiểm, trong khi cô nghĩ rằng một học viên sẽ không có bệnh và do đó không cần bảo hiểm y tế.

Khi cô ấy hỏi ý kiến của tôi, tôi nói ngay mà không suy nghĩ: “Bạn nên tiếp tục và đăng ký đi. Mặc dù bây giờ bạn không bị bệnh, bạn có thể bị bệnh trong tương lai nếu bạn không còn tu luyện tinh tấn nữa. Khi đó, bạn phải bỏ tiền túi để điều trị y tế, gia đình bạn sẽ không hiểu được.” Tôi không biết rằng những lời của tôi đã trở thành hiện thực sau đó. Một ngày nọ khi cô ấy rời khởi nhóm học Pháp, cô ấy bị hơn chục cảnh sát bắt giữ. Cô ấy đã phát bệnh tim trong khi bị giam giữ và phải nhập viện.

Nếu tôi gặp cô ấy hôm nay và được hỏi lại câu hỏi trước đây, tôi sẽ nói với cô ấy: “Hãy làm theo thể ngộ của bạn dựa trên Pháp.” Chưa xét tới việc đăng ký bảo hiểm y tế có đúng hay không, một học viên không nên đưa ra quyết định cho người khác.

Sư lựa chọn là của học viên

Mười năm trước, tôi đã gặp một nữ học viên trẻ tại một nhóm học Pháp. Khi tôi biết rằng mẹ cô ấy rất lo lắng việc cô ấy không muốn kết hôn, tôi đã nói: “Quên chuyện kết hôn đi. Sao bạn có thể có thời gian cho việc đó chứ?”

Bây giờ cô ấy đã gần 40 tuổi và vẫn độc thân. Cô ấy dành hầu hết thời gian của mình cho công việc và có ít thời gian để học Pháp. Bây giờ tôi sẽ không tham gia góp ý, bởi vì tôi không nên đưa ý kiến về việc liệu một người kết hôn hay không. Lời nhận xét không phù hợp của một đồng tu có thể can nhiễu đến những gì mà Sư phụ an bài cho học viên đó.

Vài năm trước, để giải cứu một học viên bị bắt, con của bà đã trả khoản hối lộ 3.000 Nhân dân tệ cho cảnh sát. Khi bà ấy bị huyết áp cao vào thời điểm đó, cảnh sát đã lấy tiền và thả bà ấy. Khi về nhà, bà phát hiện ra việc hối lộ và coi nó là một vết nhơ trong tu luyện của mình.

Tôi vô ý bình luận rằng lẽ ra bà không nên ký vào giấy tờ trả tự do. Bà trở nên kích động. Tôi lo lắng về cảm xúc quá mãnh liệt của bà và việc nó sẽ ảnh hưởng đến huyết áp của bà ấy như thế nào. Là một bác sỹ, tôi cũng sợ các biến chứng mạch máu não tiềm ẩn.

Tôi lập tức nói với bà: “Nó đã được thực hiện từ hy vọng chân thành của con bạn muốn giải cứu cho mẹ. Bất cứ gia đình nào cũng sẽ làm như vậy.” Mặc dù những lời của tôi đã khiến vị học viên này bình tĩnh lại, nhưng chúng hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp và có thể gây hiểu lầm cho cô ấy. Nếu tôi gặp phải tình huống tương tự ngày hôm nay, tôi sẽ không rầy la bà ấy vì đã ký giấy tờ trả tự do khiến bà ấy xúc động mạnh. Sớm hay muộn, các đồng tu sẽ có thể nhận ra những việc làm sai lầm của họ và quy chính bản thân.

Sở hở trong tu luyện

Có nhiều ví dụ về những gì người ta nên hay không nên làm, và tôi sẽ không liệt kê tất cả. Thật là một sơ hở đơn giản nhưng nực cười trong tu luyện của tôi! Nó bắt nguồn từ chấp trước của tôi vào việc bày tỏ ý kiến một cách tùy hứng. Một sơ hở không được kiểm soát như vậy đã bị cựu thế lực lợi dụng trong hơn 10 năm. Những nhận xét bất cẩn như vậy không chiểu theo Pháp. Nó đánh lừa các đồng tu và can nhiễu tới Pháp.

Một bài chia sẻ trên trang Minh Huệ đề cập đến hành vi của một học viên địa phương không phù hợp với Pháp. Để an ủi học viên đó, một học viên địa phương khác đã nói với anh ấy: “Đừng buồn về bài chia sẻ kia. Người đã viết về thiếu sót của bạn công khai trên Minh Huệ thực sự đang cấp đức cho bạn.”

Những nhận xét tùy hứng và bất cẩn như vậy xảy ra mọi lúc trong nhóm học Pháp của chúng tôi. Các chấp trước con người như tâm hoan hỉ, tâm hiển thị, tâm đố kỵ đã được gia cường trong quá trình này. Cựu thế lực cũng lợi dụng các chấp trước này, gây rắc rối cho các học viên. Đến lượt những học viên này sẽ phải đối mặt với bức hại khắc nghiệt mà không hề biết nguyên nhân gây ra nó.

Chú ý tu khẩu

Ba năm trước, tôi bắt đầu chú ý đến vấn đề tu khẩu. Tôi học thuộc đoạn Pháp nói về tu khẩu và nhẩm đọc nó thường xuyên. Tôi cũng bắt đầu giảm đến mức tối thiểu việc tiếp xúc với các học viên hỏi xin ý kiến tôi. Khi tôi gặp phải những học viên như vậy, tôi sẽ đề nghị họ học Pháp cùng tôi. Thông thường họ đã trả lời được câu hỏi hoặc giải quyết vấn đề của họ sau khi đọc Pháp. Tôi cũng kiềm chế việc đưa ra những lời khuyên và ý kiến đối với người thân không tu luyện trong gia đình tôi, miễn là vấn đề không liên quan đến việc giảng chân tướng.

Trong ba năm qua, tôi đã làm ba việc một cách kiên trì và bình ổn. Can nhiễu đã biến mất, và cảnh sát địa phương cũng ngừng sách nhiễu gia đình tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/28/384360.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/27/176643.html

Đăng ngày 16-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share