Bài viết của một học viên tại Bắc Kinh Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-03-2019] Gần đây một học viên đã thả được sau một thời gian dài trong tù. Không muốn tụt hậu trên con đường tu luyện cô ấy đã quyết định học ba bài giảng trong một ngày và sau đó đi giảng chân tướng.

Điều này khiến gia đình cô bức xúc vì cô đã bị bức hại nhiều lần. Họ không hiểu và đã cấm cô học Pháp hay luyện công. Vì vậy, cô thuê một căn hộ và sống ở đó một mình. Cô không có hứng thú tìm việc làm để giúp gia đình.

Trước đây, cô là một gia sư chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Tuy nhiên, cô nghĩ rằng làm gia sư sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực và mất quá nhiều thời gian. Cô muốn tìm một công việc an nhàn hơn và kiếm vừa đủ tiền để nuôi sống bản thân. Nhưng sau một thời gian cô ấy vẫn không thể tìm được một công việc phù hợp. Sau đó, cô nghe nói rằng việc kiếm sống và giảng chân tướng ở nước ngoài dễ dàng hơn, nên cô muốn đi. Cô đã chi rất nhiều tiền và sức lực để cố gắng xin visa, nhưng không thành.

Sau tất cả những khởi đầu thất bại này, cuối cùng cô ấy quay lại làm gia sư. Cô quyết định cần nuôi sống bản thân và gia đình thay vì phụ thuộc vào các học viên khác về tài chính. Cô nhận ra rằng chỉ khi làm tốt trong xã hội người thường, gia đình cô mới có suy nghĩ tích cực về Đại Pháp. Sư phụ đã giảng:

“Đại Pháp của vũ trụ (Phật Pháp) là quán thông và hoàn chỉnh suốt từ tầng cao nhất cho đến thấp nhất, nên biết rằng xã hội người thường cũng là một tầng Pháp cấu thành đó! Ai ai cũng học Đại Pháp, rồi đều không làm công tác xã hội nữa, thế thì xã hội người thường sẽ không tồn tại, một tầng Pháp này sẽ không tồn tại. Xã hội người thường cũng là thể hiện của Phật Pháp ở tầng thấp nhất, cũng là Phật Pháp với hình thức tồn tại của các sinh mệnh và vật chất trong tầng này.” (“Tu luyện và công tác”, Tinh tấn yếu chỉ)

Do đó, chúng ta phải tu luyện trong xã hội người thường và phù hợp với nó. Môn tu luyện của chúng ta là như vậy. Không dễ mà bước đi thật tốt trên con đường tu luyện, nhưng nó vô cùng quan trọng.

“Hết thảy những gì chư vị làm hôm nay đều là thực tiễn mà tương lai sẽ tham chiếu: vừa làm công tác người thường vừa có thể tu luyện. Chư vị mà bước sang cực đoan, thì chư vị sẽ phá hoại con đường ấy, do đó không được sang cực đoan. Chư vị chỉ quan tâm đường đường chính chính ở xã hội mà làm tốt những gì chư vị nên làm, thêm lên đó là tu luyện, chính là hoàn toàn có thể đạt được tiêu chuẩn mà người tu luyện nên đạt tới, và tiêu chuẩn có thể viên mãn, bởi vì con người tương lai chính là [theo] con đường như thế”. (Giảng Pháp vào tết Nguyên tiêu 2003)

Tôi là một ví dụ khác về bước sang cực đoan trong vấn đề này. Tôi là một giảng viên tại một trường đại học và bị buộc thôi việc khi cuộc bức hại bắt đầu. Ban đầu tôi tìm một công việc thường nhật khác. Sau đó tôi nghe các học viên nói rằng làm gia sư dễ dàng hơn và tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn, có thời gian linh hoạt hơn. Vì vậy tôi đã trở thành một gia sư chuyên nghiệp.

Lúc đầu, nó không tệ lắm khi tôi dạy những môn mà mình đã quen thuộc. Sau đó, tôi bắt đầu làm việc tại một công ty gia sư và nhận ra rằng nó thực sự không dễ dàng như vậy. Chỉ biết mỗi sách giáo khoa là không đủ. Bạn không thể dạy những gì mình không biết. Tôi phải thức cả đêm để cố gắng làm một số câu hỏi kiểm tra, sau đó đi dạy vào ngày hôm sau. Ba năm đầu thật khó khăn, trước khi tôi quen với tất cả các tài liệu, hầu như tôi không có thời gian để giảng chân tướng. Từ quan điểm tu luyện, tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian!

Tôi đã nhận ra rằng các học viên đi sang cực đoan có xu hướng khó hòa nhập với xã hội người thường. Thật khó để họ có thể giao tiếp với mọi người một cách bình thường và cũng khó giảng chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại vì họ không biết về những mối quan tâm chính của người thường. Mặt khác, khi một học viên rất bận với công việc thường ngày, xem học Pháp là hình thức mà không thực sự ngộ Pháp, điều đó cũng có thể gây khó khăn vì lời nói của người đó không mang theo uy lực của Pháp.

Thật không phải là chuyện đơn giản để bước đi thật tốt trên con đường tu luyện. Chúng ta cần sự chỉ dẫn của Sư phụ và Pháp từng bước một, và chúng ta không thể đi sang cực đoan.

“Một số học viên cần chú ý, mỗi lần khi tôi giảng rằng tà ác càng ngày càng ít, rằng càng ngày càng không kiên trì được vững nữa, rất nhiều học viên bèn cảm giác, ‘Ô, các việc khác đều buông bỏ đi, [để] chỉ chuyên làm các việc Đại Pháp’. Như thế không được, đệ tử Đại Pháp làm việc gì cũng đều không thể đi sang cực đoan. Chư vị cứ sinh sống như bình thường, tu luyện như bình thường, đồng thời làm những gì đệ tử Đại Pháp nên làm, hiện nay chính là như vậy. Trong xã hội người thường thì ngoại trừ những gì mà đệ tử Đại Pháp nên làm thì về hình thức là không có gì khác biệt [với người thường], về bề mặt vẫn đồng dạng như xã hội người thường nhưng chư vị là người tu luyện, chính là như thế. Những gì chư vị làm hôm nay chính là khai sáng cho tương lai, con đường này là được bước đi như thế. Đây là con đường [ngay] chính nhất, người tu luyện trong tương lai sẽ tham chiếu theo, do đó chư vị không thể để xuất hiện bất kể việc lệch lạc nào, cũng không được đi sang cực đoan nào, nếu không tự mình sẽ tạo ra chướng ngại, tạo ra rắc rối cho mình. Bất kể lối nghĩ cực đoan nào cũng đều không phải là tôi bảo chư vị làm, mà đều có thể là một loại chấp trước, và sẽ tạo thành phiền phức, những việc đó chúng ta đã trải qua rất nhiều rồi. Tôi nghĩ rằng đã là đệ tử Đại Pháp mà nói, đã đi tới bước này thì có thể nói rằng rất nhiều việc đều phải rõ ràng ra rồi, càng ngày càng lý trí rồi, gặp phải vấn đề thì cũng biết được đó là việc gì rồi, cho nên về phương diện này nên chăng đã là rất thanh tỉnh rồi, sẽ không vì một số việc ấy mà tạo thành can nhiễu nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc năm 2004)

Cách duy nhất để bước đi thật tốt trên con đường tu luyện là học Pháp thật tốt và thật nhiều. Có lẽ xu hướng đi sang cực đoan cũng là một phần của văn hóa Đảng vốn cần phải tu bỏ. Chúng ta phải sống và làm việc giữa người thường, tu luyện bản thân trong môi trường này và cứu độ chúng sinh!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/20/384072.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/17/176526.html

Đăng ngày 07-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share