Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-12-2009] Tôi đã tập luyện Pháp Luân Công được 13 năm nay. Vào mùa xuân năm 1999, tôi đã học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân. Lúc đó tôi đang rất bận rộn với việc chăm sóc đứa cháu trai rất yếu ớt và hay bị ốm của tôi, do vậy tôi chỉ có thể học thuộc sáu trang một ngày. Trong lần thứ hai học thuộc cuốn sách, tôi đã ghi nhớ tới bài giảng thứ năm, khi đó cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa mới bắt đầu và vì thế kế hoạch học thuộc cả cuốn sách của tôi đã bị gián đoạn. Nhưng với Pháp ở trong tâm, tôi đã trân quý Pháp và áp lực lớn từ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không thay đổi được niềm tin kiên định của tôi với Đại Pháp.

Vào tháng tám năm 2003, tôi lại một lần nữa cố gắng ghi nhớ Pháp. Trong hai lần đầu, tôi chỉ có thể ghi nhớ 10 trang mỗi ngày, và khi học thuộc xong cả cuốn sách thì tôi hầu như đã quên mất nội dung của bài giảng thứ nhất. Lần thứ ba, tôi quyết định thay đổi cách đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Đó là, đọc to từng chút một, và cố gắng đọc thuộc lại những gì mà tôi đã đọc cho tới khi nó in sâu trong đầu, rồi tiếp tục đọc đoạn tiếp theo. Tôi cũng dùng phương pháp đọc nhẩm lại những gì tôi ghi nhớ vào buổi chiều với những gì tôi đã ghi nhớ được vào buổi sáng, và rồi đọc nhẩm lại những gì mà đã ghi nhớ lúc chiều vào buổi tối. Mỗi lần lặp lại từ đầu cùng lúc học thuộc thêm những phần mới. Bằng cách này, mỗi ngày tôi sẽ ghi nhớ được những gì tôi đã học thuộc ngày hôm trước, và mỗi tuần đọc nhẩm lại những gì đã ghi nhớ từ tuần trước đó. Bằng việc rèn luyện bản thân để ghi nhớ Pháp theo cách này, sau bốn tháng với nhiều cố gắng nỗ lực tôi đã có thể đọc thuộc cả cuốn Chuyển Pháp Luân trong vòng hai ngày. Khi đi bộ với một học viên khác, chúng tôi thay phiên nhau đọc thuộc từng đoạn một và có thể đọc thuộc một bài giảng trong một khoảng thời gian ngắn.

Ghi nhớ Pháp là một quá trình mà giúp cho bản thân một người có thể thăng tiến và đề cao tầng. Tâm phải đủ tĩnh lặng khi một người đọc, ghi nhớ, đọc thuộc, và đọc lại nhiều lần. Gặp trở ngại khi ghi nhớ Pháp là chuyện bình thường, đặt biệt là khi hai phần trông tương tự như nhau. Người đọc cần phải chú ý hết sức tới những sự khác biệt. Tôi thường thay đổi cách đọc của mình, trước tiên đọc to rồi đọc thầm, và cố gắng sửa lỗi khi đọc nhẩm. Thỉnh thoảng sau khi ghi nhớ tôi dường như quên hết, như thể là tôi chưa hề đọc đoạn đó. Thời gian mà khó khăn nhất đối với tôi là khi tôi học thuộc bài giảng thứ sáu và mục “Chu thiên” trong bài giảng thứ tám. Tôi đã khóc rất nhiều lần, và hỏi Sư Phụ, “Sư Phụ! Sao con lại ngu ngốc đến vậy?” Thậm chí đến giờ mà con vẫn chưa có thể đọc thuộc toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân mà không bị sai sót. Tôi nhận ra rằng đây là Pháp chứ không phải chỉ là một quyển sách. Nếu một người không đạt đến một tầng đủ cao, thì người đó không thể đọc thuộc hay là hiểu Pháp đầy đủ.

Ghi nhớ Pháp là gian khổ, nhưng kết quả thì lại tuyệt vời. Tôi đã 70 tuổi, và sau khi có thể đọc thuộc các bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân, tóc của tôi đã trở nên mượt hơn nhiều và đen bóng, những nếp nhăn trên mặt tôi đã biến mất. Khi tôi nói chuyện với người khác trên điện thoại, họ nói, “Giọng của chị nghe như sấm vậy.” Quan trọng hơn, các bạn đồng tu và tôi đã thành công hơn trong việc giảng chân tướng cho mọi người, bởi vì môi trường xung quanh chúng tôi trở nên yên bình và tĩnh lặng hơn. Theo hiểu biết của tôi đó là bởi vì chúng tôi đã coi trọng việc học Pháp và ghi nhớ Pháp.

Sư Phụ luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học Pháp. Chúng ta cần phải thực sự đặt việc học Pháp là ưu tiên hàng đầu. Chỉ bằng nhiệm vụ là đọc và ghi nhớ Pháp hàng ngày thì chúng ta mới có thể nắm được bản chất một cách vững vàng và có được một nền tảng vững chắc. Nếu chúng ta quyết định học Pháp sau khi làm xong các việc nhà thì cuối cùng đến lúc chúng ta sẵn sàng học Pháp có thể chúng ta đã quá mệt.

Trên đây là những kinh nghiệm và nhận thức của tôi để cho mọi người tham khảo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/8/213834.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/19/113228.html
Ngày đăng 20-12-2009, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share