– Gửi tới các học viên ở Trung Quốc mà vẫn còn đang chờ đợi

[MINH HUỆ 04-12-2009] Một ngày trong một giấc mơ, tôi đến một quảng trường rộng lớn đầy người dân đang chờ điều gì đó. Khi tỉnh dậy, những người này vẫn ở trong trí nhớ của tôi trong một thời gian dài.

Tôi tự hỏi: “Mình từ đâu tới? Mình có ở trong số đám đông những người đang chờ đợi đó không?” Nếu chúng ta lơi lỏng trong sự tu luyện của mình, đang nhàn rỗi, và không tinh tấn trong tu luyện, chúng ta rất có thể nằm trong số đám đông đó.

Thật vậy, nhiều học viên tại Trung Quốc vẫn chưa bước ra. Một số người trong số họ đã nỗ lực, nhưng họ vẫn không làm đúng cách. Họ dành quá nhiều chú ý vào ảo tưởng và phân tích hoàn cảnh với những tâm người thường. Bất cứ khi nào một cái gì đó xảy ra, họ sử dụng phương pháp tiếp cận của người thường để giải quyết vấn đề. Họ đã bỏ lỡ cơ hội để thăng tiến bản thân hết lần này đến lần khác. Họ không minh bạch rằng những khó khăn này tồn tại vì đệ tử Đại Pháp. Họ cũng không nhận ra rằng những tư tưởng và quan niệm không đúng của họ là do cựu thế lực an bài. Quan niệm của chúng ta không thực sự là của chúng ta. Nếu chúng ta không ngăn chúng lại, chúng sẽ làm lãng phí sinh mệnh của chúng ta.

Đôi lúc khi bạn cảm thấy an toàn, bạn đang thực sự đối mặt với những nguy hiểm trầm trọng. Vì bạn đang đi theo con đường mà cựu thế lực an bài, khi có điều kiện, cựu thế lực sẽ hủy hoại bạn cùng một lúc, cùng với tất cả chúng sinh trong thiên quốc của bạn. Một lỗi tâm lý nhỏ nhất của bạn cũng có thể có một hậu quả tai hại.

Hãy để tôi dùng hai ví dụ. Một học viên lớn tuổi tới nhóm học Pháp của chúng tôi hàng tuần và mang về 10 đến 20 bản tài liệu giảng sự thật về Pháp và cuộc bức hại vào mỗi lần. Bà ấy qua đời đầu năm nay. Vài ngày sau, gia đình bà gọi một học viên tới nhà bà. Người học viên rất ngạc nhiên khi thấy một hộp lớn các tài liệu thông tin đã được thu thập qua nhiều năm. Bà đã không phân phát chúng.

Một ví dụ khác cho thấy cách mà một học viên tinh tấn đã thay đổi được môi trường tu luyện. Một phụ nữ 70 tuổi đã công khai nói chuyện với vô số người về Đại Pháp và cuộc bức hại trong nhiều năm và thường xuyên bị tố cáo với cảnh sát. Bà đã tham gia vào việc in ấn và phân phát tài liệu. Bà đi đến bất kể nơi nào – có thể là một trạm cảnh sát, cửa hàng, hay một siêu thị. Bà không bao giờ ngừng nói với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, thuyết phục họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và phát chính niệm vào những thời gian đã định. Bà đến và đi tự do – không ai có thể ngăn cản bà!

Đầu năm nay, bà đang dán các tờ rơi Đại Pháp ở một trạm xe buýt, và ai đó đã đưa bà với đồn cảnh sát. Các viên chức phụ trách hỏi bà: “Thưa cụ, tại sao cụ lại vào đây?” Bà chỉ vào người đã đưa bà tới đồn và nói: “Người đàn ông này không biết sự thật, vì thế tôi đi cùng với ông ta tới chỗ ông.” Cảnh sát hỏi người đàn ông: “Tại sao ông đưa bà ấy tới đây?” “Bà ấy dán các tờ rơi ở trạm xe buýt” người đàn ông nói khi đưa tờ rơi cho cảnh sát. Nhìn vào tờ rơi cảnh sát nói: “Tờ rơi này quá nhỏ.” Người học viên nói: “Hiệu quả là như nhau.” “Tôi biết điều đó, nhưng lần sau làm nó lớn hơn nhé,” viên cảnh sát đề nghị khi đưa trả tờ rơi lại cho bà.

Một học viên khác hơn 70 tuổi đã nói với rất nhiều người về sự thật mặt đối mặt từ tháng 7 năm 1999. Bà có thể thuyết phục hơn 50 người dân thoái ĐCSTQ trong một ngày. Bà dành tất cả thời gian của mình để làm ba việc. Bất cứ khi nào bà xuất hiện ở siêu thị, mọi người gọi bà là “Bà Pháp Luân Công”. Một ngày khi bà nói chuyện với ai đó về thoái ĐCSTQ một thanh niên nói với bà: “Thưa bà, xin hãy cẩn thận. Tôi đã đi theo bà ba hôm nay. Tôi là một sĩ quan cảnh sát.” Người học viên nói: “Xin chào, cán bộ, anh đã thoái đảng chưa?” Vị cảnh sát ra hiệu cho bà dừng lại, nhưng bà nói: “Anh có muốn một cuốn sách không?” “Tôi có thể có cuốn sách gì?” Sau khi người học viên đưa cho anh ta một bản Cửu Bình về Đảng Cộng sản, anh ta tự nói với mình: “cửu bình? Đoán xem điều gì? Mình chưa bao giờ nhìn thấy cái này.” Anh ta cất quyển sách vào túi của mình. Người học viên rời đi.

Thật tự nhiên và thần thánh! Cách cư xử của những người phụ nữ này là thực sự xuất sắc. Những câu chuyện này minh chứng cho sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Các bạn đồng tu, xin hãy theo kịp với tiến trình của Chính Pháp và trở nên tinh tấn hơn nữa. Tu luyện Đại Pháp là an toàn nhất và thần thánh nhất. Sư Phụ đã chuẩn bị những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta. Xã hội hiện tại là môi trường tu luyện tốt nhất. Mọi thứ tồn tại vì chúng ta. Chúng ta có mọi cơ hội để làm những điều chân chính. Chúng ta có thể tìm ở đâu khác một môi trường tu luyện thuận lợi như vậy?

Sư Phụ không muốn bỏ bất kỳ một đệ tử nào lại đằng sau. Chúng ta nên sử dụng tất cả thời gian để tinh tấn tu luyện. Sư Phụ đang chờ đợi những tin tốt đẹp từ chúng ta.

Do hạn chế cá nhân, có thể có những điểm không phù hợp. Xin chỉ ra những điều không đúng.

Ngày 2 tháng 12 năm 2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/4/213727.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/11/113050.html

Đăng ngày 17-12-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share