Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 27-04-2019] Ngày 25 tháng 4 năm 1999 là một ngày quan trọng đối với Trung Quốc và các học viên Pháp Luân Công. Khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Bắc Kinh để kêu gọi lãnh đạo chính quyền thả các học viên ở Thiên Tân bị bắt giữ bất hợp pháp vì đức tin của họ.

Các học viên Thiên Tân đã được thả ra sau cuộc thỉnh nguyện ôn hòa, nhưng ba tháng sau, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một chiến dịch bức hại với quy mô toàn quốc chống lại các học viên Pháp Luân Công mà đến nay vẫn tiếp diễn.

Để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, các học viên Pháp Luân Công tại Đức đã tổ chức một cuộc mít-tinh và luyện công tập thể tại năm thành phố. Họ cũng phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại này, bao gồm nạn thu hoạch nội tạng sống tại Trung Quốc do chính quyền nước này hậu thuẫn.

Munich: Phản đối cuộc bức hại bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc

Các học viên Pháp Luân Công từ Bavaria đã tổ chức một sự kiện bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich. Nhiều người Trung Quốc đến lãnh sự quán đã thể hiện thái độ thân thiện và lịch sự đối với các học viên Pháp Luân Công, mặc dù họ không nhận tài liệu về Pháp Luân Công.

98c8451b111db908841dce2fb0398c1d.jpg

Mít-tinh bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

Cô Daniela Dascalu, người tổ chức sự kiện này, tiếp tục tổ chức các hoạt động hàng tuần tại Lãnh sự quán Trung Quốc, để phản đối cuộc bức hại. Người ta có thể thấy cô tại đây trong năm qua. Cô dành thời gian nghỉ để tham gia sự kiện này với hy vọng sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.

Cô cho biết: “Đối với tôi, điều kinh hoàng không chỉ là cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, mà trong 20 năm qua, ĐCSTQ đã leo thang cuộc bức hại này lên mức tàn bạo nhất.” Cô tiếp tục những cuộc phản đối ôn hòa và tin chắc rằng sẽ thành công

cda1e08e2bd0420ce7e4f16f4f5f9a39.jpg

Nhiều trẻ em học Pháp Luân Công khi xem các học viên luyện công

Frankfurt: thỉnh nguyện bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc

493ec5a3c63972d6e945eac926f30614.jpg

Mít-tinh bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Frankfurt

Christoph Schaaf là một học viên Pháp Luân Công từ Frankfurt, và làm việc trong bộ phận pháp lý của một ngân hàng quốc tế. Ông cảnh báo những người tham gia vào cuộc bức hại, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống, rằng họ sẽ bị đưa ra công lý. Ông kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội.

Dusseldorf: Khuyên các cán bộ Lãnh sự quán thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Các học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại Lãnh sự quán Trung Quốc tại Dusseldorf và dựng biểu ngữ và áp phích lớn. Nhiều người Trung Quốc xếp hàng để vào lãnh sự quán làm việc. Họ xem các học viên dựng biểu ngữ và trình diễn các bài công pháp. Một số cư dân địa phương đi qua và dừng lại để tìm hiểu về cuộc bức hại.

c481862061bb043ddfca854176120d7c.jpg

643fc4621c8d55df06e35f6ac9b25db6.jpg

Mít-tinh bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Dusseldorf

a00396c7dd143a070ff58876756be437.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Một học viên đọc một bức thư ngỏ gửi các cán bộ lãnh sự quán qua chiếc loa lớn. Bức thư kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại ngay lập tức và kêu gọi các cán bộ lãnh sự quán thoái Đảng.

Các học viên cũng đã trình diễn trên phố Königsallee, khu phố thương mại nổi tiếng ở địa phương, để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Berlin: Chân – Thiện – Nhẫn hảo

109e8cbf23ab2922e067ed4a34f1215a.jpg

97beb6a6bf27d7275f41946ac639e712.jpg

Trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại Berlin

8bee01295258b628405d1e237de3d08a.jpg

Antonia, Filuza và Katia đến từ Nga, nhưng đã cư trú ở Đức từ lâu

Antonia cho biết: “Môn tập rất yên bình. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe nói đến cuộc bức hại. Thật khó mà tưởng tượng rằng vẫn còn điều như vậy xảy ra trong thế kỷ 21 – mọi người bị giết hại vì đức tin của mình. Quan trọng là phải biết rằng chúng ta có thể giúp chấm dứt nó.”

“Chúng tôi cảm thấy rằng các bạn đang tích cực bộc lộ bản thân và chia sẻ quan điểm theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Điều này rất tốt. Chúng tôi cảm thấy sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn là rất tốt.”

8a682fb56b358c19b56ca7580bc3063a.jpg

Một người đàn ông chụp ảnh với một học viên

Hamburg: Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

89f3b8d59d6e8df05dea441a82fc834b.jpg

Mít-tinh bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Hamburg

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc thỉnh nguyện bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Hamburg trong 20 giờ vào ngày 25 tháng 4 năm 2019. Buổi chiều ngập tràn ánh sáng và đầy nắng đã đưa nhiều du khách đến nơi đây. Nhiều người gật đầu với các học viên Pháp Luân Công khi họ đi qua và chào đón bằng cách giơ ngón tay cái lên để thể hiện sự ủng hộ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/27/385633.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/30/176672.html

Đăng ngày 02-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share