Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 16-4-2019] Thông qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi dần học được cách trừ bỏ quan niệm hậu thiên và khai mở trí huệ của mình.

Coi thường bản thân

Tôi luôn nghĩ rằng mình học Pháp không đủ tốt và ngộ tính của tôi kém. Sau một thời gian, tôi đã hình thành cảm giác tự ti với người khác và coi thường chính mình. Pháp của Sư phụ đã giúp tôi phá trừ đi quan niệm của mình:

“…đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp” là gì? Trong vũ trụ đó là danh hiệu đệ nhất, sinh mệnh vĩ đại đệ nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Sư phụ đang dẫn dắt chúng ta tu luyện lên cao tầng. Vậy sao tôi lại coi thường chính mình được? Tôi nhận ra rằng đây là một biểu hiện không tín Sư và có những suy nghĩ tiêu cực về chính mình. Tôi đã xem những bài giảng của Sư phụ để có thể nhận ra và buông bỏ nhưng tư tưởng can nhiễu này.

Loại bỏ quan niệm phân cực

Trong văn hóa Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), mọi người có xu hướng suy luận trái ngược. Một khi một quan niệm được hình thành thì rất khó thay đổi. Nếu điều gì không tốt, thì nó sẽ là xấu; nếu điều gì không đúng, thì nó sẽ sai; nếu không là bạn, chúng ta sẽ là kẻ thù. Lối tư duy này đã trở thành tự nhiên đối với người Trung Quốc.

Có dịp, mọi người đồn thổi về một học viên trong khu vực chúng tôi. Cách nói chuyện của cô ấy khó tiếp nhận đối với những người điều phối địa phương. Vì thế, họ phớt lờ cô ấy. Một hôm, sau khi tôi chia sẻ với cô ấy về việc này, họ cũng xa lánh tôi.

Tôi cảm thấy mình bị đối xử không công bằng và muốn tranh đấu với họ. Sau đó, tôi nhận ra rằng phản ứng này của tôi là biểu hiện của văn hóa ĐCSTQ và tâm tật đố đã cắm rễ sâu trong tôi.

Sau khi nghĩ kỹ về điều này, tôi nhận ra rằng để tu luyện lên tầng cao, tôi phải vượt ra khỏi tiêu chuẩn người thường đã bị tiêm nhiễm bởi ĐCSTQ.

Nỗ lực hơn một chút, tôi đã có được đột phá trong thể ngộ của mình và không còn quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về tôi nữa.

Đột phá quan niệm “bị bức hại”

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ lúc đó, tôi đã bị bắt giam vào trại giam, trại lao động cưỡng bức, và một nhà tù. Tôi mất việc, gia đình và bạn bè tôi đã có nhiều hiểu lầm về Đại Pháp.

Sau khi được thả ra, tôi nhìn nhận lại nhận thức của mình về Đại Pháp và Sư phụ, cũng như con đường tu luyện của tôi. Tôi nhận ra rằng chấp trước căn bản của mình chính là tôi không thực sự tin vào Sư phụ và Đại Pháp.

Tôi đã vấp ngã nhiều lần trước khi nhận ra rằng nếu tôi không hoàn toàn tin vào Sư phụ, những nội hàm cao tầng hơn của Pháp sẽ không thể triển hiện cho tôi và tôi sẽ đi theo an bài của cựu thế lực.

Tôi đã hướng nội tìm chấp trước của mình. Dưới sự chăm sóc từ bi của Sư phụ, tôi cuối cùng đã có được sự đột phá và thật sự loại bỏ được nhiều quan niệm từng cản trở tôi. Nếu tôi có thể hoàn toàn tin tưởng vào Sư phụ, tôi có thể cảm nhận được sự thần thánh và nghiêm túc của quá trình tu luyện Chính Pháp.

Gần đây, tôi đã đọc một bài chia sẻ trên Minh Huệ, một đồng tu nói: “Khi cảnh sát bắt tôi đi, tôi không xem nó là bức hại; thay vào đó, tôi xem nó là một cơ hội để giảng chân tướng và cứu chúng sinh.” Câu chuyện này đã thức tỉnh tôi và giúp tôi hiểu ra đâu là chính niệm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/9/383615.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/16/176517.html

Đăng ngày 26-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share