Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-03-2019] Đêm 17 tháng 3 năm 2019, tôi có một giấc mơ. Trong mơ, tôi đứng trên con đê trong công viên nằm ở phía Bắc của làng và nhìn thấy những cảnh tượng ngoạn mục trên bầu trời. Những đám mây liên tục thay đổi khi tôi nhìn từ phía Đông sang phía Tây.

Đột nhiên bầu trời xoay tròn như một cấu trúc với tâm là trục chính. Vận tốc xoay chuyển rất chậm. Bầu trời xoay giống như một cảnh trong phim. Màu sắc của khung cảnh liên tục thay đổi. Màu sắc càng lúc càng mỹ lệ. Cả bầu trời xoay chuyển theo chiều kim đồng hồ.

Rồi tôi để ý thấy một vài người đang quay phim trong không trung. Một vài đứa trẻ hàng xóm xuất hiện và bắt đầu nhìn lên bầu trời tuyệt đẹp. Tôi nói với một đứa trẻ: “Hãy vào nhà và lấy điện thoại của cháu đi. Nhanh lên!”

Ngay khi tôi vừa dứt lời, vô số chư Thần xuất hiện phía Tây Nam bầu trời, bay về phía chúng tôi và lập tức đến chỗ chúng tôi. Hình dáng của họ rất khác nhau. Ánh mắt của họ vô cùng nghiêm túc. Khoảng cách từ chỗ họ đến tôi khoảng 10 mét.

Tôi không biết phải đối đãi ra sao, nên không nghĩ được điều gì. Sau đó khung cảnh biến mất và tôi thức dậy.

Đột nhiên tôi nhớ lại cảnh mở màn của Shen Yun năm nay với giọng nói của Sư phụ Lý:“Hãy cùng ta Chính Pháp tại thế gian.” Dường như Pháp Chính Nhân Gian đang đến rồi.

Các đồng tu, xin hãy khẩn trương và tận sức làm hết sức những gì mà học viên Đại Pháp nên làm!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/23/384223.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/29/176308.html

Đăng ngày 25-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share