Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 15-02-2019] Trong tư tưởng của tôi thường phản ánh suy nghĩ thế này: Hôm qua mình không học Pháp tốt, hôm qua mình không luyện công tốt và không phát chính niệm tốt, hôm nay mình không dám ra ngoài, sợ cựu thế lực bức hại mình. Tôi mở lớp dạy học tại nhà, và thường có tư tưởng thế này: Mình phải tinh tấn lên, thì mình mới có trí tuệ phụ đạo học sinh, học sinh mới dễ bảo, mới có thể nâng cao thành tích của học sinh. Nếu ngày nào không tinh tấn, tôi sẽ rất lo lắng vì không làm tốt công việc trong ngày, mình có thể sẽ bị tà ác dùi vào sơ hở. Thế là, dần dần dường như tôi tinh tấn là vì để làm tốt công việc, vì để không bị bức hại, không bị tà ác dùi vào sơ hở. Đây chẳng phải là tôi đang lợi dụng Đại Pháp hay sao? Tôi còn đặt bản thân mình vào vị trí người bị bức hại, thực chẳng phải là đã thừa nhận bức hại của tà ác hay sao? Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao tôi cứ mãi tu trong ma nạn.

Kỳ thực, tâm tính của tôi vẫn mãi không đề cao lên như vậy. Mấy ngày nay, vì học sinh nghỉ học, người nhà lại đi làm và buôn bán, tôi ở nhà cũng khá rảnh rỗi, tôi nên nấu ăn cho họ. Nhưng khi tôi đang nấu ăn, trong tư tưởng lại nảy ra một ý nghĩ: Người đó (chỉ anh rể), tôi không ưa chút nào, với lại anh ấy rất ích kỷ và chẳng buồn quan tâm tới tôi, vì sao tôi phải nấu ăn cho anh ấy? Hơn nữa, trước đây chị gái nói với tôi rằng: Em nên nấu ăn cho bạn trai của em. Nhưng bây giờ, chị gái, anh rể và con trai và con dâu của họ tất cả đều muốn tôi nấu cơm cho ăn.

Dẫu biết rằng mình phải đề cao, phải làm theo yêu cầu của Sư phụ, nhưng trong tư tưởng tôi lúc nào cũng như sông biển đảo lộn. Giữa chừng đột nhiên trong đầu tôi lại phản ánh ra tư tưởng như thế này: “Tâm tính mình đề cao rồi, vậy sang năm mình tổ chức lớp học hẳn là sẽ thuận lợi đây!” Khi nghĩ tới đây, ngay lập tức tôi cảm thấy trong tâm mình đã cân bằng trở lại. Dường như tâm tính tôi đề cao chỉ vì để công việc của bản thân mình trong người thường được thuận lợi hơn mà thôi. Tôi có thể đạt được lợi ích này hay phải tạm ổn, nếu không dường như tôi đang phải chịu thiệt vậy. Những suy nghĩ thật ích kỷ làm sao! Vậy nên, khi họ trở về nhà, tôi cũng chẳng nhiệt tình chút nào.

Tâm tính đề cao rồi, công việc trong người thường sẽ thuận lợi, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, có thể nổi danh trong người thường. Đây chính là chấp trước căn bản của tôi, cũng là chấp trước căn bản muốn lợi dụng Đại Pháp.

Năm 2007, sau khi trở về nhà từ trại cưỡng bức lao động, tôi thấy hoàn cảnh bên ngoài đã được nới lỏng, mẹ tôi và các đồng tu đều có thể phân phát nhiều tài liệu chân tướng trên đường phố, hoàn cảnh của nhiều khu vực cũng trở nên tốt hơn. Lúc này, tôi nghĩ hoàn cảnh tốt lên cũng chính là lúc sắp kết thúc rồi, tôi bỗng thấy căng thẳng, như vậy chẳng phải là tôi sẽ không còn cơ hội kiến lập uy đức nữa hay sao? Như vậy chẳng phải là tôi sẽ không thể viên mãn được rồi sao? Vậy nên, tư tưởng phản ánh ra ngay lúc đó là khi thấy hoàn cảnh tốt hơn, ngược lại tôi lại thấy không vui; nhưng nghe được nơi nào đó vẫn đang bức hại, ngược lại tôi lại thấy vui vẻ. May mà lúc đó tôi đã chộp được tư tưởng tà ác này, tôi lập tức phân định rạch ròi, đây là tư tưởng tà ác của cựu thế lực, tôi không thừa nhận nó, và phát chính niệm tiêu diệt nó.

Tôi nhìn lại xem mình mang theo tâm thái gì khi mới bước vào tu luyện Đại Pháp? Lúc đó, tôi vừa ly hôn, hơn nữa do bản thân làm việc không tốt, cộng thêm ảnh hưởng tiêu cực của việc ly hôn, tôi bị sa thải, phải đến làm việc trong một trường tiểu học tại một làng nhỏ. Đối với tôi mà nói, điều này thực sự như rơi vào vực sâu của cuộc đời. Chấp trước này đã hình thành như thế, là vì muốn lợi dụng tu luyện Đại Pháp để trốn tránh nỗi thống khổ nơi con người sự xem thường của mọi người xung quanh vì tôi đã không làm tốt việc của bản thân trên mọi lĩnh vực. Lúc đó, tôi chỉ muốn tránh xa thế tục, tôi cho rằng người tu luyện Đại Pháp sẽ không kỳ thị, không xem thường tôi. Kỳ thực, tôi đã bước sang cực đoan, tôi đang chạy trốn mâu thuẫn, tôi còn không hiểu thế nào là tu luyện chân chính.

Khi đọc các bài chia sẻ của đồng tu, tôi cũng nhận thức ra vì sao trong nhiều năm như vậy muốn tinh tấn lên mà chẳng thể làm được, chính là do chấp trước căn bản này ngăn trở. Động cơ tu luyện của tôi là muốn truy cầu viên mãn cá nhân, vì sao tôi lại muốn viên mãn, vì tôi cho rằng tu thành Phật rồi sẽ không còn phải chịu nỗi khổ nơi thế gian này nữa. Cho nên, trong nhiều năm như vậy, tôi vẫn ôm giữ tâm vị tư mà tu luyện. Bởi vì cơ điểm của tôi là vị tư, nên trở lực trùng trùng.

Tôi còn rất nhiều suy nghĩ tiêu cực trong tư tưởng như: Không tinh tấn sẽ bị bức hại, sẽ bị tà ác dùi sơ hở, những suy nghĩ tiêu cực này thường xuất hiện trong đầu tôi. Bởi vì tôi xem bản thân như đối tượng bị bức hại, nên tôi tu luyện rất bị động và mệt mỏi, tôi vẫn luôn đang tu trong tư duy của cựu thế lực, nên trở lực trùng trùng. Kỳ thực, những tư tưởng này đều không phải là tôi, mà là do cựu thế lực cưỡng chế cho tôi, hòng âm mưu khiến tôi thừa nhận chúng nhưng tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận chúng.

Sư phụ khai thị:

“Đã là học viên, [nếu] chư vị không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, [thì] nhất định không còn là chuyện đơn giản. Cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực. Thực ra trong Chính Pháp cựu thế lực vẫn luôn nhắm vào việc các đệ tử Chính Pháp có thể bước vượt ra hay không, mà thường hay đặt kèm theo đó những cửa ải thống khổ và nạn lớn.” (Thanh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi hướng nội tìm xem vì sao mình lại tu trong tư duy của cựu thế lực, là vì tôi không chiểu theo yêu cầu trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh của Sư phụ. Cũng do tâm tính tôi chưa đề đề cao lên, nên chẳng thể xuất sinh tâm từ bi, nên không nhiệt tình cứu người. Trước đây, tôi cứu người là vì ôm giữ mục đích vị tư, tôi sợ mình không có uy đức.

Bắt đầu từ bây giờ, con kính mong Sư tôn gia trì chính niệm cho đệ tử, giúp con triệt để loại bỏ tư tâm này, tu xuất tâm từ bi, dùng tâm từ bi mà cứu người, và làm một đệ tử Đại Pháp chân chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/15/去掉利用大法的这个私心-382786.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/3/176369.html

Đăng ngày 24-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share