Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-02-2019] Bình thường tôi luôn ý thức được rằng tôi đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đều có thể chú ý đến ý niệm trong tu luyện. Tuy nhiên, trong hai tuần gần đây, tôi chỉ có thể học Pháp và làm ba việc trên bề mặt, chứ không thực sự từ nội tâm.

Tôi cố gắng hướng nội trong từng suy nghĩ, nhưng có gì đó cứ ngăn tôi lại. Khi tôi tới điểm học Pháp nhóm, tôi đã chia sẻ với đồng tu về tình huống của mình, tôi nhận ra mình chưa làm tốt việc phát chính niệm.

Phát chính niệm trong thời gian dài

Một lần, sau khi phát chính niệm vào nửa đêm, tôi nhận ra tà ác trong trường không gian của tôi đang can nhiễu tôi. Vì thế, tôi bắt đầu phát chính niệm kéo dài thời gian.

Ban đầu từng phút trôi qua đều mệt mỏi và ý niệm của tôi như ngăn cản tôi tiếp tục phát chính niệm. Tuy nhiên, nhận thức rằng tà ác phải chịu trách nhiệm cho việc tôi không thể phát chính niệm, nên ý thức của tôi được củng cố thêm.

Sau đó một tiếng, ý niệm ngăn không muốn phát chính niệm đã biến mất, nhưng tôi vẫn cảm nhận được trường không gian của mình chưa thuần tịnh. Vì vậy, tôi tiếp tục phát chính niệm. Sau đó hai tiếng, tôi cảm thấy các nhân tố xấu đang bị tiêu hủy, và tôi quyết định phát chính niệm cho đến giờ luyện công buổi sáng. Lúc này, tôi nhận ra một lượng lớn vật chất xấu từ sau gáy của tôi đã biến mất.

Tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi hướng nội sâu hơn và tìm ra được nguyên nhân tại sao tôi rơi vào trạng thái này, và tại sao nhiều học viên đang bị bức hại dưới hình thức bị bắt giữ phi pháp hoặc nghiệp bệnh.

Khi Chính Pháp sắp kết thúc, một lượng lớn cựu thế lực đang bị tiêu hủy, vì thế chúng chống chọi bằng toàn bộ sức mạnh của mình để không bị tiêu hủy.

Chấp trước của học viên là những nơi mà cựu thế lực tìm kiếm để ẩn náu và trì hoãn số phận của chúng, chúng bám vào các chấp trước của học viên trong cuộc sống. Sau đó, chúng gia trì cho những chấp trước này mạnh lên và kéo học viên xuống, theo đó mà bức hại của học viên này nặng nề hơn.

Tâm trí tôi đã trở nên thanh tịnh sau ba giờ phát chính niệm. Sau khi hoàn thành năm bài công pháp, tôi ngủ thiếp đi và có một giấc mơ.

Quay trở về trạng thái tu luyện tinh tấn

Trong mơ, tôi đang đi bộ dọc theo một con đường, nhưng rồi tôi thấy mình dần mất hướng và rơi vào một bể nước bẩn. Lúc đó, tôi thấy đầu mình chìm trong nước và bất tỉnh. Đến lúc đứng dậy được, tôi phát hiện ra mực nước chỉ ngang ngực – và nó không thể khiến tôi chết đuối. Vì thế, tôi cố gắng thoát khỏi bể nước này nhưng lại nhận ra mình đang bị quấn trong một cái chăn sũng nước bẩn khiến nó rất nặng. Tôi vội cởi bỏ cái chăn ra và ném nó đi rồi trèo thoát khỏi bể nước. Sau đó, tôi lại mơ mình đang ăn một bát cơm, trong bát lại có mấy con gián to.

Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra đây là điểm hoá của Sư phụ dành cho tôi. Hiện đang là mùa đông, và cái chăn lớn ám chỉ chấp trước tìm kiếm sự thoải mái. Bị lèo lái bởi chấp trước này, tôi dần lệch khỏi con đường của mình và rơi vào bể nước bẩn. Bể nước bẩn này đại diện cho các nhân tố xấu và chúng đầy ắp trong không gian có chấp trước an nhàn của tôi, chúng kéo tôi xuống và khiến tôi không nhúc nhích được. Tuy nhiên, tôi không thể lý giải được về ý nghĩa của cơm và gián. Nhưng nó cho tôi biết có nhiều con bọ trong trường năng lượng của tôi.

Đêm đó, tôi nhận ra bản thân không còn bị chi phối bởi chấp trước thoải mái nữa. Ba tiếng phát chính niệm đã tiêu hủy các vật chất xấu, tôi đã trở lại được trạng thái tu luyện thực sự của mình.

Tìm và loại bỏ chấp trước

Từ lúc tìm lại được trạng thái tu luyện tinh tấn, tôi có thể nhận ra những ý niệm không phù hợp với Pháp. Tôi cũng có thể nhận ra chấp trước, bất kể là nó mạnh thế nào, tôi đều có thể loại bỏ nó. Tôi cũng cảm nhận được có Sư phụ ở bên cạnh. Khi tôi có thể phủ nhận những chấp trước mạnh mẽ, Sư phụ sẽ giúp tôi loại bỏ chúng.

Thêm nữa, khi xét từng ý niệm của mình, tôi có thể phân biệt được niệm nào là do cựu thế lực cưỡng ép cho tôi, niệm nào là chấp trước của tôi, và niệm nào là do tôi không kiên định vào Pháp. Tôi quyết tâm củng cố tín tâm của mình vào Sư phụ và Pháp, do đó những chấp trước này không còn bám vào tôi được nữa.

Khi ra ngoài giảng chân tướng, nếu tôi có tâm sợ hãi, tôi sẽ không bỏ qua nó. Tôi hướng nội và tự hỏi bản thân rằng tôi sợ điều gì. Có phải tôi sợ bị bắt và bị bức hại? Những thứ này là do cựu thế lực an bài. Vì thế, tôi sẽ phủ định cựu thế lực là những nhân tố nhồi nhét ý niệm này vào cho tôi. Lo sợ là chấp trước và tôi sẽ loại bỏ nó, vì lo sợ không phải là tôi, nó là chấp trước và tôi không muốn chấp trước này. Tại sao tôi lại lo sợ bị bắt? Đó là vì tôi không thực sự tín tâm vào Sư phụ và Pháp – Sư phụ đang ở bên cạnh và bảo vệ tôi. Vì thế, tôi tăng cường thêm chính niệm và tín tâm vào Sư phụ và Pháp.

Cũng có nhiều chấp trước tôi cần phải tìm và loại bỏ, chẳng hạn như tâm lo sợ nghiệp bệnh. Tôi phải loại bỏ nó vì đây là điều mà cựu thế lực cưỡng chế vào cho tôi.

Có những lúc, tôi lo lắng có chuyện chẳng may xảy đến với chồng hoặc con tôi. Ngay sau khi nhận ra ý niệm này, cũng như những ý niệm sai lệch khác, tôi đã loại bỏ những thứ tôi cần loại bỏ. Bằng nỗ lực của mình, tôi đã loại bỏ cựu thế lực, đề cao tâm tính và củng cố tín tâm của mình.

Phủ định cựu thế lực

Phủ định cựu thế lực không chỉ là khi chúng ta đối mặt với bức hại, mà còn cả với từng ý từng niệm xuất ra. Chúng ta nên phân tích những ý niệm trong tâm trí và hiểu rõ chúng. Bằng cách này chúng ta có thể tìm ra được dấu vết của cựu thế lực và loại bỏ những ý niệm không tốt ở đằng sau.

Chúng ta cần phủ định cựu thế lực từ trong tâm và trong môi trường của mình – từ địa khu của mình cho tới toàn bộ khu vực nói chung.

cựu thế lực đã an bài cho mỗi chúng ta từng ý niệm về mỗi sự việc, cho cả những người thân trong gia đình – mọi thứ đều được an bài. Cựu thế lực cũng an bài nhiều loại chấp trước, kể cả việc chúng ta hành xử thế nào khi những chấp trước này xuất hiện.

Dù vẫn đang tu luyện nhưng các học viên vẫn cứ gặp vấn đề. Điều này có thể là do họ đang đi theo an bài của cựu thế lực. Họ phải phủ nhận những an bài này và phát chính niệm để loại bỏ chúng.

Khi công an bắt giữ các học viên hoặc học viên qua đời vì nghiệp bệnh thì tất cả mọi người phải phối hợp như một chỉnh thể và phủ nhận bất cứ điều gì có dấu vết của cựu thế lực.

Các vấn đề liên quan

Làm các việc trên bề mặt

Nhiều học viên ở địa khu chúng tôi chỉ biết làm các việc trên bề mặt. Họ học Pháp, nhưng không tu luyện. Không biết cách tu luyện cá nhân không phải là chuyện nhỏ. Giống như trong giấc mơ của tôi, họ đang bị cựu thế lực kéo xuống.

Nếu một học viên không thể tìm thấy bất kỳ chấp trước nào trong cả tuần thì họ phải cảnh tỉnh ngay ra vì chắc chắn là có vấn đề lớn trong tu luyện của họ. Theo thời gian, người đó trở nên chai sạn với các vấn đề của họ, điều đó không nên xảy ra bằng bất cứ giá nào.

Phủ định thỏa hiệp ngầm với cựu thế lực

Số học viên bị bức hại đang gia tăng, trong đó có những học viên đã qua đời hoặc bị bắt. Điều này là do họ không chú ý đến từng ý niệm của mình, không nhận ra đó là cựu thế lực làm ra.

Khi chúng ta để ý niệm tự do bộc lộ thì cũng bằng như chúng ta lặng lẽ thuận theo an bài của cựu thế lực. Nó giống như việc chúng ta sợ bị bắt, sợ bị nghiệp bệnh kéo xuống – chúng ta đang thừa nhận an bài của cựu thế lực, vì thế chúng mới có thể bức hại chúng ta.

Tầm quan trọng của phát chính niệm

Nhiều học viên coi nhẹ việc phát chính niệm. Đôi khi, các học viên chỉ phát chính niệm trong bốn thời điểm cố định, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Tần suất phát chính niệm của một học viên phụ thuộc vào tình huống cụ thể. Khung thời gian bốn lần là mặc định. Tuy nhiên, phát chính niệm trong bốn lần không có nghĩa là chúng ta đã đạt mục đích tiêu hủy can nhiễu và an bài của cựu thế lực.

Khi trạng thái tu luyện của chúng ta không tốt, chúng ta cần tăng cường thời gian và tần suất phát chính niệm, đến khi tà ác ở trường không gian của chúng ta bị tiêu hủy. Điều này thực sự quan trọng.

Một số học viên bị phân tâm khi phát chính niệm, ngủ gục hoặc rơi vào trạng thái thiền định. Họ phải ý thức được là mình đang làm gì.

Với những người chưa biết cách phát chính niệm thì nên học thêm các bài giảng của Sư phụ về vấn đề này. Nếu vẫn chưa hiểu sau khi học một lần thì họ cần đọc lại đến khi họ có nhận thức đúng.

Kiên định đến khi thành công

Một số học viên không biết tu luyện như thế nào. Họ không thể phân biệt được đâu là ý niệm do cựu thế lực cưỡng chế vào, và đâu là ý niệm do chấp trước. Do đó, họ không biết cách loại bỏ chúng.

Với những người không biết cách xử lý chấp trước, như sợ hãi, sắc dục, ham muốn, tham lam, ích kỷ… họ nên hiểu rằng những chấp trước này rất khó để loại bỏ.

Nếu cảm thấy rất khó loại bỏ chấp trước thì họ cần tiếp tục nỗ lực cho đến khi thành công. Nếu chúng ta kiên định, Sư phụ sẽ loại bỏ vật chất xấu cho chúng ta.

Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Quá trình tu luyện

Một vấn đề nữa mà chúng ta gặp phải là – tín tâm của chúng ta vào Sư phụ và Pháp đến đâu?

Vài lần khi gặp vấn đề, tôi bị hoảng sợ. Tuy nhiên, bất kể là chuyện gì, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải tin vào Sư phụ và Pháp, tự nhủ rằng sẽ không sao hết vì Sư phụ đang ở bên cạnh tôi. Tôi cố gắng làm chủ bản thân để không bị hoảng sợ, và khiến bản thân tin vào Sư phụ.

Đây chính là quá trình khi chúng ta liên tục đề cao bản thân và gia trì tín tâm của mình. Từ việc chưa tin hoàn toàn đến tin tuyệt đối vào Sư phụ và Pháp – đó là một phần của tu luyện.

Làm ba việc

Làm ba việc và học Pháp phải được ưu tiên hơn mọi thứ khác. Sư phụ giảng:

“… [chư vị] nhất định phải học thật thấu Pháp ở cao tầng…” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Thông qua học Pháp, chúng ta sẽ biết làm sao để tu luyện và làm tốt mọi việc trên con đường tu luyện của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/7/否定旧势力-实修自己-382321.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/11/176458.html

Đăng ngày 22-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share