Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 22-01-2019] Trong lần học Pháp gần đây, một nữ học viên đã chia sẻ với chúng tôi thể ngộ trong tu luyện của cô.

Gần đây, cô cảm thấy ngày càng mệt mỏi và muốn có một giấc ngủ ngon. Hôm qua, sau khi giảng chân tướng trở về cô liền nằm xuống ngủ một giấc. Cô không đặt đồng hồ báo thức vì muốn được ngủ tới khi nào tỉnh thì thôi.

Cô đã mơ một giấc mơ, trong mơ cô ngủ trên đường, xung quanh là người qua đường và xe cộ qua lại tới lui. Cô nhận ra chỉ còn vài trăm mét nữa là về tới nhà và muốn về nhưng lại không tìm thấy giày nên phải đi dép chạy về nhà. Lúc cô tỉnh dậy thì đã hai giờ chiều.

Cô ngộ ra rằng Sư phụ đã điểm hóa để cô không tụt lại phía sau cho đến khi về được tới “nhà.”

Các học viên khác đều cảm động trước từ bi của Sư phụ.

Tôi thấy xấu hổ bởi sự trì trệ và thụ động của mình, điều đó có thể khiến Sư phụ vô cùng lo lắng.

Kỳ thực việc chúng tôi được nghe chia sẻ này của học viên, cũng là cách mà Sư phụ nhắc nhở chúng tôi cần giữ vững trong trăm mét cuối cùng này.

Cách đây một vài ngày, tôi đọc một bài viết trên Minh Huệ, nội dung nói về việc phối hợp chỉnh thể sẽ tiêu trừ được tà ác. Theo bài biết này, các học viên đến từ hai thành phố đã tập trung lại ở bên ngoài trại lao động để phát chính niệm. Vì lo lắng cho an toàn của mình nên họ đã rời đi lúc một giờ chiều. Khi họ gặp lại vào tối hôm đó, một học viên trẻ nói: “Sư phụ và các vị thần vẫn ở đó, vậy mà các bạn lại rời đi.” Tôi đã rơi nước mắt. Sư phụ chăm lo cho chúng sinh và đã chịu đựng quá nhiều vì chúng sinh. Là học viên Pháp Luân Đại Pháp, sao chúng ta có thể biếng nhác đây?

[Chúng ta] chỉ còn cách nhà vài trăm mét. Sư phụ đã chịu đựng quá nhiều vì chúng ta, vì thế chúng ta không được buông lơi và hưởng thụ thú vui ở nhân gian mà quên đi vai trò và trọng trách của một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.

Hành trình của chúng ta sắp đi đến hồi kết thúc. Sư phụ và các vị thần đều đang quan sát chúng ta và Pháp đối với chúng ta có yêu cầu càng ngày càng cao hơn. Hãy tu luyện tinh tấn, cứu nhiều người hơn nữa và theo Sư phụ trở về nhà.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/22/380697.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/13/176485.html

Đăng ngày 24-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share