Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-03-2019] Thế nào là “đi theo con đường mà Cựu thế lực an bài?” Cá nhân tôi cho rằng có ba loại biểu hiện của việc này: Một là nghe theo an bài hủy diệt của cựu thế lực, phối hợp với yêu cầu của tà ác; một loại khác là trong tu luyện tiếp nhận khảo nghiệm do cựu thế lực an bài, vượt quan mà cựu thế lực an bài; và loại thứ ba là không muốn tiếp nhận khảo nghiệm do cựu thế lực án bài, nhưng đối với cựu thế lực lại quá ư mẫn cảm, kết quả là chỉ là vì để “phủ định an bài của cựu thế lực” mà tu luyện.

Ba loại biểu hiện trên chính là tu luyện theo an bài của cựu thế lực. Do vậy, bất luận mục đích ban đầu của chúng ta là gì, kết quả cuối cùng vẫn là “đi theo con đường mà cựu thế lực an bài.”

Là đệ tử Đại Pháp của thời kỳ Chính Pháp mà giảng, chúng ta có Sư phụ chăm sóc và có Pháp chỉ đạo. Chỉ hai yếu tố này đã là đủ để cho chúng ta tu luyện viên mãn mà không bị vướng vào cựu thế lực.

Khi có sự việc nào đó phát sinh, dù tốt hay xấu, chúng ta cũng không cần để ý xem ai đã an bài nó. Dù là ai an bài chăng nữa cũng không phải là điểm then chốt. Mấu chốt là liệu chúng ta có thể chiểu theo Pháp mà đối đãi sự việc đó một cách đúng đắn hay không. Nếu chúng ta có thể chính niệm chính hành, thì mọi chuyện đều sẽ trở thành hảo sự.

Sư phụ giảng:

“Cái gì cũng không biến đổi, Sư phụ vẫn là Sư phụ như xưa, Pháp của vũ trụ vĩnh viễn sẽ không biến đổi. (vỗ tay nhiệt liệt) Chỉ là chúng ta trong cuộc bức hại này, trong cái gọi là khảo nghiệm này, có những vị đã tống khứ chấp trước, có những vị chưa tống khứ chấp trước, có những người trái lại còn gia tăng chấp trước. Đó chính là trạng thái biểu hiện ra trong cái gọi là khảo nghiệm này. Là chư vị đang biến đổi, là đệ tử Đại Pháp đang biến đổi. Nếu không phải là hướng về phương diện ‘chính’ mà biến, thì là hướng về phương diện ‘phụ’ mà biến; [đó là] nhất định.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Do đó, chúng ta cần triệt để thanh trừ chấp trước của bản thân và an bài của cựu thế lực. Cho dù một sự tình có phải là do cựu thế lực an bài hay không, chúng ta cũng không cần có suy nghĩ đặc biệt gì hay có cách xử lý khác đi. Chúng ta chỉ cần chiểu theo Pháp, nếu có chấp trước thì hãy buông bỏ, nếu có can nhiễu thì phát chính niệm để thanh lý, nếu có chúng sinh chưa minh bạch chân tướng thì hãy đi giảng chân tướng cho họ.

Sư phụ giảng: “Đại Đạo là ‘chí giản chí dị.’” (Chương I, Đại Viên Mãn Pháp). Vì vậy chúng ta nên giữ mọi thứ đơn giản, chỉ cần dựa vào sự chỉ đạo của Sư phụ và chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để tu luyện là được.

cựu thế lực không xứng an bài con đường tu luyện của đệ tử Đại Pháp. Chúng chỉ là đối tượng cần thanh trừ khi chúng ta phát chính niệm. Vì vậy quan hệ giữa đệ tử Đại Pháp và cựu thế lực chính là người thanh trừ và đối tượng bị thanh trừ. Chúng ta chỉ cần thanh trừ chúng và đi theo con đường mà Sư phụ an bài.

Là đệ tử Đại Pháp của thời kỳ Chính Pháp, vô luận là ở nhà, tại nơi làm việc, ở trại tạm giam, hay trong tù, thì tiêu chuẩn tu luyện của chúng ta là như nhau, chẳng qua chỉ là bất đồng về hoàn cảnh. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn dĩ Pháp vi Sư, chính niệm chính hành, chân chính bước đi trên con đường mà Sư phụ an bài, và hoàn thành sứ mệnh lịch sử của đệ tử Đại Pháp.

Trên đây là chút thể ngộ trong trạng thái tu luyện hiện tại của bản thân. Có chỗ nào không đúng, xin từ bi chỉ ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/7/383550.html

Bán tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/22/176231.html

Đăng ngày 13-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share