Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-01-2019] Một người đàn ông trung niên ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, hiện đang đợi phán quyết trong một cơ sở giam giữ ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm sau khi bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Lý Thiệu Chí, 56 tuổi, bị công an Trường Xuân bắt ở Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 22 tháng 9 năm 2017.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến công an Trường Xuân phải di chuyển 170 dặm (hơn 270 km) tới Cáp Nhĩ Tân để bắt giữ ông Lý.

Ông Lý buộc phải chuyển tới Cáp Nhĩ Tân từ năm 2011, sau khi được thả ra sau năm năm bị cầm tù vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Ông tiếp tục tu luyện.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.

Hàng triệu người dân Trung Quốc đã tu luyện pháp môn này một các công khai trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), do Giang Trạch Dân lãnh đạo, đột nhiên quay ngoắt thái độ và phát động một cuộc đàn áp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Điều này khiến các học viên Pháp Luân Công bị chính quyền cộng sản đàn áp nghiêm trọng, và nó vẫn còn tiếp diễn đến tận ngày nay.

Cưỡng bức lao động, vô gia cư

Ông Lý bắt đầu tu luyện vào tháng 8 năm 1998. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại, giống như vô số học viên Pháp Luân Công khác, ông Lý đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện lên chính phủ. Ông bị bắt vào ngày 4 tháng 2 năm 2000, và bị kết án một năm cưỡng bức lao động.

Trong khi bị giam trong trại cưỡng bức lao động, vì từ chối từ bỏ đức tin của mình, nên ông Lý bị tra tấn và ngược đãi tàn bạo cả về thể chất lẫn tinh thần. Ông bị ghẻ, một tình trạng mà da của cơ thể bị bao phủ bởi các vảy ngứa. Da của ông cuối cùng đã bị bong và chảy mủ vì điều kiện mất vệ sinh của trại.

Ông Lý đã trốn thoát khỏi trại lao động vào ngày 3 tháng 11 năm 2000, và sống lang thang trên đường gần sáu năm. Vào ngày 31 tháng 8 năm 2006, công an lại bắt giữ ông, và lần này ông còn bị đánh đập và tra tấn tàn bạo hơn, khiến ông bị tê liệt một phần và dễ bị ngất xỉu.

Mặc dù bị rối loạn tinh thần và vẫn chưa hoàn toàn phục hồi khỏi những tra tấn, ông Lý vẫn bị đưa ra xét xử tại Tòa án Khu Hướng Dương ở thành phố Giai Mộc Tư vào ngày 21 tháng 1 năm 2007. Ông bị kết án năm năm tù.

Sau khi được thả, ông Lý trở về Cáp Nhĩ Tân vào năm 2011. Ông làm việc vặt mưu sinh trước khi bị bắt giữ một lần nữa vào năm 2017.

“Vô tội”

Sau lần bắt giữ gần đây nhất, Viện Kiểm sát Khu Nam Quan đã ba lần trả hồ sơ vụ án của ông Lý về cho công an Trường Xuân vì thiếu chứng cứ. Cuối cùng, nó đã được chuyển tới Tòa án khu Nam Quan.

Ông Lý bị ra hầu tòa vào ngày 16 tháng 11 năm 2018, và luật sư đã thay mặt ông biện hộ “vô tội”.

Hiện ông đang đợi phán quyết tại Trại tạm giam Số 3 Khu Nam Quan, nơi ông đã bị giam 16 tháng kể từ khi bị bắt.

Cha mẹ ông Lý hiện đã ngoài 90 tuổi và nằm liệt giường, đang vô cùng mong ngóng con trai được trả tự do.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/23/380743.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/9/175773.html

Đăng ngày 14-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share