Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-1-2019] Ba cư dân của tỉnh Trùng Khánh, bao gồm con trai, mẹ đẻ và mẹ vợ của anh đã bị kết án tù vào tháng 12 năm 2018 vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Họ đã bị giam giữ hơn một năm. Họ cũng đã kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm số 1 Trùng Khánh.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả thân lẫn tâm hiện vẫn đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp kể từ năm 1999.

Bà Đặng Kế Quỳnh và con trai của bà, anh Lưu Hồng

Bà Đặng Kế Quỳnh và chồng của bà đang đi qua trạm kiểm soát an ninh tại một nhà ga xe lửa ở Trùng Khánh vào ngày 17 tháng 9 năm 2017, thì thẻ căn cước của bà Đặng phát tín hiệu rằng bà là một học viên Pháp Luân Công. Chu Hỷ Lan, một nhân viên của Phòng 610, và một nhân viên cảnh sát đã bắt giữ bà và đưa bà đến đồn cảnh sát Du Bắc Lượng Lộ để thẩm vấn.

Phòng 610 là cơ quan ngoài vòng pháp luật được lập ra để đàn áp Pháp Luân Công.

Anh Hồng, con trai bà Đặng, không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị bắt giữ và bị lục soát nhà riêng ngay sau đó. Cả anh Hồng và vợ của anh bị đưa đến Trại tạm giam quận Du Bắc.

Một ngày sau khi hai vợ chồng bà Đặng bị bắt, thì con trai của họ, anh Lưu Hồng, cũng bị bắt tại nơi làm việc của anh. Anh cũng bị giam giữ cùng một nơi với cha mẹ mình.

Mặc dù chồng bà Đặng đã được trả tự do một tháng sau đó, nhưng bà Đặng đã bị Viện Kiểm sát quận Du Bắc đưa ra lệnh bắt giữ chính thức.

Ban đầu, viện kiểm sát không chấp thuận việc bắt giữ anh Hồng, nhưng cảnh sát đã từ chối thả anh và chuyển anh đến một trung tâm tẩy não.

Một sĩ quan thuộc Phòng An ninh nội địa đã liên tục đánh anh Hồng trong nửa giờ tại trung tâm tẩy não. Anh bị thương nặng và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trước khi anh Hồng được thả ra khỏi trung tâm tẩy não, công tố viên của Viện kiểm sát quận Du Bắc đã thay đổi quyết định và phê chuẩn việc bắt giữ anh vào ngày 24 tháng 11 năm 2017. Anh Hồng lại bị đưa đến trại tạm giam quận Du Bắc.

Theo lệnh của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, tất cả các vụ án liên quan đến các học viên Pháp Luân Công tại Trùng Khánh đã được chuyển đến Viện Kiểm sát quận Giang Bắc vào đầu năm 2018. Cả bà Đặng và anh Hồng đều được chuyển đến trại tạm giam quận Giang Bắc vào tháng 4 năm 2018.

Trong thời gian này, Viện Kiểm sát quận Du Bắc đã trả lại hồ sơ vụ án của anh Hồng cho cảnh sát để bổ sung thêm bằng chứng. Cảnh sát đã tái đệ trình vụ án vào cuối tháng Tư.

Anh Hồng đã bị xét xử tại Tòa án quận Giang Bắc vào ngày 3 tháng 9 và mẹ của anh đã bị xét xử vào ngày 14 tháng 9 năm 2018. Cả hai đều bị buộc tội “phá hoại pháp luật”, một cái cớ thường được ĐCSTQ sử dụng để buộc tội và kết án các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Cả hai đều biện luận vô tội cho mình và yêu cầu Tòa tuyên trắng án. Bà Đặng sau đó bị kết án tù ba năm và anh Hồng bị kết án ba năm rưỡi tù.

Bà Lâm Trung Anh

Bà Lâm Trung Anh, mẹ vợ của anh Hồng, đã bị bắt vào ngày 19 tháng 9 năm 2017, cùng ngày với bố mẹ của anh Hồng. Không rõ lý do tại sao bà Lâm lại bị bắt giữ cùng ngày, nhưng được biết bà và đại gia đình của bà đều bị nhắm tới từ lâu bởi vì họ tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Lâm đã bị giam giữ tại trại tạm giam quận Sa Bình Bá cho đến khi vụ án của bà được chuyển đến quận Giang Bắc. Bà Lâm xuất hiện tại Tòa án quận Giang Bắc vào ngày 4 tháng 9 năm 2018 và bị kết án hai năm rưỡi tù tại phiên tòa ngày 28 tháng 12.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/3/379970.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/13/174613.html

Đăng ngày 12-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share