Bài viết của một học viên tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-12-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng cha mẹ từ khi còn nhỏ. Mẹ luôn nói với tôi rằng, giúp đỡ người khác là rất quan trọng. Bà nói rằng bất cứ khi nào có cơ hội, chúng tôi nên giúp mọi người hiểu chân tướng về bản chất xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và cuộc đàn áp dã man mà nó phát động để bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mỗi ngày, các học viên cao tuổi đã giúp hàng chục người tam thoái. Tôi không thể tin được là người ta có thể hiểu chân tướng trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế. Mẹ nói với tôi rằng đề cập đến chủ đề Pháp Luân Đại Pháp thế nào phụ thuộc vào sự chân thành của mỗi người, nếu tôi thực sự suy nghĩ vì điều tốt cho người khác, tâm từ bi của tôi sẽ lay động người khác và họ sẽ đồng ý với những điều mà tôi nói với họ.

Một hôm, tôi bắt đầu trò chuyện với một tài xế taxi về cuộc đàn áp ngay khi vừa lên xe. Lúc đầu, tôi không biết phải bắt đầu như thế nào, nhưng khi vừa nói vài lời, anh ta đã lập tức đồng ý tam thoái.

Tôi đã rất sốc và không thể tin được mọi việc chỉ diễn ra trong vài phút! Sư phụ đã khích lệ tôi và tôi đã tự tin hơn. Từ đó, tôi có thể nói chuyện với mọi người một cách tự nhiên.

Vào một dịp khác, tôi lên một taxi đã có ba người ngồi sẵn, tôi bắt đầu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Người đàn ông trẻ đã đồng ý và tam thoái. Tuy nhiên, cặp vợ chồng già trên xe không đồng ý với tôi và không muốn thoái. Nhưng tôi vẫn tiếp tục giảng và trước khi tôi xuống xe, tôi hỏi người lái xe và ông ấy đã đồng ý thoái.

Tôi có một người đồng nghiệp cũ là một phụ nữ hơn 20 tuổi. Chúng tôi khá hợp nhau trong công việc nhưng cô không bao giờ quan tâm đến những điều tôi giảng chân tướng cho cô.

Sau khi tôi rời công việc này, chúng tôi không có thời gian gặp gỡ, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ về cô ấy.

Một hôm, tôi tình cờ gặp cô lần nữa và quyết tâm giúp cô ấy làm tam thoái. Tôi giải thích cho cô rằng cô sẽ được bình an nếu gặp phải thiên tai trong tương lai nếu cô thoát khỏi ĐCSTQ.

Cô ngay lập tức hỏi tôi cách tam thoái và tôi rất vui mừng chỉ cho cô biết.

Có lần, khi người bạn của chồng tôi đến thăm, tôi đã giải thích ý nghĩa của việc tam thoái một cách từ bi và anh ấy cũng đồng ý thoái khỏi đội thiếu niên.

Vẫn còn có rất nhiều người đang chờ đợi nghe chân tướng về Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/1/377900.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/26/173763.html

Đăng ngày 09-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share