Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp mới ở Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 27-10-2018] Tôi hiện đã 40 tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2014. Nhờ tu luyện Đại Pháp, da tôi trở nên mịn và hồng hào, khuôn mặt trẻ như thanh niên ở độ tuổi 20.

Đắc Pháp

Tôi đã gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2013 ở công trường xây dựng, nơi tôi làm việc. Anh ấy giỏi võ. Lúc đầu, tôi không muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chỉ muốn luyện võ để cải thiện sức khỏe. Người học viên ấy đồng ý dạy võ cho tôi, và anh ấy giúp tôi thoái Đoàn Thanh niên. Tôi biết anh ấy muốn tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cứ chần chừ việc dạy võ cho tôi. Nhưng tôi chỉ muốn luyện võ. Tôi quyết định chuyển kế hoạch của anh ấy thành của tôi. Tôi định sẽ đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Đại Pháp, miễn là anh ấy dạy võ cho tôi.

Khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi bị cuốn hút bởi cuốn sách. Tôi ngồi trên ghế sofa và đọc hai bài giảng không dừng. Người học viên ấy hỏi tôi đã học được gì. Tôi nói rằng thông qua tu luyện, một người có thể đắc chính quả. Anh ấy cười và hỏi tôi: “Anh có muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không?” Tôi nói: “Anh xem, tôi còn thậm chí không thể ngậm miệng được vì ho liên tục. Tôi sẽ tập Pháp Luân Đại Pháp nếu nó có thể dứt cơn ho của tôi.” Tôi bị hen suyễn và ho hơn một thập kỷ nay, mà uống thuốc lại không có tác dụng.

Anh ấy thắp một nén nhang cho Sư phụ, sau đó anh ấy bắt đầu dạy tôi hai bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Kỳ diệu thay, tôi đã ngừng ho. Đáng kinh ngạc hơn, tôi còn nhìn thấy hai bánh xe sáng chói lúc luyện bài công pháp thứ hai, khi tập thế lưỡng trắc bão luân. Lúc đó, tôi không biết đó là Pháp Luân. Tôi nghĩ, những gì cuốn sách nói là đúng. Thật tuyệt vời, nhất là vì nó đã chữa khỏi bệnh ho của tôi.

Tuy nhiên, ngộ tính của tôi rất kém. Vào mùa hè, tôi bận rộn với công việc và ngừng luyện công. Sáng nào tôi cũng dậy sớm để luyện võ. Thỉnh thoảng, tôi luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng tôi đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” trong lúc làm việc mỗi ngày.

Tôi đã đến nhà của học viên này vào dịp Tết Nguyên đán 2014. Chúng tôi đã không gặp nhau nửa năm nên anh ấy rất vui khi gặp tôi. Chúng tôi trò chuyện cả ngày. Cuối cùng, tôi đã nhận ra Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao người ta nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Từ ngày đó, tôi đã quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Thiên mục của tôi khai mở. Tôi thấy pháp thân của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) luôn mỉm cười với tôi khi tôi chịu đau trên cơ thể, và tôi thấy cảnh đẹp ở các không gian khác. Hai tháng sau, Sư phụ khai mở công năng túc mệnh thông cho tôi. Vì vậy, tôi biết rằng tôi đến từ một thiên quốc để trợ Sư chính Pháp, và tôi nhìn thấy nhiều tiền kiếp của tôi. Tôi đã từng là một con rồng và những loại động vật khác, và tôi đã tu Đạo, và đã là một nhà sư. Tôi biết rằng, Sư phụ đang khuyến khích tôi tu luyện tinh tấn, và tôi không nên sinh tâm tật đố.

Nhờ thường xuyên học Pháp và luyện công, tâm trí và tinh thần của tôi liên tục được đề cao.

Vượt quan nghiệp bệnh

Một ngày nọ, tôi đang lát gạch ở nhà. Đầu gối trái của tôi đột nhiên sưng lên và đau dữ dội. Tôi không gập được chân trái lại nên đành phải ngồi xổm một chân để hoàn thành công việc trong khi chịu đựng cơn đau. Tôi không nói với bất cứ ai trong gia đình mình về điều đó vì tôi không muốn họ phải lo lắng. Vào ngày thứ ba, gia đình tôi phát hiện ra. Họ sợ hãi và cố ép tôi đến bệnh viện để điều trị. Tôi nói với họ rằng, đó không phải là bệnh mà là tiêu nghiệp, rồi mai tôi sẽ ổn thôi. Họ không tin tôi. Tuy nhiên, vào ngày thứ tư, chân tôi không còn sưng nữa. Tất cả họ đều chứng kiến sức mạnh của Đại Pháp.

Vào đêm trước ngày sinh nhật của tôi vào tháng 8 năm 2016, tôi từ điểm học Pháp về nhà vào khoảng 9 giờ, và bắt đầu thấy đau bụng. Cứ 20 phút, tôi lại phải vào nhà vệ sinh một lần và gần như không thể ngủ được. Ngày hôm sau, tôi đi làm như bình thường. Mỗi lần sau khi lát gạch xong, tôi lại phải vào nhà vệ sinh.

Các đồng nghiệp của tôi và chủ nhà hỏi tôi để đưa thuốc cho tôi. Tôi nói: “Thuốc không có hiệu quả đối với tôi. Tôi đang trải qua quá trình tiêu nghiệp. Anh có thể không hiểu, nhưng đây là điều xảy ra đối với các học viên. Cảm ơn anh nhưng đừng lo lắng cho tôi.” Khi tôi trở về nhà vào buổi tối, tôi thấy kiệt sức. Buổi tối đấy tôi thấy tốt hơn và có thể ngủ được.

Ngày hôm sau, tôi đi làm như bình thường. Các đồng nghiệp của tôi rất ngạc nhiên khi thấy tôi đi làm. Tôi vẫn bị tiêu chảy nặng như hôm trước. Dạ dày bốc lên mùi thuốc rất mạnh. Tôi đột nhiên nhận ra rằng trong 20 năm qua, tôi đã dùng một lượng lớn thuốc trị tiêu chảy. Bây giờ, lượng thuốc kia đã được thải ra.

Các đồng nghiệp của tôi và chủ nhà nói các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất ấn tượng. Vào ngày thứ ba, tôi vẫn bị tiêu chảy và đau bụng dữ dội. Nhưng tôi có niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp; tôi nghĩ rằng Sư phụ đã chịu đựng rất nhiều nghiệp bệnh cho tôi, và tôi chỉ phải chịu một phần rất nhỏ trong đó. Vào ngày thứ tư, bệnh tiêu chảy gần như đã chấm dứt. Vào ngày thứ năm, tôi tràn đầy sức sống với làn da sáng hồng. Tôi cảm thấy như được tái sinh. Tôi đến đám cưới của một người họ hàng và họ nói rằng, họ không nhận ra tôi vì trông tôi rất khỏe mạnh.

Loại bỏ tình

Tôi đã đi làm ở Nga vào tháng 4 năm 2014. Trong sáu tháng đó, tôi bị các đồng nghiệp bắt nạt và chế giễu. Tôi nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp với sự chân thành, lòng tốt và sự khoan dung. Tôi làm việc rất chăm chỉ. Một lần, tôi bị ngất tại công trường. Ông chủ muốn đưa tôi đến bệnh viện. Tôi nói với ông ấy rằng tôi không sao cả. Theo thời gian, họ đã thấy sự quý giá của Đại Pháp và tôn trọng tôi.

Tôi trở về nhà vào tháng 10. Sau hôm về nhà, vợ tôi tìm cách ngăn tôi luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sáng hôm đó, tôi ngồi trên giường để phát chính niệm. Vợ tôi kéo tôi xuống sàn, cả cô ấy và mẹ tôi tát vào hai má tôi. Tôi nói với họ “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Trong thâm tâm tôi biết rằng đây là vì tình, thứ mà tôi phải từ bỏ. Vợ tôi dọa ly hôn. Mẹ tôi quỳ trước mặt tôi. Tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ không ly hôn, nhưng nếu cô ấy không cho tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ chọn ly hôn. Tôi nói với mẹ tôi rằng không có gì sai khi làm người tốt. Vì vậy, họ không gây chuyện với tôi nữa.

Phải mất hai năm rưỡi, tôi mới buông bỏ được tình. Cuối cùng, tôi đã có thể treo ảnh chân dung của Sư phụ lên tường phòng khách. Vợ tôi cũng đã thay đổi suy nghĩ và đồng ý rằng Đại Pháp có thể thanh lọc tâm trí con người và cải thiện sức khỏe.

Chứng thực Pháp

Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho mọi người vào năm 2015. Một ngày mùa xuân, tôi có một giấc mơ. Tôi đang ở trong một lớp học lớn đầy học sinh. Một giáo viên đưa cho tôi bài tập về nhà để phát cho các học sinh khác. Tôi ngộ rằng Sư phụ điểm hóa cho tôi giảng chân tướng với mọi người.

Lúc đầu, việc giảng chân tướng trực diện khá là khó đối với tôi. Tôi chỉ giảng chân tướng cho những người tôi chọn, nhưng dần dần đã tốt hơn. Cuối cùng, tôi đã có thể nói chuyện với bất cứ ai tôi gặp ở trung tâm thành phố, tại hội chợ quê, ở các cánh đồng và nhà ga. Tôi đã đi bất cứ nơi nào tôi có thể. Tôi biết đây là trí huệ mà Sư phụ và Đại Pháp ban cho tôi; Sư phụ thực sự mới là người đang cứu chúng sinh, tôi chỉ cần tìm người và nói chuyện với họ.

Trong những năm gần đây, tôi đã đi từ việc giúp vài người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới với nó đến việc giúp đỡ hàng chục người. Đến cuối năm 2017, tôi đã giúp gần 4.000 người thoái Đảng. Tôi biết vẫn còn một khoảng cách lớn giữa tôi và những học viên tinh tấn, nhưng tôi biết tôi không được làm Sư phụ thất vọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/27/372228.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/21/173708.html

Đăng ngày 01-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share