Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 18-11-2018] Một ngày mùa Hè năm 2005, sau giờ làm tôi ra chợ mua đồ ăn, vừa mua vừa giảng chân tướng. Tôi gặp một người phụ nữ hơn 30 tuổi liền giảng chân tướng cho cô ấy. Nhưng một lúc sau, khi bước ra khỏi chợ, có bốn, năm người đàn ông bảo tôi dừng lại, tôi biết mình gặp phải kẻ ác rồi. Họ tiến đến và đẩy tôi vào một chiếc xe cảnh sát. Sau đó tôi bị kết án phi pháp một năm trong trại lao động cưỡng bức.

Sư phụ đã giảng:

“Chân Thiện Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt xấu” (Chuyển Pháp Luân)

Trong trại lao động, khi những kẻ ác tra tấn tôi, tôi nói với họ rằng tôi mãi mãi tin vào Chân – Thiện – Nhẫn, và phát xuất chính niệm cường đại. Tôi hỏi họ: “Anh nói xem đúng không, đây chính là tiêu chuẩn để làm người”. Sau đó họ không nói gì nữa và bước ra khỏi phòng.

Tháng 6 năm 2006, tôi được trả tự do. Ở nhà, tôi học Pháp và phát chính niệm cường đại để bù đắp cho khoảng thời gian đã mất trong trại lao động. Chính niệm của tôi trở nên mạnh mẽ hơn.

Nghĩ về những đồng tu vẫn đang bị giam giữ và bức hại, tôi đã đi đến trại cưỡng bức lao động. Đứng bên ngoài, tôi vẫy mảnh vải trong tay và xuất ra niệm: “Hãy kiên trì, các đồng tu ở ngoài đang nỗ lực giải cứu các bạn.” Thật kỳ diệu các học viên đã nhìn thấy tôi và vẫy lại.

Tôi cũng nghĩ đến những người cảnh sát tham gia bức hại học viên, nghĩ tới lợi ích của họ. Họ thật đáng thương. Rồi tôi nhận ra rằng tôi nên giảng chân tướng cho họ vì họ sống gần nơi tôi ở.

Tôi quyết định tìm địa chỉ của một trong những người cảnh sát và hỏi người gác cổng xem cô ấy ở tòa nhà nào. Trong lúc tôi đang nói chuyện với người gác cổng thì có người đi vào và đã nói sẽ dẫn tôi đi.

Nữ cảnh sát rất ngạc nhiên khi mở cửa và thấy tôi. Tôi nói với cô ấy: “Tôi muốn tặng cô một món quà năm mới – một nút kết đồng tâm.” Cô ấy cảm ơn và mời tôi vào nhà ngồi.

Tôi chỉ vào nút kết đồng tâm và nói với cô ấy rằng nó tượng trưng cho nhân duyên tiền định, điều tốt lành, hạnh phúc và bình an. Tôi nói rằng định mệnh đã cho chúng tôi gặp nhau tại trại lao động.

Tôi nói: “Tôi nghĩ rằng những người cảnh sát không hiểu chúng tôi, không hiểu tín ngưỡng của chúng tôi, đối xử thô bạo với chúng tôi, thậm chí đánh đập chúng tôi, nhưng chúng tôi không oán hận. Sư phụ dạy chúng tôi vô tư vô ngã và biết nghĩ đến người khác trước. Chúng tôi đều chiểu theo lời Sư phụ để làm người tốt, đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu.“

“Cô không minh bạch chân tướng, kỳ thực đều là lỗi của Giang Trạch Dân, chúng tôi không oán hận các cô, nhưng tôi phải nói với cô rằng bức hại đệ tử Đại Pháp là không tốt, vì người tu luyện có Thần Phật quản, cô thử nghĩ xem sau này mọi người đều biết rằng đây là cuộc bức hại vô lý đối với những người dân thiện lương, nếu đã gây ra việc bức hại sẽ có hậu quả sau này, cô đã từng nghĩ đến chuyện đó chưa? Nếu cô tiếp tục như vậy, cô và gia đình sẽ có tương lai thế nào?” Cô ấy nói: “Đúng vậy”.

Trước khi chia tay, tôi hỏi cô ấy địa chỉ của một người cảnh sát khác. Cô ấy nói sẽ đưa tôi đến đó.

Người nữ cảnh sát đó không có nhà, nhưng có chồng và mẹ già 70 tuổi của cô ấy, họ tin vào những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cả hai đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi. Tôi từ tốn trả lời mọi câu hỏi của họ và bảo họ đừng tham gia vào việc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi cũng nói: “Những ai bức hại người tốt sẽ không có kết cục tốt đẹp. Các học viên Đại Pháp đều là người tốt. Sao mọi người nỡ làm tan vỡ rất nhiều gia đình, và thậm chí ép buộc họ phỉ báng Sư phụ của họ? Đại Pháp mang đến cho con người con đường trở về chân chính và làm những việc tốt.”

Sau đó tôi đọc cho họ nghe bài kinh văn “Cảm ơn thiếp chúc của chúng sinh” (Tinh tấn yếu chỉ III). Họ nhìn nhau rồi nói: “Vâng, giờ chúng tôi đã biết phải làm gì.”

Sau năm mới, trại cưỡng bức lao động đã dừng hoạt động, và nhiều học viên được trả tự do.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/18/到参与迫害的警察家里讲真相-377306.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/13/173613.html

Đăng ngày 07-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share