Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2018] Tháng 8 năm nay, các nhà chức trách Trung Quốc đã phát động một chiến dịch càn quét hoạt động của các băng nhóm trên toàn quốc. Chỉ sau đó tôi mới biết cảnh sát ở tỉnh Hà Bắc đã lấy đó làm cớ để sách nhiễu và bắt giữ các học viên Pháp Luân Công. Ban đầu tôi phủ nhận sự việc bằng chính niệm mạnh mẽ. Thông qua chia sẻ với các học viên khác, tôi nhận ra rằng các học viên không thể trở thành mục tiêu của cuộc vận động này, mà mục tiêu phải là những ai đã tham gia cuộc bức hại.

Hầu hết tất cả những nơi tôi đến, tôi đều nhìn thấy những biển hiệu và thông điệp ủng hộ chiến dịch này. Tôi biết việc này xảy ra là vì một nguyên nhân nào đó và tôi muốn chia sẻ nhận thức của mình.

Sư phụ giảng:

“Tất nhiên, những việc tôi giảng, thực tế từ một giác độ khác mà xét, cũng là [để] nói với mọi người rằng, lịch sử của cựu vũ trụ có thể kéo dài đến hôm nay, tiến bước đến bước này, chúng sinh và nhân loại có thể tồn tại cho tới hiện tại, cũng là vì để đợi được cứu. Vậy nói một cách khác, cũng là đang đợi các đệ tử Đại Pháp gây dựng uy đức, đồng thời triển hiện năng lực đến cứu chúng sinh của các đệ tử Đại Pháp. Như vậy vũ đài này chẳng phải được lưu lại cho các đệ tử Đại Pháp? (vỗ tay nhiệt liệt) Nhất định là như vậy. Do đó kẻ xấu xa nào làm những việc xấu của họ, họ có thể ở trong đây làm loạn, nhưng tác dụng mà họ gây ra nhất định là trợ giúp việc cứu người cho đệ tử Đại Pháp. (vỗ tay) Đó không phải là bổn ý của họ, đó không phải là kẻ xấu tình nguyện, nhưng họ chỉ cần [hành] động thì có tác dụng ấy, đó là điều không thể tránh khỏi.” (Giảng Pháp tại Thủ đô Mỹ quốc [2007])

Việc chúng ta chỉ phủ nhận việc các nhà cầm quyền đang sử dụng chiến dịch này để nhắm vào các học viên là chưa đủ. Nó xảy ra để chúng ta có cơ hội giảng chân tướng. Tội ác thực sự là cuộc bức hại Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và chính quyền của ông ta mới nên là những mục tiêu thực sự của chiến dịch này.

Trong nhiều năm qua, họ đã gây ra cái chết của nhiều học viên và khiến nhiều gia đình tan nát. Hầu hết mọi người đều biết rằng các học viên vô tội, nhưng họ đã lựa chọn tham gia bức hại vì họ ủng hộ Phòng 610 và Uỷ ban Chính trị và Pháp luật.

Tôi đề xuất chúng ta báo cáo những ai vẫn đang tiếp tục bức hại các học viên. Các nhóm giám sát của chính quyền trung ương cho chiến dịch này đặt khắp các tỉnh, thành phố, địa khu và các cục công an. Họ có thông tin hòm thư và điện thoại để báo cáo, cái này chẳng phải cung cấp cho chúng ta cơ hội tốt để giảng chân tướng vạch trần tà ác?

Báo cáo những kẻ làm điều ác này không phải là mục tiêu của chúng ta, và chúng ta không nên coi trọng kết quả. Mục tiêu của chúng ta là giảng chân tướng thông qua việc gửi tài liệu bức hại xác thực tỉ mỉ để ngăn chặn những người này tiếp tục phạm tội đối với các học viên, thức tỉnh những kẻ đồng phạm và những ai vẫn còn lương tâm.

Thông qua những nỗ lực của các học viên, đội ngũ nhân viên chính quyền – những người đọc được về các trường hợp này có thể có nhận thức đầy đủ hơn về chân tướng và có cơ hội trong tương lai. Cuối cùng, điều chúng ta muốn là giảng chân tướng và cứu chúng sinh.

Bài viết liên quan: Học viên Pháp Luân Công trở thành mục tiêu của chính quyền trong chiến dịch quét sạch băng đảng tội phạm của chính quyền cộng sản


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/24/376182.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/14/173251.html

Đăng ngày 27-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share