Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 1-7-2018]

Con xin kính chào Sư phụ!

Chào các đồng tu!

Tôi là học viên Đài Loan, đã tu luyện hơn 10 năm. Tôi rất muốn được cùng đồng tu giao lưu về quá trình giảng chân tướng ở điểm tham quan du lịch trong quá trình tu luyện của mình. Sau khi tôi đắc Pháp, nhận thức được sứ mệnh cứu người, tôi liền bắt đầu giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho người Trung Quốc Đại lục ở trên mạng. Không lâu sau tôi cũng học được cách gọi điện thoại khuyên tam thoái cho chúng sinh ở Đại Lục, cứ như thế dần dần tích lũy cơ sở giảng chân tướng và khuyên thoái. Sau đó, tôi lại đến điểm tham quan du lịch, giảng chân tướng và khuyên tam thoái trực tiếp cho người Trung Quốc. Quay đầu nhìn lại ngẫm nghĩ, con đường đi qua ấy cũng đều là do Sư phụ an bài, trong khi bài trừ ma nạn và kiên định dưới chính niệm, thì mới có thể cứu độ chúng sinh một cách thuận lợi.

Lần đầu tiên phát tâm nguyện cứu người

Khoảng bảy, tám năm trước, tôi giảng chân tướng ở sân bay Đào Viên, lúc mới bắt đầu chỉ là phát tài liệu, không biết mở miệng khuyên tam thoái. Tôi còn nhớ, có lần nghe đồng tu chia sẻ ở điểm học Pháp, nói về việc đi Hồng Kông chứng thực Pháp, khuyên tam thoái được rất nhiều người Trung Quốc, tôi rất xúc động. Nhưng khi đó tôi chưa có điều kiện đi Hồng Kông, vì thế trong tâm đã xuất một niệm: “Nếu có một đồng tu Hồng Kông gọi điện thoại dạy tôi cách khuyên tam thoái, thế thì tốt hơn biết mấy…” Sau đó, thật sự đã có một đồng tu Hồng Kông cứ cách hai, ba ngày lại gọi điện thoại cho tôi, dạy tôi làm thế nào để khuyên tam thoái cho người Trung Quốc. Sau một tháng được hướng dẫn, tôi đã học được cách khuyên tam thoái.

Lúc bắt đầu khuyên tam thoái, tôi có tâm sợ hãi rất lớn, làm cũng không được thuận lợi, hiệu quả giảng chân tướng cũng không được tốt, nhưng tôi không nản lòng. Trong tâm tôi nghĩ rằng, nếu giảng chân tướng cho mười người mà một người thoái, như vậy cũng được rồi. Sau này, tôi dần dần lĩnh ngộ được kỹ năng khuyên tam thoái, thì có thể vững vàng giảng thanh chân tướng và khuyên tam thoái, số người thoái cũng đã tăng lên.

Học được yếu lĩnh giảng chân tướng và khuyên thoái, tôi liền tranh thủ thời gian, ở sân bay, khuyên thoái nhắm vào những du khách Trung Quốc vừa đến Đài Loan. Thông thường, tôi sẽ dùng cách chào hỏi để hoan nghênh họ và nói rằng tôi là học viên Pháp Luân Công, sau đó dùng tài liệu chân tướng để hỏi họ: “Chào anh, anh ở trong nước có biết về tam thoái bảo bình an không?” Anh ấy nói không biết, tôi liền chỉ vào hình nói với anh ấy: “Tam thoái là nói thoái đảng, thoái đoàn và thoái đội, tôi thấy anh là đảng viên phải không?” Thấy anh ấy gật đầu, tôi nói tiếp: “Trước đây khi anh gia nhập đảng, đã tuyên thệ dưới cờ đảng, đã giao cấp sinh mệnh cho Đảng cộng sản rồi, anh nhìn cái nắm tay trước đầu ấy, kỳ thực chính là đã thề với trời, anh đã nghĩ tới chưa? Chính quyền đảng Cộng sản từ trước tới nay đã làm rất nhiều cuộc vận động cách mạng, giết hại rất nhiều người dân lương thiện, làm rất nhiều việc mất hết nhân tính, những điều này đều không phải anh làm, nhưng lại tính cả lên anh, thế chẳng phải chịu oan là gì? Anh lương thiện như thế, là người tốt, không nên chịu tội thay cho nó. Tôi giúp anh lấy một hóa danh, ‘Thiên Phúc’ nhé, thoái cho ông trời xem, không tốn gì của anh cả, cũng không ảnh hưởng công việc của anh, là để anh được bình an. Anh chỉ cần nói ‘được’ là được!” Anh ấy bèn nói: “Được.”

Tiếp theo, tôi nói với anh ấy: “Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, đã được truyền tới hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, tự thiêu ở Thiên An Môn là giả tạo, anh đừng tin nó, việc Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, hạ lệnh mổ cướp nội tạng sống là có thật, đến bây giờ vẫn chưa dừng lại. Chân tướng Pháp Luân Công anh nên xem nhiều hơn, minh bạch chân tướng được phúc báo, v.v..” Có lúc, mấy người bên cạnh cũng cùng nghe, sau khi nghe minh bạch thì tất cả cùng thoái, họ đều rất vui mừng, tôi đã mang đến bình an cho họ.

Kinh nghiệm giảng chân tướng cứu chúng sinh

Các tình huống khuyên tam thoái ở sân bay Đào Viên rất nhiều, trong đó có vài ví dụ tạo cho tôi ấn tượng rất khó quên. Có một người phụ nữ đưa cho tôi một tờ giấy, trên đó viết danh sách tên năm người thoái đảng, họ biết thoái đảng có thể tự cứu, vì thế cố ý lợi dụng lúc đi du lịch Đài Loan làm tam thoái, lúc đó trong tâm chúng tôi rất xúc động. Cả hai người đều rưng rưng nước mắt.

Tôi còn nhớ, có một du khách Trung Quốc để lại tờ lịch trình chuyến đi, để trong túi giấy không mang theo. Tôi nhìn thấy phía sau tờ giấy có số điện thoại, sau đó tôi đã gọi điện thoại đến Trung Quốc và khuyên ông ấy tam thoái. Còn có lần, tôi gặp một khách du lịch tự do, valy của cô ấy không mở được do quên mật khẩu, nhưng đồng tu đột nhiên trở nên “siêu thường”, giúp cô ấy giải được mật khẩu và mở được valy, cô ấy cảm tạ sự giúp đỡ của chúng tôi. Đồng thời, tôi cũng giảng thanh chân tướng cho cô ấy và khuyên tam thoái. Có rất nhiều người Trung Quốc là khách du lịch tự do, họ hỏi tôi trạm xe buýt ở đâu, tôi liền dẫn họ đi, vừa đi vừa giảng chân tướng cho đến khuyên thoái. Còn có một cô dâu Đại lục tới Đài Loan, từ Đại lục về lại Đài Loan, gặp chúng tôi ở sân bay; hoặc họ ở sân bay, đợi người thân; hoặc gặp nhân viên công tác ở sân bay cũng là người từ Đại lục đến; hoặc là nhân viên phi hành đoàn cũng là người Trung Quốc; chỉ cần có duyên gặp được thì tôi sẽ giảng chân tướng khuyên thoái cho họ. Không chỉ là nhắm vào người Trung Quốc, chỉ cần là người có duyên, không phân biệt quốc tịch, khi đã gặp, tôi sẽ tận sức giúp họ hiểu rõ chân tướng hoặc đưa tài liệu.

Ba năm trước, tôi lại tham gia giảng chân tướng ở một điểm du lịch ở Từ Hồ, lúc đầu muốn tới bên đó cũng bị khảo nghiệm lớn, can nhiễu rất lớn. Hơn ba năm nay, ở địa điểm tham quan du lịch này, tôi đã khuyên thoái được không ít người. Tình huống gặp phải mỗi lần là muôn hình vạn trạng, nói không hết, nhưng đều rất thần kỳ, những chúng sinh này đều được sự an bài kỳ diệu của Sư phụ đưa tới làm tam thoái.

Có mấy lần giảng chân tướng cho chúng sinh, họ đều không tin, liền lên xe đi, nhưng tôi rất muốn cứu những người này, qua một lúc sau họ lại xuống xe chạy đến, tôi lại giảng chân tướng cho họ, họ đã đồng ý thoái. Có khi tôi giúp họ chụp hình, có cơ hội tương tác với họ để khuyên họ thoái; cũng có người bị say xe hoặc bị trật mắt cá chân, ở lại khu vực nghỉ ngơi không đi theo đoàn, thì tôi sẽ có cơ hội giảng chân tướng tam thoái cho họ. Tôi vẫn còn nhớ, có một đoàn hầu như toàn là đảng viên, không chịu nghe không chịu xem, lúc này tình cờ có một con tắc kè xuất hiện, làm mấy du khách Trung Quốc nữ hoảng sợ một phen! Tôi liền nói: “Một con tắc kè đã làm các chị sợ đến thế, nó lại không cắn các chị, các chị nên sợ thiên tai đại nạn, các chị đều là đảng viên, nếu không thoái đảng, thì ông trời sẽ trừng phạt người xấu, các chị lại là một phần tử của tổ chức đảng Cộng sản, đều làm con dê thế tội thay cho đảng Cộng sản, thế không nguy hiểm sao?”

Có người nghe liền minh bạch, đồng ý thoái. Cũng có người nói với tôi: “Tôi tốn hết 30.000 tệ mới vào đảng được, chị lại bảo tôi thoái? Thế có được không?” Tôi nói: “thoái đảng không ảnh hưởng công việc của anh, là thoái cho ông Trời xem, chỉ sợ trong tổ chức đảng Cộng sản có người khác làm chuyện xấu, anh phải chịu tội. Những việc đó không phải anh làm, nhưng tai nạn tới, ông trời sẽ trừng phạt người xấu, anh làm sao đây?” Mặc dù tôi nói thế nào anh ấy cũng không chịu nghe, kết quả là tôi đợi anh ấy đi một vòng rồi quay trở lại, tới chòi nghỉ mát nghỉ chân, tôi lại gặp được anh ấy. Lần này tôi giảng chân tướng khuyên thoái cho một phụ nữ bên cạnh anh ấy trước, cô ấy vừa nghe đã minh bạch, nói: “Được”, người đó ở bên cạnh đã nghe thấy. Tiếp theo tôi nói: “Anh này, mọi người đều đã được bình an, nếu tai nạn có tới, thì Thần Phật đã bảo hộ cô ấy rồi, thoái xuất là dùng một hóa danh để thoái, không cần sợ, không tốn gì của anh cả, chỉ hy vọng anh được bình an, anh cũng là người tốt, đừng để rớt lại, anh nói “được” là sẽ được bình an.” Như thế, anh ấy cũng đã thoái theo. Vô luận là gặp phải tình huống như thế nào, Sư phụ đều sẽ cho tôi trí huệ, để vận dụng khi cứu người, giảng chân tướng và khuyên thoái, để nhiều người hơn nữa được đắc cứu.

Sư phụ khích lệ tôi thực hiện thệ ước cứu người

Ba năm trước, tôi phát hiện số người tôi khuyên thoái được quá ít, Đài Loan cũng vừa lúc có chính phủ mới nhậm chức, cùng với ảnh hưởng của suy thoái kinh tế ở Đại Lục, đã làm cho số lượng du khách Trung Quốc giảm xuống, tương đối ảnh hưởng tới số người được khuyên thoái. Tôi muốn đạt được yêu cầu của Sư phụ, cứu nhiều người Trung Quốc hơn nữa. Tốc độ cứu người này dường như quá chậm so với bình thường rồi. Tôi nghĩ trong tâm, nếu như có nhiều đồng tu học kỹ năng khuyên thoái, cùng nhau cứu người, thế chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao?

Không lâu sau, cơ duyên đã tới, tôi quen được một số đồng tu Việt Nam, hiểu được rằng họ vô cùng muốn học cách khuyên thoái, chúng tôi thông qua giao lưu chia sẻ, và khích lệ họ học nói tiếng Trung, hơn nữa nói cho họ rằng phải để nhiều người Trung Quốc hơn nữa biết chân tướng Đại Pháp, phải nói rõ ràng ý nghĩa của tam thoái, như thế người Trung Quốc sẽ nguyện ý thoái xuất.

Các đồng tu Việt Nam có chính niệm cứu người rất mạnh, cũng rất muốn học kỹ năng khuyên thoái. Qua một năm, họ đã có thể cầm bảng chân tướng và nói lưu loát tiếng Trung, cho tới dùng bảng thông tin và dùng màn hình tinh thể lỏng mở phim chân tướng, để khuyên thoái cho người Trung Quốc minh bạch chân tướng.

Hai năm sau, họ phối hợp chỉnh thể ở các điểm tham quan du lịch, làm được rất toàn diện. Có người làm bảng thông tin, có người phát tài liệu, có người giảng chân tướng khuyên tam thoái, cũng có người phát chính niệm thanh trừ tà ác, khởi được sức mạnh cứu người rất lớn. Có người khá có kinh nghiệm khuyên thoái, có thể một ngày khuyên được 20-30 người, có lúc nhiều nhất có thể khuyên tới 60 tới hơn 100 người. Tất cả đều đến từ sự tín Sư tín Pháp và phối hợp chỉnh thể của các đồng tu, tôi thể ngộ được rằng chúng ta có tâm cứu người, thì Sư phụ sẽ gia trì cho chúng ta.

Nguyện vọng ba năm trước này đã thành sự thật. Tôi đột nhiên nghĩ: “Chúng tôi cũng có thể giống như đồng tu Việt Nam, nên làm tốt hơn nữa!” Các đồng tu Việt Nam cũng khích lệ tôi: “Chị hãy phát nguyện đi…” Lúc đó, tôi liền nói: “Tôi hy vọng đồng tu Đài Loan ở điểm tham quan du lịch chúng tôi cũng có thể giống như các bạn, chỉnh thể cùng nhau đề cao, cứu nhiều chúng sinh hơn nữa…”

Không nghĩ rằng nguyện vọng này vừa xuất ra, vài ngày sau, thật sự Sư phụ đã bắt đầu an bài rồi… Đồng tu điều phối ở điểm du lịch Từ Hồ đã thông báo cho tôi, Tân Đường Nhân muốn làm phỏng vấn ở điểm du lịch Từ Hồ, họ muốn phỏng vấn đồng tu, tôi cũng được sắp xếp phỏng vấn tâm đắc khuyên thoái. Tiếp theo, có cơ hội giao lưu thêm một bước với đồng tu phỏng vấn, phát hiện có rất nhiều đồng tu đã rút lui ở những phương diện này, cũng không biết làm sao để khuyên thoái trực tiếp. Sau khi trải qua mấy lần giao lưu và đạt được nhận thức chung, tôi cảm thấy cần phải gia tăng thêm sức cứu người, giao lưu chia sẻ những thiếu sót khi giảng chân tướng khuyên thoái và kinh nghiệm khuyên thoái, để các đồng tu ở điểm tham quan du lịch cũng nhận thức được tính trọng yếu của việc khuyên tam thoái.

Sau khi tổng điều phối các điểm tham quan du lịch ở Đài Loan và người điều phối ở các khu vực chia sẻ, rất nhiều đồng tu đã từ trên Pháp nhận thức được giảng chân tướng và khuyên tam thoái là nên hỏi rõ ràng, họ đã minh bạch chân tướng Pháp Luân Công chưa, sau đó nhắm thẳng vào tình huống của họ mà khuyên thoái, như thế có thể tranh thủ tối đa thời gian, khuyên thoái được nhiều chúng sinh hơn. Sau khi chúng tôi đạt được nhận thức chung, tháng 5 năm nay, ở hội giao lưu điều phối ở các điểm tham quan du lịch Đài Loan mỗi năm một lần, đồng tu đã sắp xếp cho chúng tôi một lần nữa hướng dẫn và giao lưu chia sẻ với bộ phận giảng chân tướng và khuyên thoái, cũng thành lập một nhóm chia sẻ cơ bản về khuyên thoái, để nhiều đồng tu hơn muốn học khuyên thoái và các đồng tu có kinh nghiệm khuyên thoái có thể cùng nhau thảo luận và chia sẻ. Tiếp theo đồng tu điều phối ở điểm du lịch Tòa nhà 101 cũng mời tôi tới khu vực của họ giao lưu chia sẻ về kinh nghiệm khuyên tam thoái. Gần đây, chúng tôi cũng lập kế hoạch thành lập một số địa điểm tập huấn có hiệu quả tiếp tục thúc đẩy khuyên thoái. Tôi cảm nhận được tâm cứu người cấp bách và sự khích lệ của Sư phụ đối với chúng tôi, cũng thấy rằng tâm nguyện cứu người đang dần dần được thực hiện.

Đột phá tự ngã, đề cao lực cứu người

Trước đây tôi có nhận thức chưa đúng về giao lưu chia sẻ, luôn không thích giao lưu, cũng không muốn chia sẻ những việc giảng chân tướng của mình cho các đồng tu lắm, cho rằng đó là tâm hiển thị, sau đó tôi phát hiện mình có tâm tự tư ẩn giấu và tâm sợ danh lợi của mình bị tổn thất ẩn giấu. Nhận thức được thiếu sót của mình, đồng thời đồng tu điều phối ở điểm tu lịch Từ Hồ cũng khích lệ tôi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giảng chân tướng khuyên thoái phong phú của mình với các đồng tu nhiều hơn, như thế có thể tăng thêm lực cứu người. Cô ấy mời tôi tới khu vực cô ấy giao lưu, lúc ấy, sau khi giao lưu liền có đồng tu muốn tham gia công việc ở điểm tham quan du lịch, cũng có đồng tu bị rớt lại đã quay lại tu luyện, cũng đã tham gia giảng chân tướng ở điểm du lịch. Tôi cũng chia sẻ thể hội tu luyện về việc khuyên thoái ở điểm học Pháp địa phương. Sau khi nói xong, đã có đồng tu đồng ý khuyên thoái trực tiếp. Trước đây những đồng tu này đều có cơ sở giảng chân tướng khuyên thoái, sau này cô ấy cũng nói với tôi, khi cô ấy khuyên tam thoái, đồng tu ở bên cạnh nhìn thấy cô ấy khuyên, cũng muốn theo cô ấy học.

Cũng có đồng tu ở miền Trung sau khi nghe chúng tôi giao lưu, nhận thức được tính trọng yếu của việc giảng chân tướng khuyên thoái trực tiếp, không chỉ giới hạn ở việc phát tư liệu như trước nữa, cô ấy cũng đã chịu đột phá lên. Tôi phát hiện sau khi giao lưu, cũng sẽ thức tỉnh chính niệm của đồng tu, hình thành nên lực cứu người vô cùng lớn. Bây giờ, tôi biết tính trọng yếu của giao lưu, cũng đã coi trọng, thì ra giao lưu có thể khiến tâm cứu người của chúng ta trở nên đồng đều hơn, có thể khiến chúng ta hình thành chỉnh thể, lực lượng đó là không thể tưởng tượng được. Sư phụ nhìn thấy tâm cứu người của chúng ta, sẽ an bài tất cả, trong một thời gian ngắn, đã khởi được tác dụng rất lớn, bây giờ nghĩ lại thật rất thần kỳ.

Nghĩ lại trước đây, giảng chân tướng ở điểm du lịch, ở các thời gian khác nhau, tôi cũng gặp phải các can nhiễu và trở ngại khác nhau khi khuyên thoái. Hai năm trước, sân bay Đào Viên thay đổi vị trí của bến xe buýt, đối diện với môi trường mới, lúc đó tôi không biết phải giảng chân tướng khuyên thoái như thế nào, trong tâm vô cùng thống khổ và dày vò, không thể nào dùng từ ngữ để miêu tả được. Ngược lại, bản thân tôi trong khi tu luyện xả bỏ tâm chấp trước còn chậm, tâm an dật còn nặng, không biết đã trì hoãn bao nhiêu thời gian cứu người…., cũng làm cho Sư phụ từ bi lại vì tôi mà lo lắng.

Qua nhiều lần giao lưu cùng các đồng tu, chúng tôi đều nhận thức được rằng phải đề cao tâm tính của mình, chúng tôi muốn cứu họ, thì phải đạt đến tiêu chuẩn cao hơn, mới có thể cứu họ. Sau khi nhận thức được, tâm tính đề cao lên, tư tưởng của tôi trở nên linh hoạt hơn, phản ứng nhanh hơn, có thể khuyên thoái cho khách Trung Quốc trong một thời gian rất ngắn, số người tôi khuyên thoái cũng đã tăng lên, cũng không vì số du khách Trung Quốc đến ít mà giảm xuống. Đây đều là Sư phụ từ bi với thế nhân, hy vọng chúng ta cứu người nhiều hơn, mà ban cho trí huệ và khích lệ.

Hoàn thành tâm nguyện cứu người

Nhiều năm nay, khi cứu người ở tuyến đầu, tôi có thể đột phá tất cả can nhiễu và quan nạn, kỳ thực đều là nhờ học Pháp tốt, bình thường học Pháp và học thuộc Pháp nhiều, cũng khởi được tác dụng rất lớn. Cho dù là khi vượt quan tâm tính hoặc gặp phải ma nạn lớn đến đâu, tôi đều kiên trì tới điểm du lịch giảng chân tướng.

Sư phụ luôn nhắc nhở chúng ta phải làm được tu luyện như thuở ban đầu, tôi ngộ được là đó giống như đá ở trong nước thì phải tiếp tục lăn đi, không lăn sẽ bị bám rêu, mà hễ bám rêu, thì muốn làm sạch lại cũng không hề dễ. Giảng chân tướng, khuyên tam thoái cứu người là sứ mệnh của tôi, nhờ sự kiên trì phát chính niệm và sự bảo hộ của Sư phụ, tôi mới có thể đột phát các khó khăn trùng trùng đến tận bây giờ.

Cuối cùng, tôi xin lấy đoạn kinh văn này, cùng chúng ta cùng khuyến khích nhau:

“Tu luyện và Chính Pháp là nghiêm túc; có thể biết quý tiếc giai đoạn thời gian này hay không—trên thực tế—chính là có thể có trách nhiệm đối với bản thân được hay không. Giai đoạn này sẽ không lâu; nhưng nó có thể tôi luyện được những Giác Giả, Phật, Đạo, Thần vĩ đại tại các tầng khác nhau thậm chí cho đến uy đức của Chủ các tầng khác nhau; [nó] cũng có thể làm cho một người tu luyện buông lung bản thân sẽ bị huỷ hại từ một tầng cao phi thường dẫu chỉ trong một buổi sớm. Các đệ tử, hãy tinh tấn! Hết thảy những gì vĩ đại nhất, tốt đẹp nhất đều từ tiến trình chứng thực Đại Pháp của chư vị mà xuất sinh. Những thệ ước của chư vị sẽ trở thành những chứng kiến của chư vị trong tương lai.” (Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, Tinh tấn yếu chỉ II)

Ở đây, tôi một lần nữa phát nguyện các đồng tu toàn cầu cùng nhau tinh tấn, đề cao tâm tính, ở các hạng mục cứu người, đều có thể kiên trì không ngừng, hoàn thành sứ mệnh trợ Sư chính Pháp, cùng nhau cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

Con cảm ơn Sư phụ, cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ đọc tại Pháp hội Washington DC 2018)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/1/370431.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/3/170992.html

Đăng ngày 26-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share