Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức

[MINH HUỆ 16-9-2018] Tại một khu chợ náo nhiệt ở một thị trấn miền Bắc nước Đức, người mua sắm có thể nghe thấy tiếng nhạc du dương phát ra từ quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện của nền văn minh phương Đông cổ xưa. Những tờ rơi được viết bằng nhiều thứ tiếng giới thiệu cho người dân đến từ các quốc gia khác nhau về môn công pháp mang đến sự thư giãn và mang lại sự khỏe mạnh cả thân lẫn tâm này.

Barbara là một tình nguyện viên thường xuyên ở quầy thông tin. Bà sống ở thị trấn miền Bắc nước Đức và là đại diện cho tất cả những tính cách của con người nơi đây – chu đáo, cẩn thận, chất phác, ngay thẳng, nhiệt tình và có trách nhiệm. Bà chính là người sắp xếp mọi việc ở đây và luôn có mặt khi cần thiết. Dưới đây là câu chuyện về mối duyên của bà với Pháp Luân Đại Pháp.

Tìm ra Pháp Luân Đại Pháp trong một cuộc triển lãm

Một tấm biển chỉ dẫn tới triển lãm về văn hoá huyền bí đã đưa Barbara đến với Pháp Luân Đại Pháp. Thời gian đó, bà đang tuyệt vọng tìm kiếm phương thuốc cho chứng mất ngủ và đau nửa đầu của mình. Bà đã tới triển lãm trong vài ngày liên tiếp và mua rất nhiều thứ.

Bà nhớ lại: “Tôi nhìn thấy quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp ở một góc. Các học viên đang tập các bài động công và một đứa trẻ đang ngồi ở tư thế song bàn. Tôi cảm thấy bị cuốn hút, nhưng không biết đây là môn gì.” Trong vài ngày tiếp theo, bà đã tới đây để học và luyện công.

Sau khi triển lãm kết thúc, Barbara hỏi có thể tiếp tục luyện ở đâu. Một học viên nói với bà rằng ở thị trấn này vẫn chưa có điểm luyện công. Do đó, Barbara đã cùng học viên đó lập danh sách những người quan tâm đến việc tu luyện. Bà nhớ lại: “Đã có hơn 30 người đăng ký vào danh sách.”

Các học viên từ Hamburg đã đồng ý quay lại thị trấn và hướng dẫn luyện công. Bởi vì sau đó các học viên đều rời đi, Barbara trở thành điều phối viên cho nhóm luyện công mới. Để hỗ trợ cho nhóm mới, các học viên từ các thành phố khác thống nhất sẽ đến đây vào các dịp cuối tuần. Barbara cũng tham gia vào triển lãm năm sau, giúp mọi người biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

Kết thúc cuộc tìm kiếm lâu dài

Trước khi Barbara bước vào tu luyện, bà đã phải chịu đựng nhiều loại bệnh khác nhau. Từ nhỏ bà đã mắc chứng mất ngủ. Do đó, bà luôn tìm kiếm và liên tục thử các phương pháp điều trị mới, nhưng đều không thành công. Rất nhiều lần bà phải dùng đến thuốc giảm đau.

“Tôi bị chứng mất ngủ và đau nửa đầu. Sau khi thử rất nhiều liệu pháp mua ở triển lãm văn hoá huyền bí, sức khỏe của tôi cũng không cải thiện. Tôi đã thử mọi thứ và không có tác dụng, kể cả Thái cực quyền, châm cứu và yoga.”

Barbara đã chia sẻ ấn tượng đầu tiên của bà khi tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. “Lúc đầu tôi cũng không mong đợi gì, nhưng các bài tập khá đơn giản, mà lại rất uy lực. Tôi chỉ có cảm nhận mạnh mẽ rằng đây chính là thứ tôi cần!”

Lần đầu ngủ ngon giấc

Vì chứng mất ngủ, trong nhiều năm, mỗi đêm Barbara chỉ có thể ngủ một tiếng rưỡi.

Bà nói thêm: “Khi tôi đọc đến trang thứ hai của cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy buổn ngủ. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi có trải nghiệm này. Do đó tôi tiếp tục đọc sách. Lúc đầu tôi không hiểu được nhiều. Nhưng có điều gì đó thôi thúc tôi tiếp tục đọc. Thậm chí trước khi đọc xong cuốn sách, tôi đã thấy được tầm quan trọng của việc học Pháp.”

Chứng đau nửa đầu của Barbara, vốn gây ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của bà, cũng bắt đầu thuyên giảm. Bà nói: “Sau khi học các bài giảng của Đại Pháp, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Mỗi tối, tôi không còn mất quá nhiều thời gian để thấy buồn ngủ. Rồi đột nhiên, tôi có thể ngủ – điều mà trước đây tôi không bao giờ nghĩ đến. Tôi có thể ngủ trong bốn hoặc năm giờ đồng hồ. Đây là món quà thật tuyệt vời.”

Nỗ lực không mệt mỏi để vạch trần cuộc bức hại ở Trung Quốc

Một thời gian ngắn sau khi bắt đầu tu luyện, Barbara được nghe về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. “Tôi không thể hiểu nổi,” bà nhớ lại. “Thực tế thì không một người bình thường nào có thể hiểu nổi – có một nơi trên thế giới này, những người vô tội và muốn sống theo các nguyên lý tốt đẹp lại bị bức hại!”

Từ đó, mỗi khi gặp ai, Barbara đều nói với họ về cuộc bức hại, đặc biệt khi bà gặp những người đến từ Trung Quốc Đại Lục, bởi rất nhiều trong số họ đã bị lừa dối bởi những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Chồng của Barbara cũng ủng hộ các nỗ lực của bà.

“Chồng tôi mua thiết bị cho tôi và mang các tài liệu thông tin đến bất cứ nơi nào cần. Ví dụ như ông ấy đã lái xe nhiều giờ đồng hồ tới các thành phố khác để giúp chúng tôi. Ông ấy cũng lái xe đưa tôi đến Hội nghị nhân quyền quốc tế ở Vienna.”

Phát triển các quầy thông tin

Lúc đầu, Barbara và các học viên đến từ Hamburg dựng các quầy thông tin ở trung tâm thị trấn, nơi có nhiều người đi bộ. Sau đó, bà đã tự mua dụng cụ để làm hai quầy thông tin, bao gồm cả bảng hiệu và khăn trải bàn đồng bộ.

“Ban đầu tôi cùng các học viên Hamburg dựng quầy thông tin. Nhưng sau đó tôi nghĩ: ‘Chúng ta có rất nhiều học viên, nếu có thể dựng thêm nhiều quầy ở các địa điểm khác nhau, chúng ta có thể tiếp cận nhiều người hơn. Với số lượng học viên trong thành phố này, chúng ta có thể duy trì vài quầy thông tin và thậm chí hỗ trợ các thị trấn khác.’”

Tuy nhiên, đối với Barbara, nếu chỉ mang thông tin đến người dân trên phố thì vẫn là chưa đủ. Một lần, bà đã nghĩ đến việc liên lạc với các quan chức chính quyền. “Tôi tìm địa chỉ các thành viên trong hội đồng thị trấn, gặp và nói với họ về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc và các sự kiện trong địa phương chúng ta. Tôi cũng đã làm việc với kênh truyền thông.”

Barbara nhận thức sâu sắc được tính trọng yếu của việc thực hành tu luyện cũng như những nỗ lực để giúp kết thúc cuộc bức hại. Bà nói rằng, thông qua Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí đã mang đến “năng lượng tích cực“ cũng như “những thay đổi tích cực cho thế giới.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/16/德国北方城镇-传播真相的天使-373905.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/20/171967.html

Đăng ngày 15-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share