Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Ninh Hạ

[MINH HUỆ 11-9-2018] Cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc không chỉ mang lại thảm kịch cho hàng chục triệu học viên, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến người thân của họ. Khi một học viên bị bắt giữ và giam cầm gần đây, thì chồng bà, vốn không tu luyện Pháp Luân Công cũng bị bắt giữ, thẩm vấn và tra tấn. Hiện bà đang đối mặt với cáo trạng vì đức tin của mình, và người chồng đã được bảo lãnh tại ngoại và bị cảnh báo không được ra khỏi thị trấn trong một năm.

Ngày 20 tháng 7 năm 2018, bà Trương Dục Chân, một học viên ở huyện Vĩnh Ninh, thuộc Khu tự trị Ninh Hạ, đã bị bắt giữ cùng với chồng mình là ông Vương Hoà Bình. Nhà họ bị lục soát và họ bị đưa đến Trại tạm giam Ngân Xuyên vào ngày hôm sau. Trong khi bà Trương vẫn bị giam giữ thì ông Vương đã được về nhà vào ngày 21 tháng 8 sau khi con họ trả 2,000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Hơn 30 công an được cử đi bắt giữ

Trưa ngày 20 tháng 7, hơn 30 công an thường phục thuộc Đồn công an trấn Mân Trữ và Sở công an huyện Vĩnh Ninh đã đến nhà bà Trương. Không trình thẻ căn cước hoặc lệnh khám xét, họ vào nhà và bắt giữ ông Vương. Họ lấy đi các bức ảnh và một trong số họ, Mã Quốc Văn đã hỏi ông Vương có phải là học viên không. Khi nghe ông Vương nói không phải, Mã nói: “Nếu là vậy, ông phải nguyền rủa Pháp Luân Công để chứng minh ông không phải là học viên.” Ông Vương đã từ chối làm theo.

Sau khi không tìm thấy thứ cần thiết, họ cưỡng chế lấy chìa khoá từ ông Vương và đi đến một căn hộ khác của ông ở gần đó và bắt giữ bà Trương.

Công an cũng lục soát cả hai nơi và tịch thu một máy tính, một máy in, các sách và tài liệu Pháp Luân Công, cùng với nhiều điện thoại di động.

Khi hai vợ chồng bị ép đưa vào một xe công an, Mã đã hô to với những người dân ở khu chung cư: “Bất kỳ ai có tài liệu [Pháp Luân Công], tốt hơn nên tự đem đến nộp cho công an. Nếu không, chúng tôi sẽ theo dõi và đưa các người vào tù.” Khi một người qua đường gật đầu với cặp vợ chồng, anh ấy đã bị bắt giữ và được thả ra sau nhiều giờ bị thẩm vấn.

Cuộc bắt giữ này diễn ra vì Mã và các quan chức khu phố khác đã theo dõi bà Trương và nghi ngờ bà liên quan đến các hoạt động phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tra tấn và lao động cưỡng bức

Họ đã bị thẩm vấn liên tục sau khi bị đưa đến đồn công an, nơi họ bị cấm ăn uống, ngủ và sử dụng nhà vệ sinh. Sáng hôm sau, họ bị đưa đến Đội An ninh Nội địa ở Sở công an Vĩnh Ninh. Sau khi tìm thấy 100 nhân dân tệ trong túi của ông Vương, một người đã lấy đi và không trả lại.

Không lâu trước buổi trưa, một công an đưa hai vợ chồng đến trại tạm giam Ngân Xuyên, sau khi cáo buộc họ “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ phổ biến do ĐCSTQ dùng để vu khống và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Tại trại tạm giam, ông Vương bị đưa đến xà lim 316. Lính canh Trương, phụ trách xà lim, và trưởng phòng giam thường xuyên vô cớ đánh đập các tù nhân khác. Ông Vương đã từ chối học nội quy trại tạm giam, và ông đã bị đánh đập theo một trong những quy tắc gọi là “đối xử nhân đạo với các tù nhân”. Sáu tù nhân đã xúm vào ông, lột quần của ông và đánh ông bằng giày nhọn.

Ông vẫn từ chối học nội quy. Các tù nhân đã đánh đập ông liên tục trong bảy ngày, và ông Vương vẫn không học. Cuối cùng, ông bị chuyển sang chỗ khác.

Lần này ông ở trong xà lim 310, nơi một lính canh họ Vương phụ trách. Ở đây không có đánh đập, nhưng ông Vương phải lao động cưỡng bức không có thù lao mỗi ngày từ sáng đến tối.

Ngày 1 tháng 8, một vài công an đến trại tạm giam và ra lệnh cho ông Vương phải ký vào lệnh khám xét quá hạn, mà theo luật phải được trình ra tại thời điểm lục soát nhà vào ngày 20 tháng 7.

Công an tuyên bố trở thành kẻ thù của luật sư

Luật sư do con của hai vợ chồng thuê đã đến thăm ông Vương vào ngày 14 tháng 8 và đến Đội An ninh Nội địa vào buổi trưa để yêu cầu thả thân chủ của ông ra. Tào Kiến Lập, người phụ trách vụ án, nói rằng hồ sơ đã chuyển đến một nhân viên khác tại tầng ba. Người này nói với luật sư rằng ông ấy chưa từng nhận được hồ sơ. Khi luật sư quay trở lại văn phòng của Tào thì không gặp ông ta.

Luật sư đã nộp giấy tờ cho một nhân viên thứ ba, Trương Bân. Trương nói sẽ đưa giấy tờ cho Tào, và trở nên khó chịu khi luật sư không rời đi ngay. Trương nói: “ Đội An ninh Nội địa chúng tôi và luật sư các vị là kẻ thù.”

Ngày 21 tháng 8, nhân viên Lạc Hạo Phong đã gọi điện cho con của hai vợ chồng nói: “Nếu trả 2,000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh, cha của các người sẽ được về nhà ngay bây giờ. Còn mẹ của các người thì đã bị bắt giam.” Ông Vương đã được thả vào đêm hôm đó.

Đồn công an trấn Mân Trữ: +86-9519513961220

Đội An ninh Nội địa thuộc Sở công an huyện Vĩnh Ninh: +86-951-8610561, +86-951-8610559

Tào Kiến Lập, +86-17395019580; Lạc Hạo Phong, +86-14709682777.

Bài liên quan:

Tin tức bổ sung về bức hại tại Trung Quốc – Ngày 22 tháng 7 năm 2018 (17 báo cáo)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/11/373651.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/14/171896.html

Đăng ngày 20-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share