Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-8-2018] Ba người dân thành phố Thâm Quyến đã bị xét xử vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp. Các luật sư của họ đã biện hộ cho quyền tự do tín ngưỡng và quyền được tu luyện Pháp Luân Công theo hiến pháp.

Ba học viên là anh Dương Ba, vợ anh là Tiểu Doãn và bà Đậu Quân đã bị Toà án khu Nam Sơn xét xử vào ngày 9 tháng 8 năm 2018. Các luật sư đã lập luận rằng ở Trung Quốc không cấm Pháp Luân Công và cuộc đàn áp lên môn tập là phi pháp ngay từ khi bắt đầu.

Một luật sư chỉ ra rằng công an đã vi phạm các thủ tục pháp lý khi lục soát nhà của các học viên mà không có mặt của họ. Công an cũng bị cáo buộc là chỉ đọc những biên bản nhất định trong quá trình thẩm vấn các học viên, nhưng các hồ sơ thẩm vấn không ghi ngày, mà chỉ ghi giờ. Cuối cùng, công an đã sử dụng những chuyên gia pháp y không đủ tiêu chuẩn để đưa ra ý kiến về bằng chứng truy tố. Theo luật, chỉ những chuyên gia pháp y có kinh nghiệm trong lĩnh vực này ít nhất năm năm mới được phép xác nhận bằng chứng truy tố trong các vụ án hình sự.

Luật sư đã yêu cầu chánh án Trương Quốc Huy mở cuộc điều tra về việc vi phạm các thủ tục pháp lý của công an. Sau khi Trương không trả lời luật sư tại toà, luật sư đã lập lại yêu cầu của mình trong giờ nghỉ giải lao, và Trương thừa nhận rằng sẽ rất rắc rối nếu công an vi phạm các thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, Trương không nói rằng ông ta có mở cuộc điều tra hay không.

Ba học viên cũng tự biện hộ. Chánh án Trương không trả lời khi anh Dương hỏi anh và các học viên bị cáo buộc tội trạng gì. Cô Tiểu cũng đã chia sẻ về việc Pháp Luân Công đã cải biến cô thành một người tốt và khoẻ mạnh hơn như thế nào.

Phiên xử kéo dài trong năm giờ, và chánh án Trương đã kết thúc phiên toà mà không đưa ra được phán quyết.

Ba học viên vẫn còn bị giam sau lần bắt giữ vào ngày 7 tháng 10 năm 2017. Không lâu sau vụ bắt giữ, công an đã đe doạ chủ nhà của bà Đậu, khiến người này này cố ép bà và con trai phải dọn ra ngoài trước khi thời hạn thuê nhà kết thúc.

Người con gái 13 tuổi của anh Dương và cô Tiểu đã bị thẩm vấn nhiều giờ tại đồn công an địa phương sau khi cha mẹ bị bắt giữ. Mẹ anh Dương đã bị đột quỵ sau khi con trai và con dâu bị bắt giữ. Bà không thể ăn trong nhiều ngày sau khi tham dự phiên toà và thấy con trai xuất hiện trong bộ dạng gầy gò và xanh xao.

Bài liên quan:

Người mẹ kêu gọi trả tự do cho con trai và con dâu bà bị chính quyền bắt giữ vì đức tin của họ

Một cô bé 13 tuổi bị thẩm vấn trong nhiều giờ trong khi cha mẹ em bị giam giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/17/372556.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/23/171616.html

Đăng ngày 27-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share